... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

tết năm nay có ae nào còn sở thík bán mía đêm 30 ko ?
tao dự định thứ 3 này về quê vác mía lên bán luôn :D :D
 
dm có 300 bài là cái đ' j` :-j hồi tết năm ngoái t từ 1000 bài lên mie 2000 bài còn j` :-j
 
Tao nhớ rõ năm ngoái ae đi chơi giao thừa còn Quỳnh hì hục ở nhà td mà :))
 
dm năm ngoái t chưa đủ 18 nên ko ra khỏi nhà đc :-j
---
thứ 4 hoặc thứ 7 đi =(( cho t còn đi đc vs =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo thay cho giấy mời gửi tới toàn thể anh em Lý 1 0508:

Năm hết tết đến, đây cũng là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều được nghỉ. Nhân dịp này cũng vào sinh nhật của nhiều anh em <trong đó có tớ> + thứ 3 anh Lê Phương Đông <tức Đông lít> về thì tớ nghĩ lớp mình đi chơi 1 buổi + liên hoan.

Nội dung: <chưa qua kiểm duyệt> tạm thời như sau:

Thời gian: Thứ 4 22/1 hoặc Thứ 5 23/1 <26 27 tết gì đấy>
Địa điểm:

- Tập kết: 8h - 9h <khoảng đấy> tại cổng trừong Ams.
- Địa điểm vui chơi: theo 1 số ý kiến thì chúng ta sẽ đi vườn đào Nhật Tân ngắm hoa <hoặc picnic bãi đá sông Hồng>... <tham khảo ý kiến của mọi người nữa nên yên tâm :D>
+ Ăn trưa : có 2 ý kiến
a/ ra bãi đá mang theo đồ ăn - picnic
b/ Gà Mạnh Hoạch: Tại 36 Phan Kế Bính

1 phút dành cho quảng cáo:

manhhoach.jpg

"Nằm khiêm tốn trên một góc phố Hà Nội, quán Gà Mạnh Hoạch được biết đến không chỉ bởi sự nổi tiếng của món gà Mạnh Hoạch mà còn thu hút thực khách bởi không gian lịch sự, thoải mái và rất dễ chịu.

Đặc sản của nhà hàng chính là các món ăn được làm từ gà. Nghe tưởng chừng như là rất giản dị thôi nhưng mỗi thực khách đến đây sẽ được thưởng thức món gà được nuôi tự nhiên từ các miền quê mang lên hay còn được gọi một cách gần gũi là gà “đi bộ”, mỗi con gà có cân nặng không quá 1 kg.

Khi thưởng thức các món được chế biến từ loại gà này cùng với món xôi nếp nương mỡ gà, thực khách sẽ thấy thịt gà vừa thơm, vừa dai vừa mềm mà lại còn đậm vị béo. Chỉ cần 60.000 đồng/suất là bạn có thể ăn nửa con gà và một bát miến hoặc nồi lẩu gà ngon miệng rất phù hợp với không khí bạn bè và gia đình.

Để có thể phục vụ cho những thực khách ở xa, quá bận bịu mà không có thời gian ra ngoài, nhà hàng có dịch vụ giao gà đến tận nhà hay cơ quan miễn phí."


Nếu anh em nào không đi được từ sáng thì có thể bữa trưa đến. Hôm đấy bí thư + lớp trưởng có ý kiến là mời thầy Quang. >:)

Buổi chiều thì theo 1 số ý kiến trái chiều chúng ta có thể đi kara hoặc anh em ra Đạt làm ván lan cuối năm hoặc đến nhà ai đấy đập phá.

Đi chơi tết nên anh em nào đã lập gia đình thì cứ dẫn vợ với con đi cho vui nhé ^^
Ý kiến đi nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi có ý kiến thế này:
1. Vườn đào Nhật Tân chán bỏ mẹ =)) Nhà cách đây ko xa nên biết.
2. Gà Mạnh Hoạch chỉ biết 1 chỗ xịn ở đường ra Hải Dương. Nếu đi phải hỏi kỹ xem có đúng chi nhánh của nó ko lại ăn mấy thứ gà đểu gà giả vào mồm.
3. Anh chị em đi đâu nhớ rủ mình :D lần này quyết tâm đi :D
 
Muốn ăn gà Mạnh Hoạch xịn thì bắt xe đi Hải Phòng
Nằm trên quốc lộ là quán gà Mạnh Hoạch gốc với món xôi gà cực ngon :x
 
Thông báo thay cho giấy mời gửi tới toàn thể anh em Lý 1 0508:

Năm hết tết đến, đây cũng là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều được nghỉ. Nhân dịp này cũng vào sinh nhật của nhiều anh em <trong đó có tớ> + thứ 3 anh Lê Phương Đông <tức Đông lít> về thì tớ nghĩ lớp mình đi chơi 1 buổi + liên hoan.

