... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

:| vãi *** thổ phồn các bố, nhu cầu dưa chuột của tao là để làm nộm :| chứ k0 cắm vào đâu đâu =))
 
hay là tao lâu quên mất rồi, chứ trộn nộm làm đ' có dưa chuột:|
 
nói chung để con thái nguyên đấy gặp tao thì đ éo còn tết âm đạo mà quay về :| cho nó hết mơi mọc các anh
 
Theo như chút kinh nghiệm bếp nước của tao thì sa lát nhiều dưa chuột còn nộm may ra có chút dưa chuột trang trí thôi =))
Theo tao hiểu thì Phú làm dưa gót ;;)
 
Thông cảm hồi lớp 1 chỉ hs tiên tiến thôi nên là tiếng việt ko đc tốt :">
 
Cả trang nói chuyện ghê quá ........

Chủ đề dưa chuột à?
Dưa chuột bên này £0.50/quả (khoảng 15k).
Tặng dưa chuột có xa xỉ quá không?
 
Do nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Thuyền mang súng, đạn, axít, dao... đi "nói chuyện" với tình địch.

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/7, tổ tuần tra Đồn biên phòng 601 kiểm tra một phụ nữ có dấu hiệu khả nghi trên đường, phát hiện có mang một khẩu súng AK báng gấp, một hộp tiếp đạn với 15 viên đạn, bình axít và một con dao.

Bà Trần Thị Thuyền (trú xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) thừa nhận đang trên đường đi đánh ghen. Số súng đạn, bà tìm thấy trong một lần đi rà tìm phế liệu và đưa về cất giấu.

TAND huyện Lệ Thủy vừa tuyên phạt 2 năm tù treo với bà Thuyền về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/12/3BA090AC/


Đi đánh ghen mà như đi đánh giặc ấy.
Chắc bà này thấy cầm 1 trong 3 thứ không đủ nên xách tất đi cho chắc ăn .......

-------

Trên đường đi uống cafe buổi tối, thấy thiếu nữ 16 tuổi đạp xe một mình, Bùi Văn Quậy liền đòi "yêu".

http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2008/12/3BA09136/

Nhìn tên đã biết .......
 
cau chuyen hài vl
toi nghe cu chem gio kieu deo j` ay, lam buoi co chuyen sung AK vut o bai rac:|
 
Bà này trang bị đủ để đi bắn real CS rồi đấy :|
 
Thông cảm cho Q! T vừa sửa đc máy rồi! Yay me!<:p
Bỏ qua mất 1 đống ttin về lớp!:D Bọn đi Xing khi nào về cả? Định kế hoạch tụ tập chưa? /:)
 
Đề nghị tầm trưa đến chiều hoặc tối CN này lớp đi chơi đi :D
AP với MP của tao gần đủ để đạt kì này rồi ko còn áp lực nữa =))
 
Chủ nhật này sinh nhật mẹ Chè :x nên thôi, ở nhà nhé :D
Eo ui, sắp Giáng sinh rồi <:p cảm giác thật tuyệt 8-> :>
 
Back
Bên trên