Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đây là tối hậu thư của Trâm về chuyện này!!!!!!!!!
Từ rày ko nhắc đến nữa
bạn Thu ko muốn là bạn thân nữa cũng đc thoai
chẳng có vấn đề gì
chỉ tiếc là bọn tớ đã nói như thế mà cậu vẫn còn ko thông
chỉ tiếc là chỉ vì một việc cỏn con, vì sự suy nghĩ thiếu sáng suốt của 1 ng` mà bây h để cho mọi việc như thế này
Cậu đã ko hiểu và ko chịu hiểu thì thôi vậy
bọn tớ ko ép
mong là cậu hãy suy nghĩ lại
xem thiệt tình thì mọi việc đáng lẽ ra có cần thiết phải như thế ko
bây h có thể cậu ko thể sáng suốt
nhưng mong là 1 lúc nào đó cậu sẽ hiểu
Còn theo cậu thì tớ muốn gì đây
Tớ chả muốn gì cả
Cái tớ muốn là bây h cậu đọc ngay n~ dòng này và suy nghĩ lại xem
thực ra có nên như thế ko
Tớ vs con Bình nói thế ko phải muốn trách móc gì cậu
mà là muốn cậu hiểu và sẽ làm khác
Nhưng tớ thực sự ko ngờ cậu đã nói thế này:" Cảm ơn vì cậu đã làm bạn vs tớ trong 1 năm qua"
Cậu thực sự làm tớ rất thất vọng đấy Thu ạ
Tình bạn ko phải là sự bố thí
huống chi là tớ vs cậu quen nhau từ hồi lớp 4
Tớ thật ko ngờ......
Mong rằng đây là lần cuối cùng tớ phải nói câu này với cậu
 
á á á
có vẻ chiện này càng ngày càng đi sai quỹ đạo òi
thôi thôi
chúng ta cứ nói mãi vấn đề này thì có được cái ik lợi đeo' j đâu
chỉ càng làm cho mọi chiện căng thẳng hơn thôi
thế thui nha
tao đặt bài này chấm dứt cho tao trong cái vụ này
tao sẽ ko nói thêm j nữa
tao nghĩ chỉ cần bạn bè thaỏi mãi vs nhau, vui vẻ là sẽ ko có j mà phải lăn tăn nữa
thế nhá
thôi bây h bàn chuyện đi chơi cuối năm đi:x
để xem là định đi đâu hay là có đi chung vs lớp nào ko
đấy là đi chơi cả lớp
kòn có thể mấy đứa rủ nhau đi chơi như cái hồi 14-2 ý
vui đấy chứ
thế nha
chúng ta đổi chủ đề đi

( những nỗ lực cảu bé Bình để có thể xoa dịu vấn đề:P)

@DA: tao xin lỗi:(xin lỗi:(xin lỗi:(
:(( :(( :((
tao áy náy wa'
khổ thân mày
mất bao nhiêu công:((
tao xin lỗi:(

@Thu: đấy. tao quyết định ko nói j nữa rùi, chuyển chủ đề mới òi
mày cũng nên poz 1 bài nào đó vui vẻ đi:D
để thấy là thôi, cái j qua thì cũng đã qua rùi:D
hướng tới ngày mai tươit sáng nào:x
hí hí:))
kì nghỉ hè thân iu:x, chúng ta hãy vuin chơi:x
thôi, ko nghĩ về cái vấn đề này nữa nhá:D
 
các bạn ơi, các bạn finish chuyện này mất gần 2 trang roài đấy

tình hình em đã xin được mẹ tiền đề can, hum nay em đã học được một bài học về tội lanh chanh :((
 
thôi không sao đâu

mai mang bóng đi chơi br, dạo này em ném lên tay vui quá :x

cái ava của bạn Trang hay quá, mà tớ thik đi với lớp nào nhiều bạn gái cơ, lớp toán có 4 bạn bõ bèn gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mà anh em ơi; mai lại phải học PP ah; chán quá; em xin thưởng 10k cho ai xin được PP cho nghỉ
 
uh DA là thằng bé ah

ah có ai có đĩa hilary duff trước kia hok;tự nhiên thik nghe hilary nhưng không phải là album mới
 
Sùng cái gì con H3o thiếu iot kia
Mai tao cho mày lên chảo xào hành tỏi:))
Còn cái vụ các thầy yên ba thâm sứ bàn lớp sự đấy là theo thời Mr 3 chứ có phải tao đâu
 
tao thik đi tham quan cùng lớp toán hoặc hóa cũng đc nhưng thik toán hơn, nếu ko đi đc thì chán lắm. Nếu đi solo cũng ko sao
 
thế thì đi với lớp mày nhé :x
chả qua tao muốn đi với lớp toán là vì muốn hỏi bố Toàn mấy chuyện
dù sao quyết định còn fụ thuộc vào n` ng n` thứ lắm chứ 8-}
cám ơn mày vì quan tâm tao Hương ạ :*
 
Back
Bên trên