Lý 1 06-09 đây.

còn cái này nữa \:d/
Họa Mi và cô Ngựa.


Ngày xửa ngày xưa có con mẹ bán dưa ... à quên, ngày xửa ngày xưa trong khu rừng nọ có con suối trong vắt, cây xanh tươi tốt, muông thú sinh sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống của các con thú ở đây thật thanh bình êm đềm trôi qua, ai cũng thấy hài lòng về nơi mà mình sinh sống.

Một hôm nọ, muông thú bỗng thấy cô Ngựa cái vốn xấu như ... con gấu bỗng lột xác trở nên xinh đẹp tuyệt trần, mặt cô bỗng trở nên dài hơn, mà lông mặt của cô cũng trở nên cứng và bóng mượt như đi spa. Và điều làm cho muông thú ngỡ ngàng chính là khi cô cất lên tiếng hí thì tất cả đều im lặng lắng nghe, vì tiếng hí đó thật tuyệt, rất thiết tha và đầm ấm khác hẳn với tiếng hí khó nghe thường ngày của cô.

Không những vậy cô còn sở hữu một cái mặt rất dài, dài , dài ... vô tận khiến bao chàng trai ... thú vật say mê, ái mộ và hằng đêm mơ tưởng. Những bước chạy của cô làm bao con mắt dõi theo thèm thuồng, nhỏ dãi.

Tuy xinh đẹp và lông mặt dày nhưng cô ấy vẫn có điều khó nói. Số là từ mình cô Ngựa của chúng ta vẫn toát một vẻ gì đó rất khó chịu, mà cái khó chịu đó những con thú khác chỉ cảm thấy khi cô đi lướt ngang qua chúng. Mọi con thú ái ngại không dám nói ra, nhưng con nào cũng tự hiểu trong lòng rằng, đó là mùi ... hôi nách. Đám Thỏ Con vốn rất ái mộ cô Ngựa lấy làm đau lòng lắm, nhưng chúng vốn là lũ đầu to óc trái nho nên không tin rằng đó là sự thật, chúng thề sống thề chết rằng đó là mùi ... nước đái ngựa chứ không phải mùi hôi nách.

Từng ngày từng ngày bọn Thỏ Con đầu to óc trái nho vẫn bị mùi hương của cô mê hoặc, chúng điên cuồng, cào cấu vì cô Ngựa thần tượng của chúng. Bọn này thậm chí còn không bao giờ đi tắm vì muốn có một mùi hương giống thần tượng của mình.

Nhận thấy rằng sắc đẹp của mình là vô đối, cô Ngựa mặt dài quyết định tham gia một cuộc thi do chúa sơn lâm là ngài Vua Sư Tử tổ chức. Đó là cuộc thi dành cho những con thú xinh đẹp nhất, khả ái nhất và đa tài nhất tham gia. Cuộc thi mang tên Miss Thú Vật.

Quả thật trong cuộc thi trên cô Ngựa đã trở thành người đẹp nhất, thú tính nhất và hôi hám nhất lọt vào mắt xanh của ban giám khảo và ngài Vua Sư Tử. Dĩ nhiên với phong độ chói sáng cô Ngựa đã dành được danh hiệu Miss ... thú, đánh bại biết bao người đẹp khác. từ đó danh tiếng của cô nổi như cồn, khắp khu rừng không không biết đến cô.

Ngày qua ngày, tiếng tăm của Ngựa càng bay xa, bay xa mãi. Tiếng hí cùng gương mặt dài của cô nhan nhản khắp nơi. Mọi con thú trong khu rừng đều hí vang theo giai điệu bài hát của cô.

Lũ Thỏ Con đầu to óc trái nho cứ mê mẩn vì cô, chúng điên dại, ngúng ngẩy và dựt tê tê khi nghe cô hát. Chúng hô vang tên cô khắp nơi, chúng ghi tên cô lên bất cứ chỗ nào có thể ghi được, kể cả vách tường WC.

Nhưng khốn khổ thay trong khu rừng còn có một lũ Hùm Sói không ưa cô tí nào, bọn nay luôn hắm hè trực ăn tươi nuốt sống Ngựa nhà ta. Lí do chúng đưa ra là do không chịu nổi mùi hương và tiếng hí của cô, nó có gì đó giả tạo. Khi được hỏi về cô Ngựa, lũ Hùm Sói chỉ nói ba từ chữ "Vê cái lờ" với giọng điệu rất mỉa mai. Quả là lũ ác ôn thô bạo.

Thế rồi một ngày nọ, có một vị khách từ hòn đảo bên kia đại dương ghé tham khu rừng. Vị khách ấy là cô Họa Mi tiếng tăm lừng lẫy mà so về danh tiếng có phần hơn cả cô Ngựa của chúng ta.

Khi Họa mi đến khu rừng đã dừng chân lại nghỉ ngơi. Lúc đó muông thú nghe tin có Họa Mi đến tham thì bu đen bu đỏ đến xem đông như trẩy hội. Trong đó có đám Hùm Sói và cả đám Thỏ con óc trái nho cũng đến xem.

Họa Mi không ngờ ở khu rừng chết tiệt này mà fan hâm mộ mình cũng rất đông, cô vui quá cất tiếng hót trong trẻo cho muông thú thưởng thức. Kì lạ là giai điệu bài hát của Họa Mi nghe y chang giai điệu bài hát nổi tiếng ... bựa của cô Ngựa mặt dài.

Đám đông nhao nhao. Trong đó bọn Hùm Sói gầm gừ la lối:

-Ớ cái đệt, con Ngựa dám chôm bài hát của Họa Mi.

