Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hello mọi người, bây h em phải đi mua đề can đây, nhưng phác ra thì có mấy chữ cái như g, q, c khó viết lắm thì anh chị nào đến lớp viết cho em được hok, về vấn đề tiền nong, em sẽ xin mẹ em chi nên chắc không phải cần đến quỹ lớp
 
cố lên em trai:P
nhớ viết rõ ra đấy nhé chứ ko phải mấy cái chữ cái đầu đâu
mà ko có dấu:D
hé hé:))
thí dụ nhá: DOAN ---- ----( tự điền tiếp:P)- tao ko dám gõ hết:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic. Chả tìm đc cái cốt truyện nào ra hồn ng` :(:(:(
cái buồn cười thì ngắn có 3 dòng,
cái dài thì lằng nhà lằng nhằng mà cũng chả có tính hài hước gì cả
> Băng: Lát đi học thầy Lương tớ nói cho chuyện này T_______T
 
các pác vẫn đi học thầy Lương ah

em đã mua được và dán đề can, trông cũng được, đề can đỏ, nền trắng, nhưng chỉ sợ vẽ hok đều, em hok phải là người khéo tay

@ Bình: ai bảo tao thi men of Ams, tao yếu thế này thì làm sao mà thi được, với thằng đi thi là Trần Hoàng Nam chứ có phải tao đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@DA: tao ko biết:P, hôm nay thằng Trần Hoàng NAm vứt tao cái đơn
thôi, thi mẹ đê. sợ dek j
mày yếu sinh lý đến thế ah:P, bất lực ah( câu này là tao học của .....=)))

kon Thu có lên HAO thì đọc luôn nha
tao muốn công khai( cái hôm qua tao nói vs mày thì đúng là ko nên công khai nhưng cái này tao muốn công khai)
tao đã bảo vs mày rồi
việc j mà cứ phải suy nghĩ thế
có ai làm j mày đâu. chẳng qua là có một số chuyện ko hài lòng ở nhau nhưng khó nói ra
thì hôm qua tao cũng đã nói thẳng mẹ vs mày rùi kòn j
đã bảo là cứ bt thôi, lớp có 8 đứa kon gái ( mà năm sau chắc chỉ kòn 7:() thì tao ko muốn có cái j xích mích cả
việc deo' j mà mày phải tự tách mình ra như thế
kon Trâm nó có nghĩ j về mày đâu
có 1 số cái nó thấy nhiều luk mày làm nó tự ái thì sau đó nó nói vs tao thế thui, nó ko nói vs mày vì có phải cái j nhiều luk thì thì có thể nói thẳng được đâu
sao mày cứ làm quan trọng hóa vấn đề lên thế
cứ vui vẻ đi, chả ai muốn mày tách ra cả, điên ah, sắp tới hè rùi kòn đi chơi chung vs nhau nữa thì phải vui vẻ vs nhau chứ
trước mắt kòn cả năm học lớp 11 cơ mà
cái mà tao nói thẳng vs mày hôm qua để mày hiểu là có những vấn đề như thế để khỏi lăn tăn vs để mày có thể sửa. Thế thì giữa mày vs mấy đứa lớp mình sẽ ko kòn mấy cái điều ko vừa ý vs nhua mà khó nói nữa
thế thôi
tao muốn nói thế thôi

Đôi dòng phát biểu:|
 
đúng roài, em cũng thấy việc này nên kết thúc ở đây, không nên lằng nhằng nữa, vừa mất đoàn kết, vừa tốn cơm suy nghĩ vào những việc không đâu ntn

@ Bình: uh đấy, tao bất lực đấy, thì có làm sao hok??
mà trên kia không phải là đôi dòng mà là 19 dòng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế thì tao đã bảo nó rùi
việc j mà cứ phải tự làm khổ thế
chuyện bé xé ra to
khổ quá
nghĩ mọi việc đơn giản thôi vs lạc quan lên tí đi
dm, mệt vì cái vấn đề này wa':|

@DA: thui mày tao thấy có khả năng lắm:x
thi đi:x
 
con Bình vừa poz bài 1234 kìa
nhưng tao chỉ có khả năng bốc phét chứ tao không khỏe đâu, dạo này lại càng không khỏe vì hay ... :">
 
vì hay đờ trộm=))

mày đếm nhầm rùi kon
chỗ trên kia phải > 20 dòng:D
ủa kon Trâm đâu òi
bảo lên HAO vs để giải thix cho kon Thu cơ mà:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ đã bảo là thôi, cho qua việc này rồi
mà sao cậu cứ...
đã nói là hiểu lầm thôi mà
hôm qua tớ đã làm lành rồi hỏi han các thứ này nọ rồi
mà sao cậu cứ suy nghĩ lằng nhằng thế
có n~ thứ đâu phải ai cũng nói thẳng đc
mà một trong n~ nguyên nhân khiến tớ thường ko nói thẳng đó chính là
vì cậu hay suy nghĩ lung tung
hay quy kết
vì thế nên ko thể nào nói rõ đc
Con Bình đã nói thế rồi
(chính cậu bảo có gì thì bọn mày nói ra cho tao còn thanh minh)
chả ai cần cậu phải thanh minh
nhưng mọi ng` chỉ muốn lại hòa hợp thôi
có cần thiết phải như thế ko
chả nhẽ bạn bè mà chỉ cần nói 1 câu
" Cám ơn cậu vì đã làm bạn vs tớ trong 1 năm qua"
là thôi à
Cậu suy nghĩ thoáng tí đê
có cái đếch gì mà cứ phải...
Chung quy là
thôi ngay đi
đưng có lằng nhằng nữa
đau đầu ko chịu đc
Thế nhá
bạn bè vs nhau
có gì thì bỏ qua
làm gì mà phải như thế
lớp có 8 đứa con gái chứ mấy mà cậu cứ phải làm to chuyện
BÂY GiỜ CẬU MUỐN THẾ NÀO ĐÂY???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Tâm ko đi thi Men of Ams à....phí thíe....
đi đi...roài cho tớ làm Bầu xô :))
 
