Lý 1 06-09 đây.

vừa đi mua quà vs pa pa cho má mi về:x
h mí ăn sáng:x
hôm qua e Trâm lại bùng học thêm ah;))

----------

từ đấy quá bt , vốn từ bà hơi còi...
Công nhận là chị em chụp ảnh xinh:x
Ăn ảnh quá :x

có tao ko ăn ảnh=((

chúc ce ngày mùng 8/3 thật vui vẻ, xinh tươi, mạnh khỏe nhá:x

chúc chị, mẹ , bà,.... của chúng mày nữa:x
 
hqua lại bùng :)| b-(
từ sau chắc ko đi vào thú 3,4,6 quá =((
toàn bị muộn mà vào lớp thì mệt :(
 
Cám ơn tất cả các bạn zai lớp lí vì hôm qua đã làm 8/3
bất cứ ai bất cứ điều j đều ko thể hoàn hảo vì thế để đánh giá nên dựa vào lòng chân thành
có thể vì một vài lí do mà hôm qua nó ko được hoàn hảo như mong đợi nhưng dù sao Băng vẫn muốn gửi lời cám ơn đến các bạn đã tổ chức, mua quà và cả những tiết mục văn nghệ sau 3min chuẩn bị
cám ơn các bạn vì đã nhớ đến và bỏ công sức tiền của ra để tổ chức cho các bạn nữ trong lớp
cám ơn và iu các bạn nhìu lém :D
P/S: toàn là nói thật đấy ko có câu nào đá xoáy đâu :)
vì có những người ngay cả một lời chúc cũng ko có
 
tao chỉ có mỗi 1 cái ngòi vs cả hôi:-j
ko sao
ko ăn ảnh => ko thix chụp:-j
 
nghe các bạn T1 bảo thi k bắt buộc, chỉ là một hình thức là quen, thầy T bảo thế
 
thx a Xanh:x

mọi người cùng có 1 ngày mùng 8/3 vui nha:x

mà sáng nay lớp mình đá vs 11L2 thế nào
thắng ko:D
 
thắng 5-1 hay 6-1 gì đó, lớp mình 4 thằng+1 thằng L2, lớp nó 5 thằng L2
LM ghi tất cả các bàn
 
\:d/ \:d/ \:d/ Chúc chị em ngày 8-3 vui vẻ,chúc cả mama và grandmama các bạn nữa \:d/ \:d/ \:d/
Tranh thủ lên chúc phát bây h pải đi đá bóng tiếp trận nữa :p
>Danh:Ko sao đâu dù sao vẫn đá mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHÚC CHỊ EM MÙNG 8-3 VUI VẺ :D

> Trâm: tớ chưa chắc đã ôn đc, chiều nay ngủ bù cho mấy hum trc, tối qua tưởng đc ngủ bù nhưng thức gần 1h mẹ làm việc xong để quà lên bàn mẹ, sáng nay lại đi đá bóng nữa
 
Hehe đề nghị các bạn tối nay đi học Hóa thì ôn tập cho kỹ đấy nhé:|
 
Back
Bên trên