Lý 1 06-09 đây.

đơn giản thế này thôi :D khi chồng đã lấy vợ thì phải hiểu công việc của vợ, phải san sẻ gánh nặng với vợ :D :D nói như em thì mấy cô nhà báo với quay phim phải chuyển ngành hả :-??:-??

chị nói thế thôi :)) chị chả biết sau này có nghĩ khác đi ko, chỉ biết từ trước đến bây h vẫn cùng 1 suy nghĩ: yêu là quan trọng, chuyện gia đình cũng quan trọng, nhưng phụ nữ cũng có quyền tự do của họ. Đàn ông mang tiếng là chồng, mà ko san sẻ với vợ được chuyện gia đình, ko đỡ đần được vợ lúc vợ bận bịu, ko thông cảm với những đam mê của vợ, thì ko đáng để người vợ phải hi sinh nhiều cho họ. Phụ nữ lo chuyện gia đình thật, nhưng chồng cũng phải biết lo. Bây h phụ nữ với đàn ông, đều phải đi làm, ko đổ hết việc lên đầu vợ được ^_^

còn câu hỏi này

Nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa GD và CV thì GD quan trọng hơn chứ ạ có thể bây h chj nghĩ thế nhưng về sau sẽ ko nghĩ thế đâu

uhm :-? có thể hơi thực dụng nhưng chị sẽ chọn công việc và bố mẹ chị =)) chồng con xếp sau 2 cái đó =))

hết, mà lạc đề topic L10609 rồi =))

sorry các em :"> có j thì em Trâm viết private mess qua HAO nhá ko thì các em L1 0609 chửi chị viết lung tung chết :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
í ẹ :-s
í em là ko thể bỏ chồng bỏ con kiểu ko lo cho GD ấy :)) Nhưng như thế trong t/g dài cũng chẳng phải cách hay :D
chứ còn san sẻ lại là chn khác chứ ạ :-j
Chuyện san sẻ là điều thiết yếu trong c/s -> Hôn nhân bền vững :))
Nhưng nói ngc lại thì mỗi ng` lại có n~ trách nhiệm riêng :-j Bản thân mình luôn có suy nghĩ là "mình khổ rồi, phải cho nó khổ tí" hoặc là "mình làm nh` rồi, nó cũng phải làm" thì chính là bản thân mình cũng có n~ suy nghĩ ích kỉ :p
Chj bảo là kệ cho chồng tự lo, con chồng lo thì em phản đối :p
Còn bảo là trong c/s phải san sẻ cho nhau thì em đồng ý 2 tay ạ ^^'

chấm dứt thôi 8-} 2 ce thành bà già mất :))
 
Có lạc đề đâu mà chị :-j

Nhưng mà mọi người đừng để nói trước bước không qua :p, từ h đén khi lấy chồng lấy vợ còn xa lắm (khoảng thời gian này có thể là cả đời :">) Có ai dám chắc là mình sẽ không thay đổi ý định vì từ h đến đó cuộc đời sẽ có không biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu bước ngoặt khiến con người thay đổi quyết định của mình :D Theo em bây h không nên quan tâm đến chn đây vội, cứ chỉ nghĩ qua thôi :p
 
thì mình vốn có nghĩ đến cái đấy đâu 8-}
Tự nhiên con Thu nó lo chồng con rồi đến chj P :))
Tham gia tí :-B
thì cũng nhờ mấy chj em mà 2pic xôm lên tí ;;)
Mà đấy là suy nghĩ bây h thoai :-j

Mà hnay thi Toán 3 tiếng à +____+
Chết con ng` ta :(( Ngồi trong phòng thi có điều hoà ko :|
 
đọc thầy bài người nào ng nấy dài dằng dặc á@___@
toàn chồng con vs nghề nghiệp:-s
mình chưa tính đến chiện đấy:p

năm nào chả thi 3 tiếng hả Trâm:-<
ngồi dẹt cả mông:-s
 
> Bình: thì có ai tính đến chuyện đấy đâu :| :-j

> DA: sặc +____+

Nhưng mà công nhận thi thế thì ghê nhỉ :-s
Ghét nhất thể loại thì mấy tiếng mấy tiếng liền ~.~

À, lớp mình năm sau có may đồng phục lớp ko thế :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
óe :)) phải bàn đồng phục trước đi các em :)) lớp chị từ giữa lớp 11 design đồng phục rồi mà gần hết lớp 12 mới bắt đầu làm được tử tế =))
 
=)) uh, vào blog lớp chị mà xem :)) đợt đấy còn có 1 đống đứa suggest đủ các mẫu rồi màu sắc, sau mới chọn ra đấy chứ :p
 
Lớp mình chả thấy động đậy gì chuyện đi chơi và ĐP lớp cả >.<
Ace cho ý kiến đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã lên kế hoạch các việc sau:
1.in ảnh hôm bế guảng cho ae trg lớp + tThạo 1 cái ( ảnh đẹp ế:x) thì caá này hôm tới sẽ tghông baá là bạn nào có máy nảh chụp hôm đấy mang dđ để chọn ảnh để in:D
2.Đồng phục lớp: hôm tới sẽ hỏi ae xem là cả lpps cuùn bàn hay là thi thiết kế đp lớp :D( các nhaâ hoặc nhóm:D) blah blah đến mọi ng cùng bàn
3.Kỷ yếu của lớp( đây là ý kiến riếng của tui:p) hôm thứ 3 này sẽ nêu qua xem mọi ng có duyệt dđ ko cho nó đông đủ cả lớp:D
chứ treê này vằng hoe ah có mấy ng đâu:(
thế nha
có j đến thứ 3 cùng bàn nha:x
 
vấn đi học á á:((ghét quá:((
mình vấn muỗn nghỉ hè them vào tháng nữa:((
tao bấn chỗ toán quá này:((
đứa nào giới thiẹu cho tao chỗ học đi:((
ko chả có chỗ naà cả này:-s chắc năm nay tự lực quá:-s
 
Hôm qua làm Toán đc 4 đ, Làm Lý độ đc 50-60% mà bị mắng tơi bời :-<, mà toàn nhưgx phần chư học chứ :-<
 
tao thfi từ từ rồi làm sau:))
mai mốt đơtị đề khối đế làm cả toán văn nữa:))
 
Back
Bên trên