Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
con gái lớp mình hổ báo thật hả.ôi sợ quá

----------

thg` tùng nói đúng quá.gặp gấu thật đứng lại để nó quạt chết à/:)
 
chỉ có thằng Tùng hâm mới thấy gấu thì đứng lại ngắm thôi :)) :))

Mà anh em cho tớ hỏi là thứ 4 này đi học có môn Tiếng Anh thì mang sách j đi (đừng bạn nào nói với tớ là SGK nhá :))) ý tớ là SGK NC hay noại fình fường
 
hơhơ, học noại fình fường thì mua noại NC nàm j cho nó chật giá sách hả tâm. Mà gọi Thu thôi nhá, "bạn Thu" làm j, rách việc, tốn Kalo type :))
 
mình cũng ghét từ hổ báo ghê gớm, nghe rất là chuồng thú với công viên Thủ Lệ. Chăc mấy buổi đầu các môn kia giao lưu đã, chắc có mỗi Lý học. SÁch thì học cái gì dùng cái đấy,cứ thắc mắc lung tung nhiều chuyện
@ Thu: dùng từ đấy ghê lắm Thu ơi
 
Ối đọc trang trước mới thấy em Thu hổ báo... ko hổ danh là gái L1...:)):)) làm đệ tử của chị đi em iu :x:x ... thằng nào lìu tìu léng phéng là cứ xử ngay em ah :)) lìu tìu quá cắt luôn ;;);;)

Sách E ah... chắc là cải cách khác... chứ hồi xưa bọn trường ngoài học hệ 3 năm thì bọn chị phải học quyển hệ 7 năm dài và khó lòi mắt, lại còn chán và cũ nữa :(
 
@Nam: cái từ đấy bọn tớ dùng từ hồi lớp 9, quen mồm rồi, ko dùng ko chịu đc
@Chị P: cắt cái j cơ hả chị :-/
 
:-? E thì cũng chẳng đến nỗi khó đâu em ah , có gì cứ hỏi chị Link kia kìa... siêu sao E của lớp chị đấy ;;) con Link điên bỏ tao mà đi nhá b-( :(:((

Post lên mới đọc được bài em Thu :)) hỏi ngây thơ thế em ;;) cái gì cắt được thì cắt thôi 8-| 8-} :-s :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dùng từ đấy thì sớm vào chuồng thú đấy nhá bạnThu
@chị PhươnG: chị dùng toàn từ lạ bào là đóng, nào là cắt. kinh!
 
đóng ah, chị có dùng từ này đâu :-s con zai lớp chị dùng mà :-s từ vụ lão Đáng mà ra cả :))
Con từ cắt là từ quá đơn giản :)) gái trường Ams ai cũng hiểu nghĩa và ai cũng biết cách làm cả >:D<
Ah tình hình là có em nào giữ đề thi vào ams 3 môn lý văn anh năm các em ko, chị đang cần gấp :x
 
Đc rồi, mai chỉ có 3 tiết, h nghỉ 10' giữa tiết 2 và 3 em mang lên lớp chị được ko em :D:D:D:D
 
@chị Phương: Em cấp 2 Nguyễn Trường Tộ nên ko biết, hóa ra con gái ams ai cũng biết cắt hả chị,mà cắt cái gì chị nói rõ cái:)) :)) :)) :)) :)) , thế này thì..........:)) :)) :)) :)) :))
 
Post lên mới đọc được bài em Thu hỏi ngây thơ thế em cái gì cắt được thì cắt thôi

thế thì chắc cắt nhiều lắm chị nhờ :))


Dùng từ đấy thì sớm vào chuồng thú đấy nhá bạnThu
sao Nam lại nói thế nhờ, nghe đau lòng quá, dùng từ hổ báo là 1 cách nói ẩn dụ, nhằm ngầm í nói đối tượng có sức mạnh như hổ với báo, chứ tớ có nói anh là loài vật jè đâu :|
 
anh em cẩn thận ko có bạn Thu cắt mất đấy.Thành ra hỏng ng`
@ chị P: em có cả đề văn cơ bản năm nay đấy
 
thằng Tâm quá đáng làm rồi nhá, bây h mới biết cắt là j chứ có biết làm thế nào đâu mà nói thế X(X( Mọi ng lại hiểu lầm tôi :| thằng Tâm thik thì chiều :|
 
Back
Bên trên