Nội dung: <chưa qua kiểm duyệt> tạm thời như sau:

Thời gian: Thứ 4 22/1 hoặc Thứ 5 23/1 <26 27 tết gì đấy>
Địa điểm:

- Tập kết: 8h - 9h <khoảng đấy> tại cổng trừong Ams.
- Địa điểm vui chơi: theo 1 số ý kiến thì chúng ta sẽ đi vườn đào Nhật Tân ngắm hoa <hoặc picnic bãi đá sông Hồng>... <tham khảo ý kiến của mọi người nữa nên yên tâm :D>
+ Ăn trưa : có 2 ý kiến
a/ ra bãi đá mang theo đồ ăn - picnic
b/ Gà Mạnh Hoạch: Tại 36 Phan Kế Bính

1 phút dành cho quảng cáo:

manhhoach.jpg

"Nằm khiêm tốn trên một góc phố Hà Nội, quán Gà Mạnh Hoạch được biết đến không chỉ bởi sự nổi tiếng của món gà Mạnh Hoạch mà còn thu hút thực khách bởi không gian lịch sự, thoải mái và rất dễ chịu.

Đặc sản của nhà hàng chính là các món ăn được làm từ gà. Nghe tưởng chừng như là rất giản dị thôi nhưng mỗi thực khách đến đây sẽ được thưởng thức món gà được nuôi tự nhiên từ các miền quê mang lên hay còn được gọi một cách gần gũi là gà “đi bộ”, mỗi con gà có cân nặng không quá 1 kg.

Khi thưởng thức các món được chế biến từ loại gà này cùng với món xôi nếp nương mỡ gà, thực khách sẽ thấy thịt gà vừa thơm, vừa dai vừa mềm mà lại còn đậm vị béo. Chỉ cần 60.000 đồng/suất là bạn có thể ăn nửa con gà và một bát miến hoặc nồi lẩu gà ngon miệng rất phù hợp với không khí bạn bè và gia đình.

Để có thể phục vụ cho những thực khách ở xa, quá bận bịu mà không có thời gian ra ngoài, nhà hàng có dịch vụ giao gà đến tận nhà hay cơ quan miễn phí."


Nếu anh em nào không đi được từ sáng thì có thể bữa trưa đến. Hôm đấy bí thư + lớp trưởng có ý kiến là mời thầy Quang. >:)

Buổi chiều thì theo 1 số ý kiến trái chiều chúng ta có thể đi kara hoặc anh em ra Đạt làm ván lan cuối năm hoặc đến nhà ai đấy đập phá.

Đi chơi tết nên anh em nào đã lập gia đình thì cứ dẫn vợ với con đi cho vui nhé ^^
Ý kiến đi nào.

Sang trang theo luôn với chứ.:-w
 
mày thíck thứ 4 hay thứ 5. thằng Quỳnh bảo thứ 4 nó đi được. xem hôm nào đông người đi thì đi ( 1trong2)
 
tao hôm nào cũng được
nhưng mà biết hôm nào đi để còn tránh đặt sân
 
Gà Mạnh Hoạch có 1 quán trên đường Âu Cơ, đầu gần Sofitel ấy, ăn được lắm.
Mà hình như quán đấy ở ngay chỗ chợ đào với quất nữa.
 
Hài vãi hàng, nghe nói Tết CL có 2 sv mới ra, lên xem thế nào, vào 4 rum chỉ thấy bọn nuker nói chuyện với nhau làm thế nào hack train cho nhanh, còn chụp cả hình lên nữa, bó toàn thân, pháp luật lỏng lẻo vl.........
Mà cái game toàn nuker va 2b chưởng. Rồi thì pk nhau thằng nào bắn trước thì thắng, đồ đạc hoàn toàn mang tính trang sức, game vui vẻ vãi ***. Nuker đã thế còn có skill mới, mã thì ko bị quái đỏ cắn, vui vl, học xong hack delay đi giết rồng :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhà phát hành VN làm ăn như con card chơi làm đ' ji` phí tiền tốn t/g :|
 
Back
Bên trên