Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
còn tao thì đã qua thời kỳ chán đời rùi, (hình như tại trời hết mưa), bây h không quan tâm đến điểm số nữa, nhưng dạo này tại mình cũng may, thứ 5 và thứ 6 đều phải lên bảng, tưởng chết rồi nhưng anh đã được hồi sinh do bãn lĩnh cao cường, bây h thấy iu đời quá

@ Thu: sao ku lại để dòng chữ trắng đấy, đang iu ah ????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah uh, ku tưởng chỉ mỗi ku chán học ah, hỏi lại phát, bạn Thu đang SARA ah??
hum nay kết thúc nhật ký Vàng Anh ah; càng ngày càng nhạt chỉ thấy mỗi con Trang là diễn vui; diễn đanh đá y như đứa em gái của mình :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

@ em Duy Anh : :)):)) lớp chị có 18 đứa đi thôi 8-} chị ko thoát nổi :(( tiếc 50k :o năm ngoái có 20k hay 15k j đó /:) thật là quá đáng /:)

@ em Bình: đc rồi :-j
 
chán nhỉ, mấy đứa lớp mình ngủ kĩ quá, 4h mà chưa có ai lê cả, chán quá không có cáp không xem được hannah roài
 
tớ mới ngủ dậy đây (:| ngủ dạy thấy chán quá :)) mệt mỏi :| hôm nay nghe mtrang với dung than thở mới biết hóa ra đứa nào cũng như nhau cả :))
 
cô em Băng onl kìa:x
chắc lại sắp vào kâu òi:x
sáng nay học bùn ngủ vãi
mấy ngày hum nay tao chả dụng j đến CĐ j cả
tình hình này là ko xong òi
 
sáng nay tiết 5 tao suýt nữa thì ngủ, mệt quá
CĐ phải làm 55 bài hả ae, có ai xin gia hạn thời gian đi
 
chị Băng lóng thía, vừa mới lên đã gây sự rồi, mà hum nay nhìn thấy Băng với Trâm 2 đứa cùng tuột dây giày, thật là trùng hợp Băng nhỉ
 
tao đang chat vs mày
phải bình tĩnh chớ:D
bố mẹ tao đnag ở dưới nhà
nên làm j cũng phải cẩn thận
ko thì ăn chốt
 
DA ah
sao vừa lên đã chê trách Băng thía
dỗi ko thèm kâu nữa bi h
 
tao chả bít noi j bây h
ku Tâm chuyển nhà
hum nay mới nối mạng lại
thấy topic này heo hút vs nhạt nhẽo wa':(
đnag đau buồn nhìn j cũng thấy chán
trời thì cứ mưa rả rích làm tao thấy tâm trnạg mình chả khác j cái bánh quy ỉu:(
 
sara cơ đấy
sao mọi người ai cũng có tình iu tình báo thía nhỉ
chỉ mình iem.....
 
kon Thu hỏi hay nhể
gõ bàn phím ầm ầm thế thì nghe rõ wa' kòn rì
kòn chưa kể bố mẹ tao có định cư ở dưới nhà đâu
1 tí lại chạy lên chạy xuống làm tao thót cả tim
tổn thọ
 
Back
Bên trên