... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

Võ nghỉ khỏe thế :|
:)) bọn tao nghỉ đông 1 tháng, cứ hết 3 cycle lại có long weekend (tức nghỉ 6,7 , CN ko có hoạt động j , chứ bt nghỉ 7, cn nhưng hoạt động cũng mệt hết cả ng ), ko biết có nghỉ xuân ko =)), nhưng mà nghỉ hè thì học hết tháng 5 hay 6 j đó, cuối tháng 8 sang :-j

tháng 11 đi Rome 5 ngày, Milan 3,4 ngày j đó :-j ,
 
mei P đi du học mà như đi du lịch nhờ :D :D :D
Sướng vl vl vl :D

T chỉ muốn 1 lần đến SIcily thôi :(
 
Chắc sau 1 năm là P đi hết ngóc ngách của IT rồi :-j
 
:)):)) tao cũng chả hiểu, nhưng cũng là 1 dạng học :)) đến thành phố nào mới nó cũng chia hs thành nhóm nhỏ, vứt cho cái bản đồ, rồi khoanh những chỗ cần đến, hẹn đúng h này h này là tới nơi, trên đường đi phải đi qua những chỗ khoanh sẵn, tìm hiểu mấy chỗ đó, tới lúc gặp nhau thì trả lời rồi cùng nhau tham quan mấy cái nổi nhất, nghe ông thầy Wolrd art and culture thuyết giảng đau hết cả óc :))

mấy lần trc đi Trieste với Venice mệt ko đỡ đc vì cái trò đi lạc đường với đi loanh quanh đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mie, con Phương béo này sướng thật đấy >-<
Này, tao thấy Tú bi nói cái vụ sách trắc nghiệm gì gì đấy, hay la bảo lớp trưởng đang kí luôn cho cả lớp luôn đi, cái này cần đấy !!! :|
 
đưa việc mua sách vào chương trình thảo luân thứ 2 đi:|
 
:)):)) @ Mai: con Mai béo cũng sướng thật đấy :( được ở nhà :( 8-| ở đây nhiều khi ức chế lắm chứ sướng đêk :(

:-j xem đống đồng phục của ae mà thấy hào hứng v :))
 
ở It rẻ đi chơi sướng nhờ :-<
UK tư bản *** đỡ dc :-<
đi đâu, làm cái gì cũng tính ra tiền hết :-<

P/S: nghỉ hè 3 tháng, X-mas 3 tuần, Easter 3 tuần :-j
 
mie, đi kiện bộ giáo dục VN đi b-(
tham ô ngày nghỉ của học sinh:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
VN hình như xét ra thì tổng số ngày nghỉ lễ ít hơn các nước khu vực đấy :|
 
@ Võ: ko phải thế Võ ah, cái đi Rome với Milan này là toàn trường được đi, kiểu như picnic ấy :-j :-j, ko tốn money, chứ nếu cần money thì chắc tao cũng chả đi được. còn ra Trieste với Venice thì cũng gần, :-j mất đâu tầm 5eu là tới Venice rồi nên ko tính :p
 
thì cái vđề là trường tao nó ko dc cái khoản 'no money' như trường mày ý :))
đi đâu thăm quan là cứ phải £10-15 trở lên 8-}
đồ ăn đồ uống tự lo b-(
 
, ah, hôm đi Venice bọn tao cũng đóng 5 eu 1 đứa :)),

sau đó thì đc cho 10eu tiền ăn trưa và tối :)):))=))
 
đấy là sự khác biệt to lớn giữa du học tự túc là du học học bổng :))
 
@Trần: tao cũng có học bổng mà :-s
cái vđề là level tư bản nó khác nhau :-<
 
post nốt bài nữa :-< trường Võ là trường j, trường tao là college thôi, học IB , bằng hs trung học phổ thông bên VN thôi :-j

out đây :(
 
...kiểu về sau mà mình đi được Ý nhờ Phương làm hướng dẫn viên :D
 
Back
Bên trên