29.30 tới tập trung chắc là buổi đi chơi cuối của lớp mà chắc sẽ còn rất rất lâu nữa mới có dịp đi tiếp :-< nhưng rõ ràng là gần đây lớp mình đi chơi có hơi nhàm:-??sau nhiều đắn đo suy nghĩ và đc sự góp ý của Quân,Thuỷ,Sơn,Hồng... đã có quyết định sau
Hôm cả lớp 30 tới (sau khi tập trung xong) đi CVN kết hợp với tổ chức sn cho 2 bạn Lộc,Trà.
Bây h trời khá mát8-> mà đi CVN thì rất vui mà trong trường hợp k xuống nước đc thì đi công viên vầng trăng cũng đc
vé vào cửa CVN là 50k (vẫn có thể chạy sang CV vầng trăng chơi lẻ đ)
vé trọn gói CVVT là 80k
=>Hôm đấy k cần quá cáp nhiều mỗi đứa mang tối thiểu 50k+ (130+ thì tốt) là đc roài
Dự định sao tập trung sẽ đi xe bus tới thảng CVN chắc khaonrg 9h30 sẽ đến nơi
Note:
>All: bây h xin đi chơi chắc chắn rất khó=.=nhưng mong mọi cố gắng nếu k thể đi đến chiều thì cố thể đi đến trưa ăn giúp tao miếng bánh
mà lần này chắc còn lâu mới đi chơi tiếp nên còn quỹ đen j` moi nốt ra)
>CE: tao biết rằng việc xin đi CVN đôi khi có thể là 1 hành động gây sốc phụ huynh=.=ngay Trà còn ngại:|nhưng theo tao nó cũng hay đấy(có thể tham khảo ý kiến mấy đứa năm ngoái có đi: Phương,Linh hay Thuỷ béo Chiệp - 2 đứa này đến CVN ngồi trên bờ#-o), nhưng nếu k thì đến trông đồ cho AE(đùa thôi:-j) hay đi CV vầng trăng chắc cũng ổn
>AE: mấy thằng con trai lười biếng và nhút nhát)chả lẽ suốt hè ( có khi cả 3 năm phổ thông ) mà k đi bơi vs nhau đc 1 lần àb-(cố mà đi nếu thấy xin đi CVN khó quá thì cứ xin đi dự sn tao rồi thủ theo cái quần đùi(nếu k muôn mượn quần đùi người khác8-} ) hay cùng lắm về nhà bảo thầy u:"Qua cầu gió bay)"