Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hứ chú iem làm gì mừ nóng thế anh khuyên chân thành mừh...
kiêu binh tất bại, Lý 1 cứ cẩn thận thì hơn b-)
 
lớp 10 lý 1 đã có trận thắng giải tỏa tâm lý sau trận đấu căng thẳng tuần trước, và họ đã trở lại l à 1 ƯCV sáng giá cho chức vô địch =D> =D>
tuy nhiên hàng thủ của Lý 1 cần phải củng cố sau khi để thua đến 5 bàn sau 2 trận...B-)
dù sao cũng bravo Lý 1 =D>

nghe ngứa Vcl,mày chửi bố mày ở topic Anh 2 bố mày còn chưa xử,đá thì dek đá còn to còi binh luận,tát chết mẹ mày giờ
mà Lý 1 có thằng Duy Anh hậu vệ thì hay nhất trường rồi còn ji nữa,đung là dek biết gi cũng nói,suy nghĩ bậy bạ,phát biểu lung tung
@Tâm:ko có Chu Tú mà thắng tận 5-1 thì công nhận lớp mày đá hay,mà thằng Nam hôm nay có đá ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ các em L1: huh, cái gì mà thua 5 bàn sau 2 trận :o:o :((

@ em Thu: :o cái gì mà chưa học ĐL 2 Newton :o

@ em Chu Thanh Tú: em là đứa nào hả em :)) chị chưa có em ah :)) :o:o:o

@ em Nam: nếu mà đc dùng thước kẻ thì làm thế này:
(đây là phần cơ sở lý thuyết )
tác dụng vào khối gỗ gồm 4 lực P, N, F, Fms

Đầu tiên là dùng mômen lực (đòn bẩy ý ), lấy tâm quay là điểm đặt của lực ma sát và N (nhớ vẽ hình đúng vào, chị chịu ko vẽ được ở HAO đâu :)) ), thế thì:
P.l1=F.l2
(dùng thước và góc a đo được là tính được l1, l2) --> P = F.l2:l1 (1)
ĐL 2 Newton: P + N + F + Fms = ma (vector nhá)
Chiếu xuống Oy: N + Fsina - P = 0
---> N= P-Fsina--> Fms = k.N=...(2)
(a là góc giữa khối gỗ và mặt nằm ngang, lúc kéo phải kéo chếch khối gỗ 1 góc a , kéo sao cho nó cd tương đối đều)
Chiếu xuống Ox: Fcosa-Fms = 0(3)
từ 3 cái pt này em giải ra F rồi giải ra k, hoặc là giải ra k luôn cũng được
chị chả bít đúng ko :-s:-s nhưng năm ngoái cả lớp chị đều thống nhất cách này :)) nếu thầy ko cho thước kẻ thì chịu :))

Bài báo cáo trình bày có 4 phần
1- Mục đích
2- Dụng cụ
3- Cơ sở lý thuyết (cách làm cũng được)
4- Xử lý kết quả..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thối thằng Tú thôi đi, chuyện nào ra chuyện đấy chứ... tao chửi có hơi quá nhưng mày cũng nên xem cách xử sự của mình đê..

hế hế đã sửa bài >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MK,mày chửi ở topic Anh 2 như 1 thằng điên bây giờ lại nói thế lày,potay.net
 
@Quân: con gà kia khênh wa đúng là Teen .Lý 1 thách đấu Teen

ấy thông cảm
thằng quân ko nằm trong đội bóng lớp tin nó có nói j cũng ko liên can đến đội lớp tin :| :| :|
đừng bảo tin kiêu,tin cũng biết mình thắng trận đầu là do may mắn
TB:cho hỏi thằng quang minh đá ko mấy bạn lý 1 :-/
nó hậu vệ hay nhất lớp tớ hồi xưa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lần đầu tiên đặt chân vào Lý 1 0609
Xin chào tất cả các bạn....Tớ là Phương Hoa Pháp 1 ;;)
 
Xin chào tất cả các lần đầu tiên đặt chân vào ly1 06-09,xin tự giới thiệu mình là Lê Hùng Tú
@Tâm:hôm nay sinh nhật truy mệnh thế lào?
 
Bọn này bậy hết rồi đấy ah, câu bài thì ra chỗ khác nhé, cứ câu lung tung nhất là thằng Tú,
@Tâm: chép bài giải của chị Phương ra đi
@ chị Phương: cám ơn chị nhiều lắm
Hai thằng lớp Tin về lớp mà chửi nhau
 
hế hế end of vụ chửi nhau rùi mà B-) (thèng Tú sửa bài đi B-) )
QUang Minh trận trước ghi 1 bàn, trận này nó bùng (vì cho rằng lớp SInh yếu we).
 
Tao ko sửa đây thì có làm sao ko?
Thằng Nam là thằng câu giỏi nhất còn lắm chuyện
 
nghe chừng hôm nbay thằng Tâm là tức nhất, nghe thằng QUANG ĐIÊU DÂN THÌ tAM BỊ CHẶTCHAAN mấy phát, lại còn bị hậu vệ đội bạn hô la bán đọ nữa chứ.Con mấy anh tiền tuyến thì hinh như duối sức hơi nhanh, con hơi ngốc và yêu tim:

bị hét hù mà cũng ghê ghê
nguòi ta hoi trêu khóa quần chưa đóng mà cung tin, quả đấy mà có bong thi thao nao cung mất

mà chơi hơi trâu hon 10 sinh

nhưng nói chung hôm nay thắng rất tuyệ vời roài, CHÚC MỪNG SẴN CHO TRẬN SAU. OK?
 
Ko đuôi dế vẫn còn, chỉ bị mr Thạo warn nên cắt bớt thôi :))
@Tú: tùy mày nhưng mừh tao sửa mấy đoạn xxx rồi ^^ mà mày vẫn để thì ... họ lại tưởng mày chửi...không khí :))
 
Back
Bên trên