Đám Thỏ Con đầu to óc trái nho thì phản bác:

-Ớ cái đệt, con Họa Mi dám chôm bài hát của hoàng hậu Ngựa.

Sự việc như thế tất nhiên phải có một vụ kiện. Chúa sơn lâm là ngài Vua Sư Tử làm chủ tọa, cô Ngựa và Họa Mi được mời đến, cả bọn Hùm Sói và đám thỏ con đầu to óc trái nho cũng đến tham dự.

Chủ tọa hỏi:

-Thế là Ngựa đạo nhạc của Họa Mi à?

Ngựa: "Đạo nhạc là thế lào, em là em có mua bản quyền đấy chứ, bác nói thế làm em hết hồn."

Chủ tọa vốn là fan cuồng của Ngựa vội nói ngay : "Ồ, nhìn gương mặt xinh đẹp và dài của cưng là anh tin rồi. Họa Mi, cô còn gì để nói không".

Họa Mi : "Nó chôm nhạc của em mà, em có thấy nó hỏi mua gì em đâu".

Ngựa: "Xạo mày, nhìn nè, có giấy tờ đàng hoàng nè".

Chủ Tọa nhanh nhảu ... đoảng: "Ố, có giấy tờ thì đúng là sự thật rồi, Ngựa đâu có đạo nhạc".

Đám thỏ con óc trái nho: "Yes yes, chị Ngựa đã được minh oan".

Đám Hùm Sói gầm gừ la lối: "Giấy tờ nhàu nát vậy sao tin được, đưa cho chúng tôi kiểm tra".

Vì bọn Hùm Sói quá hung hăng nên chủ tọa buộc phải cho chúng kiểm tra. Kết quả sau khi giám định tờ hợp đồng kia chỉ là một tờ giấy ... gói bánh mì. Lúc này hội trường càng xôn xao hơn, tiếng chửi rủa vang lên đâu đó.

Ngựa: "Dạ, không phải giấy gói bánh mì đâu, là hợp đồng em dựng nên mà, em định "mượn" bài hát của Họa Mi rùi từ từ trả tiền sau, chôm đâu mà chôm, em hát vậy chứ có vụ lợi gì đâu, em hát để làm từ thiện mà".

Vừa nói cô Ngựa vừa nhẹ nhàng bóp kèn của chủ tọa. Chủ tọa sướng quá nói: "Giấy tờ rành rành, đứa nào nói là giấy gói bánh mì ông bóp chết".

Đoạn chủ tọa lấy búa gỗ gõ "cộp" lên bàn tuyên bố: "Phiên tòa kết thúc, Ngựa trắng án, còn Họa Mi phải biến khỏi khu rừng này ngay, giải tán".

Bọn Thỏ Con đầu to óc trái nho nhao nhao vỗ tay, rồi chúng nó lôi máy chụp hình ra. Có đứa chu miệng, có đứa mở mắt to tròn chụp ảnh tự sướng.

Đám Hùm Sói im thin thít, nghiến răng ken két ra chiều tức tối lắm.

Họa Mi nghe chủ tọa nói thế cũng rất ngơ ngác, miệng ú ở không nói lên lời, đành lủi thủi đi ra khỏi khu rừng.

Kết quả phiên tòa Ngựa được minh oan và gương mặt dài của cô cứ thế dài ra mãi làm cho bọn Thỏ Con đầu to óc trái nho càng say mê thêm.

Từ đó trở đi bọn Hùm Sói cứ ấm ức mãi, khi có ai hỏi về cô Ngựa chúng cũng chỉ nói ba từ như trước: "Vê cái lờ".
bên GVN đấy =))
 
mới kiếm đc mấy cái này =))
FunnyAnimal9sized.jpg

54521255169799.jpg
cái này có khi cho làm ava :x

----------

cái clip này kinh vl 8-} http://www.youtube.com/watch?v=2Mlr6HUddDs&feature=player_embedded
 
hôm qua đi bộ mỏi chân vãi lol:-<

ko đc ngắm đèn hoa đăng:((

đc cái đi vui thế:x chiếc thuyền ngoài xa + cộng hưởng =))

>Phúc: mày lên cơn động cỡn lúc nửa đêm ah:-?
 
rất hay và hấp dẫn!

----------

ý còn 50 bài nữa là đc 29900 \:d/ \:d/
tích cực lên các bạn

----------

à thêm nữa là ảnh đâu rồi nhở :-?

----------

giả thuyết thay đổi là có thế con mụ lakeoftear ko fải con fuồi mà là Băng :-?
vì sign của nó là _Băng_
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau khi đc anh em xúi bẩy và dụ dỗ, mình cũng quyết định lên đây spam vs anh em ;)) mặc dù cái acc này mình tạo đc 1 năm rồi nhưng quên pass, đến chiều nay ra Đạt lại nhớ ra pass là j =))

----------

Mình bắt đầu thấy thich trò này rồi đấy :x:x:x cái này có khi hay hơn fb ấy nhỉ ;)) Mình phải cố spam thật nhiều mới đc =))=))
 
chắc là con Bình nó ghi thế để đánh lạc hướng đấy
:x chào mừng bạn Phog vào tham ja vs ae, chú Tùng tích cực lên nữa đi, ko cần phải post baì mag tính xây dựng thế kia đâu, cứ vào nói nhảm cùng ae là đc rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thấy nói chuyện nhảm như thế này hay vcc ấy chứ :x:x:x Nhưng mình chưa hiểu lắm các chú nói vè cái j mà 30k j j đấy :-?? tức là sao :-?
 
Back
Bên trên