Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
có chị ạ
khổ thân anh Đông vs anh Long
vừa hỏi sĩ số đã bị thầy Thạo lôi vào lớp em cằn nhằn về vụ ko bỏ áo trong quần

@chị P:em cũng rất muốn tặng nhưng abc xyz bảo thôi nên thôi:(

tự dưng htấy chán đời wa'
nghĩ lại bài KT lý sáng nay sai bà nó mấy chỗ rùi
rùi chiều KT tin làm bài như hâm:(
thứ 4 trả bài KT toán:((
đời tao đi rùi:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao cũng dek hiểu con Bình muốn cái nỗi j nữa /:) mày làm bài như thế mà còn kêu thì bọn tao đến tự tử à /:) vừa fải thôi chứ con, đâu fải cái j cũng hoàn hảo đc /:) tham quá zời lại lấy hết sạch sành sanh đấy :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao muốn vào nhóm 1 đâu
đời tao kòn nhìu thú vui lắm:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế thì mày kêu cái j :| hay muốn điểm cao nữa nhưng lại xin xuống nhóm 1 8-|
tao chỉ sợ tao điểm vừa kém mà vẫn bị vào nhóm 1 ế b-( b-( mất trắng :|
 
mày hơi tự tin wa' đây kon ạ
mày nên nhớ là lớp mình có rất nhìu đỉnh cao lắm
ko đến lượt lũ gà kon như ae mình đâu
kệ nó
ko nghĩ đến bài lý nữa
vẫn đề tao đang nghĩ là mấy bài KT sắp tới, bài KT toán sắp trả và một số vấn đề của bản thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- lớp này có vẻ căng thẳng về vụ điểm số nhỉ :D
- hồi xưa khi thiếu 0.5đ và L1 thì mình thấy mình đen đủi, bây giờ lại thấy là may :))
 
tự tin cái jề /:) nếu tự tin tao đã làm tốt và sợ quái j nhóm 1 :)) :-j

ờ hoãn GVSK (:| nếu kô hôm nay tao treo cổ thật chứ ko fải nói đùa nữa b-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- hôm nay chả ai câu kéo nhỉ, ai cũng buồn à:-/:-/:-/
tối nay có mấy quyển SAT mới roài, sướng quá :D:x
 
thui tao đi tắm đây
ăn kơm tối kòn học địa
bít bao h cho đến nghỉ hè đây:(
 
sắp rồi con à :)) tầm thi Olympic xong, làm khoảng 2 hay 3 cái chuyên đề nữa với cả thi HK2 xong là nghĩ hè thôi mà :)) =)) >:D< hè đến nhanh quá cơ 8-> b-(
 
- lại nói đến thi Olympic, oải quá đi mất, chả ôn được gì cả, mà bây giờ bà CN bắt đi thi lý còn ông E bắt đi thi anh, chẳng bít thế nào cho phải đây :-s:-s:-s
 
anh An giỏi quá 8-> chắc thi j cũng đc giải nên mới fân vân như thế 8-> anh làm bọn em xấu hổ :"> :))
 
@vũ: không khích đều tao nhé vũ /:), mày có biết bài toán 1 tiết vừa xong của tao ntn không /:), chưa kể bài hoá 1 tiết nữa, mà tao đang mấy phẩy hoá ấy nhỉ /:)
 
mày hơi tự tin wa' đây kon ạ
mày nên nhớ là lớp mình có rất nhìu đỉnh cao lắm
ko đến lượt lũ gà kon như ae mình đâu
kệ kụ
déo nghĩ đến bài lý nữa
vẫn đề tao đang nghĩ là mấy bài KT sắp tới, bài KT toán sắp trả và một số vấn đề của bản thân

ai chứ con Bình là fải đi thi quốc tế chứ 8->

Mà hình như ở tô bik lớp mình có khách ko mời mà đến hả :-?:-t
 
@tâm: thui muh
đừng căng thẳng thế:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sắp rồi con à :)) tầm thi Olympic xong, làm khoảng 2 hay 3 cái chuyên đề nữa với cả thi HK2 xong là nghĩ hè thôi mà :)) =)) >:D< hè đến nhanh quá cơ 8-> b-(

nhanh cái kon khỉ
tao đang đếm từng ngày đây:(
nhưng chợt nhớ lại muà hè đen tối vaừ rùi nhục ko tả:((
thi đỗ cấp 3 déo được mua cho cái j( trong khi đó kon bạn được thưởng 1 cái Ipod video vs 1 laptop=> ghen tị:D)
rùi bị thằng BF đá:((
thi võ thì thua( thắng trận đấy bố đã huy chương đồng rùi)
sn thì ngồi mốc mặt ở nhà, ko ai nhớ( kể cả tía má:()
ko được đi chơi đâu( chuyến đi chơi duy nhất thì trùng vs thi võ và bé Bình chọn thi đấu:()
nhục
trời ơi
những tháng ngày đen tối:((
hy vọng hè năm nay sẽ khá khẩm hơn:x
 
Back
Bên trên