Lý 1 06-09 đây.

dcm, tao muốn cả lớp đi taxi vì:
1.Đc đông đủ , dễ kiểm diện , tránh trg hợp có chú bùng hoặc đánh lẻ
2.đi xe đạp nguy hiểm bỏ mẹ, dăng hàng vs hò nhau đợi nhau khó chịu lắm
3.Đến nhà thầy đông htế lấy đeo' đâu ra chỗ để xe:|
4.đi taxi vừa nhanh vừa rẻ, mỗi đứa góp tiền 5k là cùng
đi xe đạp đg sá xa xôi lạnh thế bố ai mà chịu đc>"<
đi xe taxi rồi về trg tính sau, ai đi chơi tiếp thì đi


thg Nghĩa mang máy ảnh đi nhá
chúng mày thix mau quà riêng thì tuỳ
tao ko cấm nhưng theo tao là ko nên:D
thấy nó cứ kì cục thế nào ý>"<
cả lớp quà chung tình cảm hơn:D:x

mà chúng mày buồn cười thế, bàn lại mà đeo' báo cho tao cái *** j cả:|
tao đã dặn gọi cho cả lớp
báo là đợi nhau ở trg rồi
hẹn chỗ khác biết ở đeo' đâu mà đến:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh tùy nhưng tao thấy cứ đi tách ra thế nó thế nào ý:|
mày vs kon Thu thg Tâm 1 hội
rồi các nhóm nhỏ khác
biết thế nào đc
đứa đến trc đứa đến sau
đợi nhau phức tạp bỏ mẹ
 
thế nhỡ chúng nó đeo' chịu táhc làm 2 mà có X nhóm thì sao:|
mà kòn nữa
có mấy đứa chưa viết thiếp cho Thạo
tao cần có mặt sớm để viết nốt rồi tao kòn trang trí thần tốc
 
mày cứ làm như tao là bố chúng nó ế
luk ở lớp ế , nhiều luk hò như hò đò có đứa đeo' nào nghe đâu
thôi thì tuỳ
chúng mày thix đến trc ở HQV hay NT cũng đc
miễn là đến đủ cho tao nhờ
vs lại cố mà bảo mấy đứa lười đi nha để kòn viết nốt thiếp

mấy bào trên có vẻ hơi căngt hảng nhể:D
tao chỉ muốn đầy đủ thôi, ko có ý j đâu:D
thêm mấy câu chửi vào cho có ko khí ngày xuân:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cãi nhau kinh quá
nhưng tao thấy là bắt mấy đứa NT đi đến trường thì cũng hơi ngại thật
Nếu là tao thì tao sẽ đi xe ôm đến trường, sau đó tính sau
 
Các bạn nói chuyện như ....
Ngày xuân chửi nhau không khí rộn ràng quá!
Tao éo gần trường éo biết chỗ HQV của mày ở đâu thì sao???
Tao nghĩ đến trường hết mie nó đê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chào các anh em, hum nay mẹ đã cho tớ đi cùng lớp
Sáng mai lúc 7h chắc anh đi từ Sơn Tây, có gì sẽ về thẳng nhà Thầy Thạo, lúc đó gọi ai thì người đấy ra đón tớ nhé, chắc là 9h đến được nhà thầy cơ
 
éo ai đón được mày.
Tình hình là chưa thấy thông báo cuối cùng đây này:))
 
mày éo đón thì có đứa khác đón, mày chắc là không đứa nào đón không :-/
 
con Trâm ko muốn ra trg` thì đến nhà tao để xe rồi đi bộ :-j dơn giản vl :-j

Con Bình làm éo j` fải làm thế ... Đứa nào nó éo muốn đến mày bảo nó đến trg` thì nó đến chắc :-j Đứa nào nhà gần hẹn nhau chỗ đầu ngõ nhà thầy :| Chỗ tháp Hòa Bình to vcl í :| Thế thôi cho nó nhanh nhẹn ...
 
thế team ở trường vẫn đi = taxi sao ?
đến trường bằng xe đạp ko bít có chỗ gửi hok :(
ah mà 1/1 bit đâu nhà thầy Thạo đi chơi thì...
 
