... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
CÒn tao thì ngỡ như là hôm qua :x
Thực ra là hôm kia :))
 
bọn tao mới đánh với nó 3,4 trận rồi :))

tưởng tượng xem 4-5 năm nữa ae gặp lại 1 lũ mặc vest ra Đạt chơi Dota :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Co j đâu :)) Lại kiểu đang chơi thì có điện thoại vợ gọi đến hỏi " Anh đang ở đâu :-w " " Anh đang bận tiếp đối tác em ạ :D " =))


Khánh Hưng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
4,5 năm nữa thì chưa đến mức thế đâu:)) tầm chục năm nữa mà anh em vẫn còn nhiệt huyết với Dota thì chắc là điều đấy mới xảy ra 8->

thứ 7 kế hoạch làm gì? nếu có kế hoạch gì vào buổi chiều thì tao đóng góp được,sáng tối thì chịu:|
 
Hài hước :)) Nhớ mãi cái đợt hồi lớp 8 :)) Hồi đấy chơi game ở mấy hàng ko có net và cũng chưa chơi ở đạt :)) Tầm 8h tối thấy có một lũ tầm 30 tuổi rủ nhau ra Đế chế :)) Tự dưng có điện thoại thế là cả lũ chạy hết :)) 1 lúc sau thấy mấy bà vợ chạy ra hỏi anh chủ hàng xem có chồng đến đấy ko :))


Khánh Hưng
 
Tao chỉ hy vọng sau này cuối tuần vợ thả cho làm vài ván game hoặc đi nhậu giải stress :)) Nếu mà ko cho thì cũng chịu :))
Hài vừa đọc trên báo thấy có thằng làm đề TN văn kêu aragong tham gia CMT8 :))



Khánh Hưng
 
Câu chuyện của DA nghe thương tâm v :-s

Thg đấy chắc bất cần đời rồi :))
Sao ko ghi ở London NAQ đã gặp Harry Potter và ảnh hưởng đến tư tưởng CM của ng` đi :-j
 
Nói chung tao xác định tư tưởng nhất vợ nhì giời cho nó khỏi phải suy nghĩ :))
Cãi vợ ko ăn thua đâu mà :))




Khánh Hưng
 
@ Hoàng: Havard đâu ra đấy cưng :-/ trước đây aim Amherst :)) xong 1 dạo Princeton 8-} gần đây MIT, nhưng chính ra thấy mình điên :)) chả đỗ nổi cái trường lởm nói j mấy trường đấy 8-|

đi đi :x thứ 7 thế là đã có tao, Doanh, Hoàng, có thể Lộc :-& ko có đứa con gái nào ah :o

@ Trần: :-B đã đi chơi được đâu mà thấy được mặt tao :-B
mà mặt tao vẫn bựa thế thôi :))


Tình hình là tao vẫn chưa có và chưa biết dùng mobile :-?? mình nhà quê vl :-?? (biết bấm gửi tin nhắn thôi :-??)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao ko hiểu sao lại là "Lộc :-&" =))
Bình như kiểu về xong đi du lịch ấy nhỉ mấy hôm ko thấy mặt :-?
 
@Anh em nghĩ xa thế. Chưa chi đã vợ con rùi. Nghĩ chi cho đời mỏi mệt.
@Mà hè bọn mày làm gì thế. Cả hôm nay ở nhà ko làm gì, nhạt ko chịu dc.
Có lịch gì thì thông báo để tao đi cái.
@Dũng, Phú đâu , bao giờ đá bóng thế,hoặc playstation lên lịch đi, cả năm ko đá trận nào rùi.
@Ava của Duy ANh là ai thế?? Phú ah?
 
ava Doanh là Doanh mà :))

@ Hiệp: :-& là vì tao tính ko có đứa con gái nào chứ ko phải vì Lộc :))
 
@ Trần: :-B đã đi chơi được đâu mà thấy được mặt tao :-B
mà mặt tao vẫn bựa thế thôi :))


Tình hình là tao vẫn chưa có và chưa biết dùng mobile :-?? mình nhà quê vl :-?? (biết bấm gửi tin nhắn thôi :-??)

cái này là ko đc đâu học đi đơn giản mà 8-} :-t

mà đi US thì cuối tháng 8 mới phải về đúng k, BÌnh vơi Hoàng cứ thoải mái đợi hết 3,4 tuần nữa đê hehehe
 
tao ko biết :-?? có j hỏi bạn Doanh ý :)) Doanh ởi viết plan dụ các bạn đi chơi đê :))
mà thứ 7 định mấy h đây :-??

@ Trần: thực ra là đi thế nào cũng được :)) cơ bản là lũ đi Sing giữa tháng 7 đi rồi 8-|

:( thực ra thì tao có biết 1 ít, nhưng cái kiểu tháo pin ra, sạc hay thay sim thay thiếc j ko hiểu :( thì có tiếng anh hay tiếng Việt thì cũng biết dùng thôi nhưng lóng ngóng :(
còn chưa có điện thoại thì đúng... tao đang tính mua 1 cái nhưng bạn bè bảo sang bên kia mua sim nó tặng mobile ...:-??
 
>Trần:theo mày cái điện thoại ngoài việc bấm số để gọi và sms thì còn phải thêm gì nữa mới được gọi là biết dùng:)) mấy năm rồi mà ko biết cái kiểu nói của Phương à:))

>Hoàng:chờ bọn t thi xong nhé:*
 
Hoàng cứ từ từ
phải thi xong mới đá bóng
đá bây h làm sao được
 
Trang đỗ NTU nhưng hồi trước tao hỏi thì thấy bảo ko đi:| tham vọng US thì phải:-? giờ lại quyết đi rồi à:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên