@chị P: mai chị nhớ mang 1 quyển sổ nào đó làm sổ chi tiêu nhá
( quyển nào vớ vẩn thui)
hichic
tiền cổng trại và hàng rào 1triệu đấy chị ạ
đnág lẽ là triệu rưỡi cơ nhưng nhà thằng Hoàng tài rợ 500k
đúng rồi / thằng Tâm thấy vở cứ đào mãi thế / thằng này tương lai về sa uđi đào mỏ hả )
ốm nhưng mờ con TRâm bảo chiều đi học học thực hành vs nó ko nó fải làm 1 mình / đến trg có hơi chóng mặt thật ) hờ hờ ) mà có nhảy như con hcoi choi đâu thằng DA dùng từ quá thế / chì đạp thằng fong mấy nhát thôi mà :-j
mà đề nghị ae đọc lại bài trên cho cẩn thận : thằng Đăng với thằng Nhân lừa đảo tôi chứ hok fải thằng NHân lừa dối nghe như lừa tình ế / my nhá ) cũng ko fải "làm rì" như con BÌnh nói / mày dùng từ chuyên môn quá BÌnh ời )
Cho Duy phát biểu khí không phải,sao cứ thấy nhắc đến Nhân là có mặt bạn My thế nhỉ................
@ Thu :ốm đau kiểu gì toàn lên net chơi.
sức khỏe yếu mà thích đánh bạn thế nhẩy...............
@ Tâm : trơ trẽn vừa thôi chứ.
Cứ làm như thằng bố thằng Hoàng là tỉ phú í.
Tao cá là bố nó chán lắm rồi.
) cái chuyện Nhân với My thì có j đâu mà fải hỏi :-j cài nì là đương nhiên )
mà thế nào là toàn lên net chơi / về nàh thì thấy máy đã mở, ko vào câu mới lạ :| với lại sức khỏe yếu là hay ốm chứ ko fải là yếu về thể lực ) mà tớ có đánh duy cái nào đâu nhờ ;