uh
nhưng tao không biết mai mấy h tao mới về đến HN
mà nhà thầy có chỗ đỗ trực thăng không nhỉ
 
Mie.Đang ngồi trong nhà thầy thằng nào ra mò thằng Duy Anh thì mò
Mà thằng Duy Anh lấy cái địa chỉ mà alonso vào
Cuối cùng là đến trường đi xe buýt hay taxi
Trâm ngày mai qua nhà tớ rồi đến nhà thằng Tâm nhá
 
thằng Nam vô duyên vl,
bọn nó đón tao liên quan eó gì đến mày, mà tao sáng ra tao cố gắng lặn lội từ Sơn Tây vào là tao nể mày lắm rồi, tao thấy cuộc 9H nào tao cũng không thiếu, mà chẳng lẽ 11L 1năm mới đi 1,2 lần mà chẳng lẽ tao không lên được, mày không ủng hộ thì thôi, tao có phải là tao cố tình đến muộn đâu, còn dở cái giọng đấy ra, bố éo cần cái loại như mày ra đón
Xin lỗi anh em, đang tức thằng Nam, xả ra trước năm mới :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mie, mày quan trọng VCL nhỉ? bây h tao mới biết đấy!
Mày đi là mày nể ông Thạo và lợi cho mày, bố mày bảo VL gì mày mà chửi. Tao chả bảo mày đi thì tao khuyên mày éo đi lúc nào mà vl lên thế.
Mie, bố mày bảo ghi cái địa chỉ rồi alonso vào chứ chửi VL gì mày chưa, mà mày chửi hả?
9H thì ảnh hưởng gì đến tao mà mày kể/
đkm bố mày chỉ nghĩ ông Thạo tự nhiên thầy mày gọi ra đón mà có địa chỉ rõ ràng thế , éo tự tìm thì ông nghĩ mày sao???Tìm cái nhà cũng éo xong ah??? bố mày góp ý xây dựng hơi nặng lời 1 chút mày thích chửi hả?
Bố mày cấm mày đi chắc mà mày cứ to còi lên
Đkm, chuyện cũ xong chuyện năm cũ đi đã
--------------------
Chửi nốt mấy câu
Con xin hứa sang năm con ko chửi bậy vung vít nữa, khi nào cần con mới chửi
Hứa đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi xin các bố
ko chửi nhau nữa
mệt quá
mai mọi người nhớ đi đầy đủ nhá
mai 1/1 rồi mong là nỗi buồn sẽ qua đi để niềm vui trở lại
 
đkm, đang định không chửi nữa nghe thằng Nam nói khó nghe quá
Tao bảo tao quan trọng ah
Chẵng lẽ bạn bè nhờ nhau 1-2 phút cũng khó khăn
Mà tao nói thật, chẳng phải vì thầy không mà tao đến, tao đến chơi vs anh em cho vui, tao nói thật thầy thì khi nào đến chả được, còn bạn bè thì một năm gặp mấy lần
Mà mày ngại thì thôi, tao không nhờ mày nữa, đằng nào tao cũng biết mày ntn, như thằng Nghĩa kia kìa, nó bảo mày cứ đến đi rồi có thằng ra đón, tao sợ tao đến muộn mà tìm nhà được thì bọn mày về xừ rồi thôi. Mà tao cũng chẳng nhờ mày đâu, tao biết tính mày rồi

Thế thôi, tao đi đây
 
vẫn năm cũ, chửi nốt
Mày đọc kỹ lại xem mày có cho mày quan trọng ko?
Lôi 9H lớp mày ra làm quái gì
Bố mày khuyên thành thật là tự nên tìm đường mà vào. Cho ông thấy mày ít nhất cũng làm được 1 việc gọi là người lớn là tìm nhà thôi.
Bố mày nghĩ thế chứ nghĩ cái gì nữa!
mày thì làm éo gì mà biết tính tao, tao khuyên cái éo gì mày cũng bảo thủ éo làm, ít ra mày phải nghe người ta khuyên đã chứ
Ít nhất bọn tao cũng ở lại đến khi mày đến, chả lẽ để mày vào nhà ông ý một mình ah?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên