ae có biết bài thơ nào viết về tự nhiên mà dài ko quá ba khổ ko... tìm hộ tao với ( tao bị bắt phải tìm 1 bài như thế, rồi đọc bằng tiếng Việt, nhưng mà phải dịch ra tiếng Ý ( (dịch đek sợ nhưng mà ko biết tìm bài nào ))
có cái bài mà cây dây leo- ở trong nhà- lại bò ra- ngoài cửa sổ- và nghển cổ- lên trời cao- hỏi vì sao- cây trả lời- ra ngoài trời- cho dễ thở- .... gì gì đó ý ) bài từ mẫu giáo giờ vẫn còn nhớ
có ai ở nhà ko hay mọi người lại đến trg hết rồi :-/
Hí hí, chiều nay ae lớp mình đi thi thể thao kết quả tốt lém, với tính thần lấy số đông để đáng hao sức lực địch mình đã ẵm những giải sau: Giải 3 chạy tập thể gồm Mice, Trà, Phú và Long :x
Long giải 3 vật tay. :x
Đặc biệt SƠn đại ka nhất chạy 100m :x)
Rất tiếc hôm nay chị Thủy do bận nên ko tham gia vật tay nên lớp mình mất thêm 1 giải nữa.
Ae đạt giải sẽ lên nhận thưởng vào thứ hai tới này
) chạy tập thể có 3 đội tham gia
mà cái đứa con gái lớp Sinh chạy trâu vl 8-} tao thấy nó xuất phát sau Chè thế mà cuối cùng nó lại về trc 8-} vật tay cũng khỏe mới kinh +.+
@ Hồng: tao kê cho mày 1 lô clip hay, xem đc sướng quá lại chỉ cho tao đống thơ như thế à ( thứ 6 này tao nộp rồi ( bét ra mai phải có để tối còn dịch (
các ae giúp tao ( bài thơ từ 3 đến 4 khổ, nói về thiên nhiên ( đừng có trừu tượng quá để tao còn dịch (