Lý 1 06-09 đây.

nhìn ở góc trên bên trái bài của chú ý, à ko bên phải, cũng có thể coi là bên trái :|.... bên ko có cái ava ý, thấy #29853 bài của chú là bài thứ 29853 của topic này rồi, ae đang cố gắng câu lên 30k bài cho nó đẹp

----------


h mới thấy cái dòng này, :(( giá như mình làm đc như 1 trong mấy thằng đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ồ, hóa ra là thế, thật là vl. Thế thì mình phải cố gắng đc con 30k ;;) 30k xong thì lại cố 33333 - con này mới gọi là đừng hỏi nha :x
 
thì ra Phong lìn có nick rồi :| bảo sao nó ko gửi link cho mình
Bình vs Phúc đang nói clgv :-?
hôm nay,từ bé đến giờ ,lần đầu tiên tao đc nhìn tận mắt 2 đứa con gái hôn nhau 8-} =))
 
bằng tuổi mình bọn nó hành động hết rồi :-< còn mỗi anh em mình ngoan ngoãn :-<
 
hôm nay đi trên cái cầu mới ,khá là vắng vẻ
thấy 2 đứa ngồi trên xe máy và .... =)) chắc phải 5-6s mới nhả nhau ra =))
 
Spam ti nha
Chào mọi người, tớ là Huyền Trang, sinh viên đại học Ngoại thương, lớp CLC QTKD K48 :)
Ngày 15/10 (thứ năm) tới đây, trường tớ tổ chức ngày hội Ngoại Thương (ftu's day) có cắm trại và hội chợ, có bán đồ ăn này, trò chơi này, nếu hên thì còn được là khách hàng may mắn của bọn tớ nữa :x (nhưng may mắn được cái gì thì tớ ko nói trước, đến lúc đó rồi biết) Dịp để SV tụi mình giao lưu và gặp gỡ không thiếu nhưng trong một ngày vui nhộn và đông đúc như thế, các ấy không đến thì cũng khá phí đấy ;) Mà không chỉ có các ấy tiếc đâu, bọn tớ cũng sẽ tiếc lắm nếu như bỏ lỡ một cơ hội tốt để làm quen với các bạn SV Học Viện Tài chính :D
Vì vậy, tụi lớp tớ (CLC QTKD K48) đã cử tớ đến diễn đàn trường Tài chính để chính thức mời các ấy đến góp vui :D
Hội trại của bọn tớ bắt đầu từ 7h ngày 15/10 và kết thúc lúc 23h ngày 15/10, tại trường Đại học Ngoại Thương, mọi người đến ủng hộ tụi tớ với nhé :D
=D>

Thân.
Trang
TB: địa chỉ trường ĐH Ngoại Thương: 91, phố Chùa Láng, Láng Thượng, Hà Nội
 
mình đi đc ko nhỉ :-?

@ Minh : mình mới chỉ đc nhìn 2 thằng con trai hôn nhau chứ chưa đc nhìn con gái hôn nhau lần nào :((

----------

mai có bạn trẻ nào ra Đạt buổi sáng ko ???
có thằng bạn mình nó bảo chơi campaign của war 3 cả 2 phần để biết cốt truyện, chơi thử xong tự dưng lại thèm dota :|

----------

bằng tuổi mình bọn nó hành động hết rồi :-< còn mỗi anh em mình ngoan ngoãn :-<

DA ơi a e mình hành động luôn hem, mai ra cầu luôn, cầu Vĩnh Tuy mới xây vắng ng lắm
 
thằng bạn mình chơi campaign thì xem movie là chính hóa bất tử làm quest cho nhanh còn mình thì hùng hục làm quest *** biết movie là j liên tục esc :))
 
mình chơi theo kiểu thằng bạn chú =)) , khác ở chỗ thỉnh thoảng làm phát cheat qua bài luôn :| , có cái quest như l phải chờ nửa tiếng mới xong

thế mai có ai ra Đạt hem :((
 
trên cầu ấy t chỉ chưa thấy thằng con trai nào hôn nhau thôi =))
còn lại đủ cả =)) quả thực quả hôm qua t nhìn thấy thật hiếm có :)) bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn =))
 
Back
Bên trên