Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thế thì đấy vẫn là câu hỏi đấy thui, mà sao 2 chị em lại đi 2 ngày khác nhau
thui các bạn câu típ đi, tớ đi ngủ đây, đợi mãi "when we die" mới down xong, có ai nghe không
 
> Danh: :| ẹc
thoai, đi ngủ :P
bùn ngủ quá :P
Thg` Danh rủ mình vào câu, câu dc 2 bài nó kêu là tớ đi ngủ
đến nản :-<
 
thằng Thế Đan bé nhất nên giọng ko = đc bọn còn lại, vs lại thấy trả lời trống không quá 8-}

@ trâm: Kiều Anh là ai thế :-?

thik bé Quỳnh CHi, da ngăm đen giống mình hồi bé =)) có con bé tên j TRam í, có vẻ chuyên nghiệp nhất: "con thik mình xấu xì nhưng thôg minh còn hơn xinh đẹp mà ngu ngốc" rồi lại còn "hôm nay ở ngoài Bắc nên con sẽ hát bài từ rừng xanh cháu vê thăm lăng Bác" ;))

túm lại vẫn thik LN vì thấy nó múa máy uốn éo có vẻ tự tin và chyên nghiệp ;))
 
> Thu: Kiều Anh là cái bé dân tộc Tày ế :P
ơ
thế vẫn có ng` chưa đi ngủ à :">
tớ ở lại 1 tí nữa vậy :P
 
công nhận thằng LN múa máy được nhất
tớ không thích trẻ con trả lời chuyên nghiệp, trẻ con là phải hồn nhiên ít nhất cũng phải hồn nhiên bằng tớ bây h :D
Thui tớ đi ngủ đây, bb các bạn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bó tay DA =)) =)) nghe thế đã thấy ko hồn nhiên rồi =))

hị hị tớ đi ngủ rồi nhưng ko đc vì nhớ Tam Đảo quá :)) thế nên là dậy câu tiếp :))
 
ủa định ở ẩn thì đỗ ĐH làm j nữa :)) dù đỗ hay trượt vẫn đi ở ẩn mà =))

vừa vào fotobucket, thấy có ảnh em Nga poz lên đây lăng xê cái nhỉ ;;)

IMG_3291.jpg
 
Ê :-t
có cái only em Nga Đấy :-t
cái em Nga chơi bài hay ăn dưa chuột ế :-t 8-}


----------

này thì em Nga này :-w
IMG_3331.jpg

còn nữa đấy ;;)
IMG_3354.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bạn ơi hum nay tớ bị mất ngủ, ngủ chưa đựoc 1 tiếng, chắc tại bên cạnh làm nhà ồn quá, không ngủ được :((

Bạn nào có nhu cầu câu kéo thì buzz nghen
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bó tay DA :)) trưa nay tớ có ngủ đc giây fút nào đâu :(

@ Trâm: thì thấy ảnh nào poz ảnh đấy ;))

ớ thế ko ai poz ảnh thầy Thạo à :-?
 
không ngủ được thì sao không câu vs tớ
Mà tớ đồng ý rằng bạn Thu vs bạn Trâm đi trồng su su, khi nào tớ mua thì giảm giá cho tớ, với lại khi nào tớ lên Tam Đảo chơi cho tớ ở nhờ, thế có phải tiện nhiều đường không :D
 
không ngủ được thì sao không câu vs tớ

Ngại quá :">
các bạn khó ngủ :">
còn tớ ngủ từ lúc out đến bây h nè :">


Mà tớ đồng ý rằng bạn Thu vs bạn Trâm đi trồng su su, khi nào tớ mua thì giảm giá cho tớ, với lại khi nào tớ lên Tam Đảo chơi cho tớ ở nhờ, thế có phải tiện nhiều đường không :D

"Em ơi, mau rau đi em
chị trông em quen quen (bạn cũ chứ ai :)))
mua rau cho chị đi
rau ngon lắm
chị với chị này (tức Thu móm) mới hai sáng nay đấy :-t
Rau tươi lắm
mua đi em :-t"
"Tớ Duy Anh đây mà
bạn bè cũ, bán rẻ tí nhá ;;)"
"1 kilo susu thì lãi dc bao nhiêu hả ông :-t
lại còn mặc cả nữa
ko lèo nhèo
giá hiện tại
12 ngàn 1 cân (hình như hôm tớ mua trên đấy là 10 ngàn /kilo nhưng chắc sau này rau lên giá :P)
mua thì mua
ko mua thì biến"
<<< Thế này đã đủ tiêu chuẩn đi bán rau chưa :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tại nhà bên cạnh tớ làm nhà nên không ngủ được

Ngoài chợ chả ai gọi là kilo cả, mà người ta gọi là cân
với cả nếu mà đuổi người ta thì phải đuổi dứt khoát chẳng hạn:"Cái bọn Hà Nội nhà mày ki bo bỏ **, có mỗi vài nghìn bạc mà cũng kì kèo, *** sáng ra gặp cái gì mà xui éo chịu được, sáng ra đã gặp thằng nhãi ranh khỉ gió lèo nhèo, cút ** đi cho bà mở hàng, không là bà gọi chồng bà mày ra đập tan xác đấy, cút không thì bảo"

Đấy, phải có cảm xúc ntn chứ, ai lại như Trâm, học lại đi =))
 
Ngoài chợ chả ai gọi là kilo cả, mà người ta gọi là cân
với cả nếu mà đuổi người ta thì phải đuổi dứt khoát chẳng hạn:"Cái bọn Hà Nội nhà mày ki bo bỏ **, có mỗi vài nghìn bạc mà cũng kì kèo, *** sáng ra gặp cái gì mà xui éo chịu được, sáng ra đã gặp thằng nhãi ranh khỉ gió lèo nhèo, cút ** đi cho bà mở hàng, không là bà gọi chồng bà mày ra đập tan xác đấy, cút không thì bảo"

Đấy, phải có cảm xúc ntn chứ, ai lại như Trâm, học lại đi =))

ơ thì :-??
bán lần đầu mà :-??
nhưng :))
nhớ nó chịu mua thì làm sao :-t
thế kia # gì đuổi hắn ng` ta đi :-t
Lại còn gọi "chồng bà" ra nữa chứ =))
"bà cho chó ra xua bây h =))"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mà bạn bè gì mà quá đáng thế, người ta xin giảm cũng không cho, như tớ là tớ cho lun cả vài cân
mà đấy là ngọn su su chứ chắc su su phải đắt hơn
 
mà bạn bè gì mà quá đáng thế, người ta xin giảm cũng không cho, như tớ là tớ cho lun cả vài cân
mà đấy là ngọn su su chứ chắc su su phải đắt hơn

hự :-s
thế bạn nào cũng thế thì ôi lỗ vốn à :-"
Như mấy cái bà hôm trc ế :">
mới có vặt trộm mất ngọn su su thoai mà đã chửi um lên roài :">
lại còn nỡ lòng nào hỏi: "Ở trg` chúng mày có dc học ko đấy"
ông chồng ngồi trong nhà (giọng lè nhè như uống rượu) doạ " chặt chân chúng nó đi"
>>> thạt là dã man 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu mà ông ấy chặt chân thật thì không biết ntn nhỉ
Mà đi ăn trộm lại đi giữa ban ngày ban mặt, buổi đêm thì không đi, đúng là ...
 
ờ :-"
Ai như mấy thg` :-"
buổi tối đi mua cái gì ế :-"
thấy cái nhà bỏ ko rùi bảo là nhà mà >>>chạy toé khói 8-}
ĐI buổi tối sợ bỏ xừ :))
 
Back
Bên trên