Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đằng sau thế 2 quả gì kia :|

:| :| :|
c771.jpg


Tình hình là đang bị nghe chửi đây
cái KQ thi 4` :|
làm tao đang nghe chửi như nghe ca nhạc đây /:)
chó thế chứ lị :|
 
chửi cú chửi :|
quái j` :|
con điểm kém, đã ko an ủi thì thôi :|
lại còn chế giễu :|
tao chán lắm òi :|
học cứ như là cho ai :|
1 tuần mà tao khóc đến 2 lần :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao kệ :|
chả nói j` :|
chán thì thôi chứ tao ngán cái cảnh này lắm òi :|
đây là sơ qua đoạn cãi nhau:

mama: bao nhiêu công học hành mà h dc điểm như thế X(
papa: Ng` ta thì 18,19 điểm, mày thì ...X(
tao: ...( ko nói j`)
mama: sao hỏi mày ko nói X(
tao: Nói j` ạ :|
papa: mày ăn nói với mẹ thế à :| (...) (ko tiện type :|)
mama: ...
tao: Vâng con dốt :| Chỉ dc điểm thế thôi :| Các bạn í giỏi :)
papa: cô thì giỏi lắm :| Ko dốt X( Giỏi X(
......................................................
cho tao hỏi cái :|
tao có làm j` sai ko :|
cố gắng làm quái j` :|
xong cuối cùng ......./:)
sao ng` lớn quá đáng thế à :|
p/s: màn hình mờ quá, tao chả nhìn théy j` đâu @-))
nhoè quá á ::|
 
giả tạo :|
trc khi thi ôbg chả nói thế thì j`/:)
h thì thế đấy :|
đếck thèm nói nữa :|
tao cũng cóc cần học :|
thi cử cái :(|) j` :|
ức chế bỏ cha :|
P/S: XL ae :| Đang ko giữ dc bình tĩnh :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi chứ thế là cu Trâm không có kinh nghiệm nghe chửi òi

Nghe chửi có 2 nguyên tắc
Nguyên tắc thứ nhất: khi bị mắng, không được nói gì, giữ im lặng, mặt cúi xuống, với những câu nào là hỏi móc thì không nên trả lời, hoặc dạ lí nhí :D
Nguyên tắc thứ hai: có điều gì không rõ xem lại nguyên tắc thứ nhất =))
 
thì vẫn biết thế :|
nhưng .......:|
lâu lắm mới khóc :)
tao đã có để bố mẹ ko biết là tao khóc đấy :|
quay mặt đi chỗ khác :|
nhưng bố mẹ tao nói ác quá :|
ko chịu dc :|
 
thì bố mẹ nào chả nói ác, bố mẹ mình thì mình không làm gì cũng mỉa được, được rèn luyện trong môi trường từ bé nên trái tim anh thành sắt đá :D
 
thôi cũng tại tao :|
tao sai từ đầu mà :|
sai từ lúc để cho các cụ kì vọng quá í :|
ngay cái việc hổi cấp 2 :|
tao ko thể đứng đầu lớp >.<
bố mẹ cũng mắng :)
Tg? con mình là ai chứ :)
1 con ngu dốt lười học ko hơn ko kém :-j :|
 
thôi, quên xừ đi, nghĩ làm gì cho nặng đầu

bố mẹ mình ngày xưa cũng nghĩ là mình là thiên tài, mới đây mới biết mình cũng như bao người bình thường :D
 
mình uống cafe nên không buồn ngủ, căn bản là cà fe ngon quá, nghe nói ngon nhất HN, nên cũng phải uống thử
 
đừng hiểu :))
hí hí ^^
tự nhiên thấy 2 cảm xúc liền ^^
vui có :x Nhưng hơi bùn tí :(
mai lại đi học à :|
 
vẫn chưa đi ngủ ah
Mình chưa soạn xong văn, chăc khoảng 1h đi ngủ, không biết mai có dạy được không
 
thế là lại có người câu tiếp òi, mình 1h15 đi ngủ
Ngày mai đúng là cuối tuần, học hành nhẹ nhàng, thoải mái :D
 
Back
Bên trên