Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
8-} nói thế thôi chứ chị thấy tội nghiệp Mr Hugo, đúng năm đầu lại gặp ngay lớp chị 8-}8-}
 
Ko phải ko may gặp lớp chị mà phải em gặp lớp em mới đúng:D
 
:)) :)) j mà tội nghiệp hả chị :)) lớp lý nào mà chả như nhau :)) :)) em thấy tội nghiệp cho lớp em vì năm đầu vào amz đã gặp ngay MR _ _ _ _ và MRS HA :| đời đen như chó mực í :(( :((
 
hôm nay lại gặp chi Phương hi
Chị ơi học ông Quang chán thế dậy như dở hơi lại còn dê nữa
 
mày nói kĩ hơn đi Tú =P~
sao lại dê gì ở đây =P~
 
thằng Tú ăn lói mất dạy thế /:) dạy chán thì mày còn có thế lói chứ sao lại bảo thầy DÊ /:) ông í ko làm j bọn tao thì thôi ai làm j mày mà dê /:) thầy nghiêm túc thế còn j :| :>
 
:o có chuyện gì hả các em
@ em Tú: em nhìn thấy chị ah :o chị đứng sau cái cửa cơ mà nhỉ :o sao nhìn được nhỉ :o mà em là đứa nào thế :))
 
Bọn mày cứ nói thầy như thế, thầy đâu có dê đâu.
Hôm nay được nghỉ tiết cuối sướng quá,
Chị Phương sắp đi thi HSG à?
 
8-}8-} hình như thế... lớp chị chả chọn đội tuyển gì cả 8-} cứ tằng tằng thấy thầy ghi tên đi thi, cuối cùng HUgo gà đã bỏ rơi mất 2 thằng sáng giá b-(
 
Nhưng đã khai quật được nhân tài là Chị Phương của chúng ta . Hoan hô đê!!!!!!!!!!!!!!!! khao luôn đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chị Phương giỏi thế cơ mà kiểu gì chả có giải
Em đi thi HSG cả 9 năm rồi h chán học chỉ thik chơi thôi
 
Tao cũng thế . Tao ko muốn thi . Tao thi cả 5 năm rồi.Lớp 1+2+3+4 mày thi cái gì thế?
 
mấy anh ko fải khoe trình :)) :)) :)) biết anh Tú giỏi từ mẫu giáo ồi :>

chuyện thầy Quang hum nay Thu mới nghe đc mấy đứa bàn đầu kể lại, hóa ra là thầy ko tốt như mình nghỉ :-s :-s :-s nghe xong về nhà vẫn còn choáng :|
 
Back
Bên trên