GLCL thì kệ, cứ để mấy thằng như Tâm, Tú xuống giao lưu tay chân cũng được.
@Bình: Bảo Tâm gọi hội oánh luôn. Bọn 07-10 thì kinh rồi, có cháu bây h đã học Tô Giang luôn thi QT, mấu chưa?
Đáng lẽ với bọn ấy thì phải chuyển qua tay thầy Thạo , còn lớp mình thì cho bố Phúc Anh chủ nhiệm cho nó lành
Mà tao nghĩ kĩ gì rồi, học giỏi đạt giải Quốc gia quốc tế cũng chỉ để sau này đi làm,có 1 gia đình hạnh phúc, hưởng thụ tuổi già thì sao bây h cứ phải bon chen nhiều làm gì. Tao là tao rất thích như Shikamaru trong Naruto: chỉ ao ước có 1 cuộc sống đủ ăn, ko đến nỗi chật vật quá là được. Có 1 gia đình hạnh phúc:1 trai,1 gái, Con trai thì sẽ đặt theo tên đệm của tao,con gái thì đặt theo tên đệm của mẹ nó rồi cứ thế cứ thế đến lúc già...Thôi tưởng tượng đến vậy thôi
@Trâm: chỉ tưởng tượng bậy bạ