Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thực ra thần kinh hơi rung rinh thôi chưa đến mức hâm. Cứ như anh em ta chả bao h bị ai săn đuổi nên lúc nào cũng đoàng hoàng đĩnh đạt chứ đâu như Nhân , suốt ngày ở trong lớp ko dám chui ra:D
 
mày muốn trốn trui trốn lủi như nó à?
Tao là đến trường với niềm vui học tập như lời MRS HA nên tao ko ham mấy chuyện đó:D
 
Lần này mặc dù có sự giúp đỡ của các bạn lớp Lý,nhưng bài anh 1 tiết kết quả vẫn kém,chắc chỉ đc ......9,75 ko đc 10 đâu:D
 
Ngu thế thì chết đi Hùng Tú ạ ? mà dạo này sao chú đi làm liều nhiều thế , trưa nào cũng thấy
 
Thằng Nam ăn nói cẩn thận,tao là 1 thằng tâm hồn trong sáng đừng nghĩ linh tinh
@tam:mà còn lâu mới đến 31-7,mày hết cái để spam rồi ah?
 
thực ra thần kinh hơi rung rinh thôi chưa đến mức hâm. Cứ như anh em ta chả bao h bị ai săn đuổi nên lúc nào cũng đoàng hoàng đĩnh đạt chứ đâu như Nhân , suốt ngày ở trong lớp ko dám chui ra:D

tớ có bao h làm j bạn ý đâu mà bạn ý phải thế/:) chỉ nhìn bạn ý 1 cái thôi mà/:) đã thế từ nay ko thèm[-( ghét:|
 
Bạn Tú với bạn My cứ nhận là ... đi việc jì phải ngại anh em với nhau cả mà
Thik nhau rùi mà ko nhận là gà con là hèn đó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngượng ý mà, cái thằng Tâm thì từ lâu đứt mất dây thần kinh cảm xúc rồi tao ko chấp, sao hôm nay nhiều bài thế nhỉ mọi người.

Bạn My ko phải chán đâu, tình cảnh ấy giống hệt tớ nhưng bây h tớ đổi mục tiêu và lẽ sống sang người khác rồi. My nếu thích Nhân thì cứ tiếp tục My à!
 
Mày bảo mày con gà hử chú Tú, thằng này dạo này hỗn ăn nói láo quá
Sao ko thấy bạn My lên nhi?>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên