Hà Nội, 9h08ph, ngày 6 tháng 3 năm 2008.
Thư ngỏ,
Về những lời nói của bạn Việt và Duy Anh.
- Đôi lời góp ý chung với hai bạn Việt và Duy Anh.
Các bạn không nên chỉ trích, khích bác nhau trong topic lớp, dễ gây mất đoàn kết, chia bè kéo cánh trong lớp (một số ủng hộ thằng này, một số ủng hộ thằng kia, rồi sẽ gây ra nghi kị, lâu dần gây mất hòa khí, làm suy đồi tình bạn). Có gì thì lên lớp nói thẳng thắn với nhau. Đâu cần phải cay cú nhau thế? Dù gì cũng lớp 11 cả rồi....
- Góp ý riêng với hai bạn:
Thằng Việt chỉ được cái khích đểu, biết gì mà nói? Thằng Duy Anh nó nhút nhát, rụt rè, đấy thì đã làm sao? Nó hãy còn trẻ thơ, cần gì phải trưởng thành sớm, làm cha làm mẹ sớm làm gì? Việt, chắc gì lúc chú thấy thằng Duy Anh lườm mình mà ko bấn lên như nó? Thể loại chú chỉ dám nói trên forum, giỏi thì ra đấm mẹ phát vào mặt nó rồi thét vào mặt nó đại khái như:" Mày chỉ là con thỏ đế, không đánh để tao đấm!", hay là "Tao đấm mày đấy, sợ đến mức không dám đấm lại rồi à? Đánh lại tao đi xem nào Duy Anh?", đấy kiểu kiểu như thế. Tớ thách chú đấy. Bình thường chú khinh thằng Duy Anh lắm cơ mà?
Mà thằng Duy Anh cũng đánh bỏ mẹ nó đi. Chú phải can đảm lên chứ. Người Mỹ chính gốc, quốc tịch Mỹ đàng hoàng mà để cái thằng Việt Nam đấy sỉ nhục à? Bình thường chú hay bắt nạt thằng Nam lắm cơ mà? Giờ ức hiếp thêm thằng Việt có làm sao đâu?
Thân ái và quyết thắng.
Kí tên:
Trưởng ban hòa giải.
Điều hòa viên của lớp.
Bùi Duy.