chính vì tớ ko muốn lằng nhằng ko muốn đau đầu nên mới làm thế. Chấm dứt cho nó nhanh, ko fải suy nghĩ j cả.
cậu nói là bạn bè à, thế mọi ng có biết tớ hôm nay sao nghỉ ko, hay là có biết tớ có đi học hay ko? nói thế thôi chứ tớ ko có trách cứ hay í j cả đâu.
nếu con Bình mày muốn không khí vui vẻ thì ok thôi, chỉ cần "gặp thì chào, nói chuyện bt" như mày bảo tao hả? cái đấy tao làm đc.
trâm hỏi tớ muốn j à, tớ nói rồi còn j. Còn Trâm muốn tớ làm j ngoài lời cảm ơn, tớ làm ngay.
còn đứa nào ko rõ sự việc thì đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày nói cái giọng j đấy
cái j mà chỉ cần'' gặp rùi chào, nói chuyện bt...''
tao ko muốn mày làm kiểu 1 cáhc đối phó
tao chỉ thấy là có cái chuyện mâu thuẫn này 1 tí mà mày thấy bây h gặp nhau khó xử thì tao thấy là ko nên nghĩ nhiều về nó, coi như đây là bạn bè góp ý vs nhau để có thể bỏ đi những cái ko hài lòng về nhau , thế thì mới làm bạn bè thân thiết được chứ
dcm, phải nói thế nào cho dễ hiểu bây h nhỉ
khổ thế, ko giỏi văn nó thế này đây
ai cũng bảo vs mày thế rồi mà sao tao thấy cái thái độ cảu mày nó thế nào ý
tại sao mày ko nghĩ nó đơn giản 1 tí là nói chung là có mấy cái thấy ko hài lòng về nhau
bâyh sẽ góp ý vs nhau
thế thôi
chứ có j mà mày cứ nghĩ mày nghĩ nọ
rồi gửi cho kon Trâm cái thư nghe cứ như là xảy ra 1 cái j nó kinh khủng lắm làm bạn bè ko nhìn mặt nhua được nữa ý
đã bảo là ko phải suy nghĩ j nữa rùi mà

@những người ko phải trong cuộc vào đọc topic này: ko phải Bình , Trâm chỉ vì chuyện kon Thu hay kêu ca trên HAO mà nói nó
Chúng tôi ko thừa bơ
Chỉ là có 1 số vấn đề khác ở lớp nên mới cần giải quyết vs nahu thôi
 
mệt quá ah
bi h đi chép sổ Đoàn
thôi
dek nghĩ đến mấy cái chiện này nữa
đau đầu lắm
chép xong kon đi xem film:x
 
thôi đc rồi nhá, con Băng bảo tao muốn làm j thì làm, rồi còn nói tao ko quyết định đc là do ko có con TRâm ở đấy, chúng mày nghĩ xem có đúng tao như thế ko? Thế nên h tao mới quyết định đây.Tao thấy là tao với con Trâm càng ngày càng ko hợp nhau, từ bây h trở đi chỉ là ko thân với nhau như trc nữa thôi, ko fải là ko nhìn mặt nhau j nữa. Tao chắc cũng ko có vấn đề j với mấy đứa con gái còn lại nữa hả (hay là có mà tao ko biết). Thế thì mày lo xích mích j nữa hả Bình? Hay mày muốn tao với con Trâm thân nhau như nó thân với mày + Băng ?

rồi ko suy nghĩ j nữa nhé, xong nhé!
 
dcm, đọc bài mày mà tao tức anh ách( dùng từ này là hơi bị lik sự đó nha)
mày nói cái giọng kiểu j đấy
cái kiểu giọng bóng gió mỉa mai đấy tao khó chịu đấy
tao có chỉ muốn là bạn bè trong lớp hiểu nhau hơn thôi
làm cái j mà mày cứ kiểu( hay là tao ko biết) hoặc cái giọng '' hay mày muốn tao thân vs kon Trâm như vs mày + Băng''
mày ko thấy là ở lớp mày vs kon Trâm là 2 đứa bạn thân giống kiểu tao vs kon Băng ah
nó tâm sự vs bọn tao thì cuối cùng tao cũng nói vs mày để mày hiểu kòn rì
chứ tao ko muốn nói ra rùi bây h nó lại cứ căng thẳng thế này
thôi, ko nói nữa
ko thì tao có thể nói thẳng quá hoặc hay thêm vào mấy từ chửi bậy thì có thể mày nghe lại tưởng tao chửi j mày
cái tính tao nó thế
tao thix nói thẳng, ko vòng vo
có j thì tao cũng nói hết rùi đây( kòn cái phần VD hôm qua tao nói vs mày thì vẫn có thêm mấy cái nữa cơ nhưng thôi nói ra cũng chả để làm j)
dù sao tao cũng muốn là ko có j phải suy nghĩ nữa
bây h hãy quên hết đi
thế thôi
 
Back
Bên trên