>Nam:Tiền đi học 5 năm -> một con số khổng lồ đấy )
Nếu gia đình lo dc thì còn gì pải lăn tăn nữa
>Bình:Hôm trước mr Thạo bảo ko có chia phòng chia phách gì cả.Ngồi cùng cả lớp thì có thi hay ko cũng thế thôi )
Hôm nay tớ về quê ở lớp có việc gì hok?
tưởng hum nay bạn Lê Minh ở nhà ôn
Nói thật dạo này bận quá chả có thời gian ôn Lý; mai đến đâu thì đến thôi; mong là thầy Phúc hoặc thầy Q trông
Hum nay cả chiều mới sửa được mạng; bọn Viettel bầy nhầy quá
Thi với chả cử cứ như đi chợ ý ) loạn thật,nghĩ ra thi thế này làm gì cho nó mất thời gian
Ôi nản ĐTQG superstar quá,định chép luôn cho nó nhanh ai ngờ làm sai,mình pải ngồi làm lại từ đầu cái bài 2 -> nản
>DAnh:nói vậy chơi thôi chứ xuống xuống với lên lên cái gì(cứ giả vờ,mấy đứa bên này đều thế)
>Bình:có cần pải phô trương vậy ko? 8-}
*Hôm nay có mình bạn hưng thi lên lý 1,thi xong anh cười phớ lớ phát biểu 1 câu:bài 1 tớ ko làm,bài 2 ko nhớ đoạn nhiệt,bài 3 chẳng rõ.Thế là lớp mình có khả năng mất đi 1 tiền vệ rồi,tiếc quá
Mình cứ nghĩ thế nào superstar cũng làm hết ai ngờ 8-}.Lại còn trên hỏi dưới cũng hỏi liên tục >< Một cuộc thi với 3 sự sai lầm của 3 thầy CN khối lý
-Ng tổ chức:miễn bàn nhé
-Ng ra đề:lại có va chạm mềm ko dính mới ghê chứ
-ng coi thi:tớ biết kết cục thế này từ lúc bình mang quyển báo lên ^^
->Đến thế thôi
Dạo này học hành nản VL
Thế Bình đúng ? bài bài?
2 bài cũng ... chết hết bọn bên tao rồi, tao với Duy Anh lại còn sai bài 1 nữa
Mie phận tao, hiểu đề chưa được 1/5 làm= niềm ah)