... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

:| cả ngày hôm nay tao nghe mãi chuyện này rồi, nhạt quá !! đời sống bọn sao là thế mà :| Sáng thì nghe Phú kể chuyện con đấy tự tử như đúng rồi, chiều đọc trên mạng cũng thấy xôn xao, tối lại nghe mẹ kể lại >-< hot vl
 
mk nghe như Phú xem rồi ấy 8-} cái j mà ko còn sức làm j blah blah...

cơ bản hum nay bọn tao ở lớp bàn về vụ have sex before marriage , yes or no nên tự dưng hứng khởi bàn thôi :))

mới vào blog lớp :)) ae mới nghĩ đến logo thôi ah :(
 
...:-j xem mạnh ý chứ :)) logo lớp mới update của Tú Bi à, blog hỏng cóc vào được, xem được lúc chiều định comment thế mà =.= trông có vẻ hơi đơn sơ, mộc mạc, Tú Bi làm cũng khá đấy. :-j
Bài mình 2882 như kiểu chơi lô ý nhỉ 8-> =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nó lớn rồi có sao đâu
tao chả thấy gì cả
mà thấynó có tự tử đâu
báo chi VN toàn tin lá cải vl
 
sex before marrige :))
yes hay no cũng đc :))
thoải mái đê :))
đừng có lung tung bậy bạ quá là đc :))
 
Phú bệnh v :|

chị này 19, đủ tuổi, đúng luật, chửi cái thằng post ý :|

@ Trần :-j tao thấy ng châu á nực cười lắm :)), cưới nhau xong have sex rồi ko thoải mái về quan hệ, rồi ko sống nổi --> ly hôn. Mà nếu vì con cái ko dám li hôn thì sống với nhau như địa ngục, cãi vã...
nc ngoài tỉ lệ ly hôn cũng cao, nhưng have sex trc , sống đã rồi mới kết hôn, có thể là sống cả đời mà ko kết hôn, nhưng mà cái chính là sống hài hòa và hợp nhau ...

hum nay còn bàn bạc về attitude for males and females với những chuyện như có thai trc hôn nhân, have sex trc hôn nhân... bên này với những chuyện thế này bàn bạc rất thẳng thắn chứ ko như bên mình. Bên mình mà mở mồm ra nói về sex là bị nói nọ kia, bên này coi đó là 1 vấn đề nghiêm túc :) tao thấy thế rất hay, chứ ko như VN sống thử bậy bạ quan hệ lung tung blah blah...

mk lạc đề rồi :|

đang nói đf cơ mà :x
màu cam :x
 
Phương lạc đề mạnh ấy chứ quay lại chủ đề chính cho hôm nay nè:D
4-8-2007035.jpg


http://s148.photobucket.com/albums/s17/l1ams0508-2/Sinh nhat thang 10/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 số comment :))

- Mai béo giảm cân ah :))
- Trung nhìn đẹp zai thế :x
- Xanh bậy quá 8-}
- Hiệp trông phờ phạc :))

còn lại vẫn thế :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic k có mạng lên du kích 1 phát rồi out đây mọi người ở lại comment zui ze:(
 
cái chuyện VA bị tung phim xxx rùm beng lên chẳng qua vì nó là nhân vật chính của 1 bộ phim truyền hình nổi tiếng dành cho teen
trước đấy có thể coi là 1 hình mẫu cho teen VN nhưng giờ thì khác vcl vcl vcl rồi:)))
 
ờ mày đi sang mấy cái nước châu âu đấy thì béo mạnh ý chứ :))

ảnh này nhìn vui nhỉ, mà Trung thì lúc nào chẳng xinh mạnh :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...chiều nay Sơn làm 1 serie ảnh Chiệp ôsin =)) hay vãi lúa =)) chết cười =))
 
Hôm nay, tôi sung sướng có mặt ở đây cùng các bạn trong sự kiện sẽ đi vào lịch sử chúng ta như là cuộc tuần hành vì tình bạn thiêng liêng nhất.
2 năm trước đây, những con người ấy - hôm nay chúng ta có thể đã mất đi 1 vài trong số họ - đã đặt viên gạch đầu tiên cho tập thể L1. Viên gạch ấy đã làm nền móng cho bao mối quan hệ giữa hơn 30 con người, thắp sáng lên bình minh rộn rã của thời học sinh.
Nhưng 2 năm sau, ngôi nhà của chúng ta vẫn chưa thực sự hoàn thiện. 2 năm sau, 1 vài người vẫn còn sống trong sự khép mình. 2 năm sau, vẫn có những lúc 1 vài ai đó lẳng lặng đứng ngoài tập thể. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để nhìn lại những viên gạch chưa xây đó.
Trong 1 ý nghĩa nào đó, ngày nay chúng ta ở đây để thực hiện ước mơ của “họ”. Rời xa mái trường cấp 2 lên cấp 3, họ mong ước có 1 tập thể lớp tuyệt vời dưới mái trường phổ thông.
Nay là lúc để thực hiện mong muốn cao đẹp đó. Nay là lúc trỗi dậy để cởi mở tấm lòng. Nay là lúc để hoàn thiện mái nhà của 3x con người. Đã đến lúc biến ước mơ thành hiện thực.
Tôi muốn nói với các bạn, anh em của tôi. Chớ để mình khép kín trong phòng tối cô đơn.
Và ngay cả khi phải đối mặt với chính cái thiếu sót trong con người mình, tôi vẫn ấp ủ 1 giấc mơ.
Tôi có 1 giấc mơ, rồi có 1 ngày tất cả chúng ta sẽ ngồi lại với nhau bằng tình anh em.
Tôi có 1 giấc mơ, rồi có 1 ngày chúng ta có thể mở lòng với nhau, không chút phân biệt.
Tôi có 1 giấc mơ, rồi có 1 ngày không còn ai tự tách mình khỏi tập thể.
Tôi có 1 giấc mơ, rồi có 1 ngày tiếng cười sẽ mãi trên môi khi nhớ lại về 1 thời quá khứ dấu yêu.
Hôm nay tôi có 1 giấc mơ …rằng ngày ấy không còn xa nữa.
4-8-2007031.jpg

Những cánh tay vươn lên nguyện cầu.
4-8-2007073.jpg

Ngay vào khoảnh khắc này, khi mỗi người đều có công việc riêng của họ, tôi đã vươn lên con số 10k. Trong thời khắc thiêng liêng này của bản thân, tôi nguyện cố gắng hết mình, để góp sức, sửa sai …để giấc mơ kia sẽ ko dang dở …
 
phó bí thư tâm huyết vl
hường ứng theo tao cũng sẽ cố gắng sớm lên 4k:D
 
Back
Bên trên