... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thành hèn hạ :))
Thời tiết hôm nay kinh v
Nhất là lúc đi bus =.=
 
tao đoán là thế này
Thành k có việc j` làm => xem truyện cười => cười 1 mình => chán, ức chế => post lên đây cho mọi người cười cùng => k ai cười (truyện nhạt) => càng ức chế
 
sáng nay chụp ảnh cả khối ah? Xong lơp mình có đi đâu ko?

Mai có làm j` ko? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại 1 ngày nhạt
(:|
thôi mang sẵn bộ quần áo thay để đá bóng
:D
 
2 tiết cuối chắc chắn nghỉ
Văn thì thực ra ngồi trên lớp vẫn có ích :|
 
Văn Văn Hóa Anh Anh
tao chắc chắn đến 2 tiết đầu chép văn còn sau thì tùy tuần sau cũng k học Bảo nữa đâu
 
h có time vào rồi

tao dạo này ko có hiền lành lắm đâu nhá, thik chửi hả

đ m điên vừa thôi, rác topic vl. mày nghĩ mày là cái l j mà lên cái giọng đấy

what the **** do u think u are doing??? anyway, I don't give a sh** about that. U are nothing, just a nasty bastard

che cazzo vuoi??? dai. Merda, tu!!!! va fancullo!!! Come putana, tu !!!

que puto!!!


cho màu cho nó đỡ bất lịch sự nào :-j

thông cảm tao đang bấn tí :D tao đi lên Trieste làm thí nghiệm đây :D bb. Thỉnh thoảng cũng phải chửi 1 số thằng bệnh hoạn để cho nó bớt bệnh hoạn đê :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
may hôm sau Mai đc tin Sing luôn k thì còn uất ức dài dài:))

thế edit màu là lịch sự hơn à thế thì sau ae cứ edit màu hết;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai 2 tiết cuối cả lớp bùng đê =P~
Có thể cử đại diện ra đấu bi-a
Thắng thì Bảo phải cho nghỉ hết ko đc càu nhàu :))
 
ak, Dũng kìa :(

tao thì khác j` chứ :( mấy ngày cuối cùng lại phải nghỉ học. Đến lớp dc lúc thì lại có đứa bảo mày du học rồi, thôi về đi :( t biết chẳng có ác ý gì nhưng nghe chạnh lòng lắm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên