Lý 1 06-09 đây.

mấy môn nay chủ yếu tuỳ năng khiếu,có người chả học hành gì mà vẫn nổi tiếng trong khi có người học cả đời ko vẽ được hình vuông là chuyện bt.Tr-râm cứ đi học thử 1,2 tháng xem thấy thế nào đã rồi tính.A có thằng bạn năm nay thi KTr này,cần hỏi gì ko?:))
 
:p anh cho em nick đi :p
Em cũng quen mấy anh học Kiến Trúc :p
có ông anh con bác cũng học Kiến Trúc nhưng mà học bên Đức =((
 
Mai Hưng Trung 12L2 để tử của anh
YM:sir_muop
xưng là em của anh Sơn nhé,nhớ phải hỏi nó có đúng anh là đệ tử của anh Sơn ko nghe chưa:->
 
sao tg cái ng vẽ tranh kia là 1 con bé mà anh Hiệp sắp đổ cơ mà 8-}

>chị P: bố chị dạy trg XD hả chị :eek: chị hỏi hộ em là ngành qui hoạch đô thị con gái học có đc ko =.=' có hợp ko :D thanks chị :D
 
Quy hoạch đô thị bây h hơi "hot" :|
à ko
ý mình là quản lí đô thị
:|
Nhưng mà sẽ vất vả đấy :-s

Công nghệ môi trường có dc ko :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Xanh: /:) muốn cãi nhau hả cưng /:) về nhà self-abuse đi cho nó đỡ bức xúc đi nhé /:) em Trâm nói trên kia là muốn thi kiến trúc thì tao nói ý kiến của 1 người dạy trong 1 trường ĐH ra, đã từng chấm điểm các bài thi ĐH thì có j sai /:)

@ em Thu: ngành nào con gái chả học được :-??:-??

mà em j trên kia: vẽ lọ hoa cặp lồng hay mà :)) =)) mà thi khối V nó khác chứ, ban đầu sơ loại cũng gửi 1 bản vẽ đến, xong lúc vào phòng thi, kiểu nó vứt cho em một trái chuối lên bàn bắt vẽ thì cũng là vẽ hoa quả thôi =)) có điều lúc thi vẽ đấy, quả chuối đấy ko phải là nhìn j vẽ đó mừ phải tưởng tượng 3 mặt cắt của nó mà vẽ cơ :p


>:-D< >:-D<

ảnh trang trước mặt thằng Hiệp em Trâm vẽ ah ^_^ đẹp thế ^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
> chj Phương: ko phải em vẽ đâu :))
Mà em ko thi khối V nữa. Khối A với V thi cùng Toán, Lý rồi :(
Em đang nghĩ nên học ngành j cho đầu ra dễ tí :))
Mẹ em thì thick em tiếp bước học Y hay Dược ji` ji` đấy
Bố em thì thick em học Kt
Cơ hội việc làm các ngành liên quan đến môi trường như quản lý môi trường, quản lý môi trường và du lịch sinh thái, kỹ thuật môi trường, kinh tế tài nguyên môi trường, khoa học môi trường, môi trường và tài nguyên biển... rất rộng mở.

cái này em cũng thick ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
BT:Rất tiếc là ko,nếu có thì giờ mình đã ngồi múa bút roài :)
Thu:Có làm quản lý đô thị thì cho bạn mảnh đất nào ngon ngon nha :))
 
quản lý đâu, đang nói là qui hoạch mà :)) chả biết 2 cái đấy khác j nhau
>chị P: í em là con gái mà học mấy cái ngày xây dựng, về sau cứ fai phơi mặt ra ngoài công trường thì chồng con vứt cho ai :( í em là nghê đấy có vất vả ko ạ
 
nếu mà đúng là quy hoạch thì chỉ làm việc với giấy tờ thôi,ít phải thực tế lắm
 
ai lại nói thế :-s
con gái hay nói rộng hơn là phụ nữ thì gia đình là quan trọng hơn cả :|
Phụ nữ kể cả có ở nhà cũng ko sao chứ còn bỏ chồng con đi làm cho tự lo thì thật là ... :D
Sự nghiệp với gia đình :p là em em vẫn chọn gia đình chứ :))
Con Thu càng ko thể chọn Sự nghiệp mà bỏ bê chồng con dc :))
Nói chung là dung hoà cả 2 thứ là tốt nhất :p
 
He he,Mặc dù là con trai nhưng thật ra tớ cũng ko thick con gái chỉ dừng lại ở gia đình :)
Còn quản lí đô thị thì ko có chuyện suốt ngày vác mặt ngoài đường đâu mà lo.Nghề đấy ăn cũng lắm đóa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))
Phụ nữ kể cả có ở nhà cũng ko sao chứ còn bỏ chồng con đi làm cho tự lo thì thật là ...

Phụ nữ bây h ở nhà là sao lắm chứ ko phải ko sao đâu :p

Dung hòa thì được, chứ ở nhà thì thành ra thụ động, chồng chán nhanh lắm các em :))

Mà cố gắng dung hòa nhiều quá mệt lắm cơ ;)), phụ nữ vừa đi làm vừa gia đình, tốt nhất thỉnh thoảng phải để chồng nếm mùi khổ 1 tí nó mới tôn trọng vợ được :))

:p em Trâm chọn gia đình hử =)) Hiệp sướng nhá :))
chị mà chọn á, chồng mà có cái suy nghĩ vợ ở nhà cũng ko sao còn bỏ chồng con đi làm thì ko được --> thà ko lấy thằng đấy còn hơn =))



mà em Thu lo làm j. Thích thì sau này ra chọn việc nào ít phơi mặt thôi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ý e là dù làm j thì cũng k thể để kệ chồng con như chj nói dc :D
chứ dĩ nhiên thời buổi này ko thể có chn bắt vợ ở nhà dc :-j
Nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa GD và CV thì GD quan trọng hơn chứ ạ :-j có thể bây h chj nghĩ thế nhưng về sau sẽ ko nghĩ thế đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ em Thu: chồng tự lo, con thì chồng lo =)) có j mà sợ :))

=))


Mà cố gắng dung hòa nhiều quá mệt lắm cơ ;)), phụ nữ vừa đi làm vừa gia đình, tốt nhất thỉnh thoảng phải để chồng nếm mùi khổ 1 tí nó mới tôn trọng vợ được :))

ko logic ạ :))
ở dưới chj nói là khổ 1 tí
còn ở trên là công việc cả đời :D

là em thì em sẽ chọn 1 nghề khác
trái ngành cũng dc :-j
miến là ko phải kiểu chồng lo dg` chồng, con để cho chồng :|

----------

=))
em Trâm chọn gia đình hử =)) Hiệp sướng nhá :))
chị mà chọn á, chồng mà có cái suy nghĩ vợ ở nhà cũng ko sao còn bỏ chồng con đi làm thì ko được --> thà ko lấy thằng đấy còn hơn =))

thế chj nghĩ thế nào là "bỏ chồng con đi làm" :-j
 
Back
Bên trên