Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@Võ: tao bỏ từ tháng nay rồi mà mày còn nhắc lại à :|
Bé My là bé nào thế ;;)

PS: dạo này 2 topic Lý đều có nhiều chuyện hay :D
 
@bé My: anh có nói gì đâu /:)
mà cũng chẳng thấy bé BUZZ luôn /:)
phạt /:)

@Noob: bé My nào à /:)
hỏi như noob :))
 
Chuyện nội bộ ko nên biết :D
Hi vọng mai trc cửa lớp mình ko bốc mùi trứng =; <:))>

@Võ: mày toàn đem chuyện cá nhân vào đây post thôi :|
Phạt :D
Phạt mày trả lời kâu hỏi của tao =; :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Noob: chuyện cá nhân gì /:)
ko liên lạc dc ở ngoài thì phải vào tạm đây mà liên lạc chứ sao /:)
biến đi chép bài tìm hiểu đê /:)

@bé My: phạt /:)

@Tâm em: chuyện gì lên topix lớp anh mà xem :))
 
@Tú: có j mà ko được vào box lớp ấy, chả có lý do j cả, với lại chẳng tự dưng mà biết được tớ, trừ khi ấy kể Tú ạ
chấm dứt ở đây, 2 đứa chẳng liên quan j đến nhau cả
 
Phan Tâm thí chủ đi câu bài với tại hạ đê :)) Mày bị milan khen đểu mà ko ức chế àh :|
 
Phan tâm ơi: chính Hoàng Quân bảo với tớ là ấy đẹp trai nhất, rồi nó còn cười đểu cơ, nó cậy nó có cái mặt baby mà :D
 
2 bạn đừng cãi nhau nữa. Mk thg` Tú nhịn tí ko đc à

bạn Thảo phạt bạn My kỉu j` mà dã man thế T____T

----------

Ai chả bít chúng mày khen đểu bố. Quân thí chủ chớ nên làm vậy kẻo bị bồ tát trách phạt .Mô phật
 
bạn Phan tâm vui tính thật, hóa ra bạn Phan tâm hồi đầu năm đi họp cùng tớ, mỗi tội ra cửa là tớ quên mặt :D
 
Con Milan nói lắm nhờ, ở đây toàn bậc cha chú của mày, ăn cơm mèo cứ nói leo các cụ là thế nào??
Phan Tâm huynh dịp nảo rảnh rỗi cứ ghé qua chỗ tại hạ, tuy chỉ ăn bát cơm rau dưa nhưng cũng có thể đàm đạo sự đời :P
 
chúng mày biến topic lý 1 thành nơi cãi nhau đấy à /:) từ chuyện giận nhau trên YM đến chuyện vợ con, rồi lại chuyện đẹp giai nhất lý 1 /:) thằng tâm nhá, ko fải khích đểu chị thế đâu, lại còn tô đậm chữ bạn Thu mới ngứa, mai đến chị xử lý :)) :))

cả bạn quân vs thằng tâm nhá, ko khen đểu nhau nhá, thik thì để chị nói cho, ức chế, mấy chuyện trẻ con mà cứ lôi ra nói, đúng là trẻ con :)) :))
 
Ze gặp bạn Thu =P~
Sáng nay nhìn mình với ánh mắt viên đạn..:)) Khó hiểu rồi :|
 
sao bên L1 này :* nại thành nơi mà trẻ con :> nhắng nhít hẹn hò cãi nhau chia tay hun hiếc thie nài ;;) :> thật chán quá ;;) :> :))
thật tình đọc mấy bài của bạn milan + bạn Tú teEN dek hiểu cái j` cả /:) 8-}
 
Back
Bên trên