... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

Teo đoán trong ảnh tao vừa bắt đầu bài hát và đang lên giọng "Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi"
 
*** chụp ảnh toàn chụp lúc ng` khác mặt ngu cậy mũi các kiểu :-j
 
Gần 1 tiếng rưỡi nữa mói trung thu cơ
Anhem cùng dự đoán xem mai bắt đầu mưa từ lcus mấy giờ nào :-j
 
:)) Hiệp khá nhỉ, tự nghĩ ra hay là dùng "Để học tốt" đấy, đáp án gần đúng rồi, sau đây là kết quả câu 5 thằng cướp:

-Nếu còn 2 thằng 4 5 : thì thằng 4 chết chắc vì phải có hơn 1 nửa số phiếu mà giờ chỉ có 2 đứa 1:1 nên nó sẽ bị thằng 5 giết và chiếm hết tiền. :))


-Nếu còn 3 thằng 3 4 5: thì cho thằng 4 1 viên vì nếu nó ko đồng ý thì chỉ còn nước chết nếu thằng 3 die , vì vậy thằng 3 có 1 phiếu nữa là 2:1 win vậy là nó lấy 99 viên và thằng 4 1 viên.


-Nếu còn 4 thằng 2 3 4 5 , thì thằng 3 chắc chắn ko đồng ý vì nếu thằng 2 die thì sẽ lợi cho nó , còn thằng 5 sẽ đồng ý vì nếu thằng 2 die thì nó sẽ chẳng được gì , nên ta cho thằng 5 1 viên , còn thằng 4 nó đồng ý hay ko thì cũng chẳng mất mát gì cho nó , nhưng nếu nó ko đồng ý thì nó chỉ được thằng 3 cho 1 viên nên ta phải cho nó 2 viên , vậy là thằng 2 lấy 97 thằng 4 lấy 2 và thằng 5 lấy 1


-Nếu 5 thằng như đề bài là 1 2 3 4 5 thì thằng 2 chắc chắn ko đồng ý, cho thằng 3 1 đồng vì nếu mình die thì nó chẳng được gì cả nên ta có 1 phiếu , cho thằng 4 hoặc 5 mỗi đứa 2 đồng vì nếu mình die thì tụi nó cũng chỉ được cao nhất là 2 đồng cũng chẳng mất mát gì nên ta được thêm 1 phiếu nữa ( tốt nhất cho thằng 5 vì nếu mình die nó chỉ được 1 đồng , giờ cho nó 2 đồng thì sẽ có lợi hơn ). Vậy là ta có 3:2 xong.
 
Lại chả khare' search mãi mới ra đấy :>
Ê mà hình như hôm nay chưa chụp ảnh tập thể :-??
 
lằng nhằng vãi kèn=.=
tốt nhất ôm của quý lặn 1 mạch,ăn đủ 100 viên:x
 
tập luyện cho kĩ đi hôm nào diễn tử tế,có kịch bản đàng hoàng:->
 
uhuh quên mất chưa chụp ảnh...đành để dịp khác vậy.

Mà sao trên photobucket ít ảnh thế....Thằng Phúc chạy đâu rồi, sao chưa thấp up ảnh lên.

Có Dũng ở đó ko, soạn văn chưa, gợi ý tao câu 3,4 bài Vãn cảnh nào ;))
 
Câu 3 tao cũng chỉ làm 7 dòng :-j
Mie vừa ngắm qua cái bài sau đấy Tố Hữu dài vl :|
Lên bảng bài đấy vỡ mồm
 
dis tí nữa học thuộc thơ vậy.
tên t dễ lên bảng.
t soạn 3 câu thôi 1 câu để dành =))
 
:)) khổ thế...

Thui trước khi đi ngủ tao góp một chuyện vui, ae biết chuyện "Kiến, voi, tê giác" chưa nhỉ : Có một hôm, kiến tới gặp voi và nói thầm với voi một câu. Nghe xong voi ngất xỉu. Hum sau, voi tới nói thầm với kiền một câu, kiến nghe xong cũng ngất xỉu. Rồi một hôm, tê giác chạy đến nói với kiến và voi một câu, làm cả kiền và voi ngấ ra bất tỉnh. Hỏi bọn chúng đã nói câu gì? :))

Nghĩ rồi xem đáp án nhá:

Kiến bảo voi: Anh yêu em đã có thai rồi! :))
Voi bảo kiến: Em yêu, ta làm lại đi ! :))
Tê giác nói với kiến và voi : mama, papa ! :))
 
Back
Bên trên