Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bang này ngứa lắm .Lúc anh em đá thì bọn nó ko dám đá vì sợ thầy mới nhục chứ. Bây h lại đòi nhảy vào .Ko có đâu
 
hic thằng Tú hổ báo quá T___T

lớp mình ra chơi nào chả vác bóng đi đá nhưng bist đã hay ko là chuyện khác :)) chỉ thấy đá bằng tay là giỏi thôi :)) :)) Nhưng con giai lớp mình đi đá thì vẫn cổ vũ hết mình :D

(hiện h ở HAO có 4 thành viên đang online và cả 4 đều là lý 1 0609 yeah :D)
 
Ko có chỗ cho bang hổ báo là đúng rồi, các chu đấy thì đá ở vị trí nào được cơ chứ, nhặt bóng cho đội mình tập thì cho:D

Đương nhiên, con gái lớp mình mà ko đi cổ vũ cho chuyển lớp luôn :))
 
bạn Thu ngắm trộm bạn Tâm đấy, thấy hôm nay đứng ở hành lang tầng 2 xem còn gì?
 
Chết chết sao lại nói thế. Theo tao thì bạn Thu là có ý với bạn Fúc bang chủ cơ,Thu nhỉ ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay bạn Thu để ý bạn Duy Anh - khung long nhỉ. bạn Thu lên tiếng đi chứ
 
thôi có sao, cho chúng nó vào chơi, chúng nó sợ thầy cũng fải thôi, toàn cán bộ lớp cả, ko gương mẫu là mất chức à. DÙ sao tính 4 thằng nó cũng khác bọn con giai còn lại, chăm học kinh ng`, mà nó chăm kiểu j í ...( chả lẽ là chăm kiểu thú :-/) thôi nói chung là cứ đoàn kết cho nó khỏe lớp (bí thư nhờ;))

Công nhận con giai thằng nào cũng dê thật, lại còn rất biết soi gái :| Hôm nay có mỗi tờ HHT mà chúng nó giằng xé nhau để xem mặt mấy chị xinh xinh, ôi zồi, mình vừa nói chị này xinh nhờ fát mà 6 thừng con giai chạy ra quây đòi xem , bó mồm :| Anh lớp trg còn có chuyện tình với em hàng xóm mới mữa mới ngiạ chứ :)) Hôm nay ngya trc mặt TRâm mà anh cứ bô lô ba la với Thu là em ý học lớp 9, cao = anh í, học cuyên toán Trưng Vương, môi ko tô son cũng đỏ, tóc ko ép cũng thằng, vừa dài vừa đen, ko cháy nắng, rồi em í thông minh với xinh lắm, yêu ko chịu đc :x ôi tía ơi, chả biết con Trâm nghĩ j mà chả nói chả rằng, mặt cứ hầm hầm, mình ngồi cạnhc ũng thấy nóng :)) :)) Anh Đăng đúng ko hổ danh bang trg bang Hổ báo :)) :))

xời, bài chất lg =D>
 
cái j cơ :o hôm nay Thu đứng nói chuyện với cố vợ của anh tú, tiện thể chị í có cái máy ảnh thì chụp luôn đc anh tú, anh Duy .... với anh Dương Quá (anh này là đc hg lây từ anh Duy)
Mà Thu chả có ý với ai đâu :)) đã bảo sư mẫu ế thì sư đệ quyết ế theo mà :)) :))
 
Nhưng các vị trí đều có chủ rồi, mấy anh hổ báo đấy chắc chỉ là sub thôi.

Mấy em trên HHT thường thôi, có ai bằng Thu đâu , cần gì phải xem ở đâu khác
 
Bài này thâm thúy quá,


NẾU EM HIỂU

Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
Lang thang, lang thang bên phố nào
Đếm bước chân phòng trống trơn
Với vết thương còn mới nguyên

Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
Vì ánh nắng vẫn sáng sao màn đêm
Khi tình yêu mới vụt cháy
Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
Để yên lành thời đã xa
Vết thương xưa nay đâu còn
Coi như là vậy thôi!

ref:
Nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi?

Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Thì nén sâu chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời
Ký ức nào còn giữ đâu đây đôi khi, hay cho quên?

----------

ANh Dương Quá hôm nay có cú đốt lưới nhà tuyệt vời quá
 
Thu chụp bọn nó làm j`.Sao ko chụp tớ ? Hôm nay có quả rê bóng nghệ thuật thế mà ko chụp Hix hix
 
Rê bóng đập đầu vào tường, chỗ đấy biết là rê vào đấy thi đá bằng niềm tin à mà cứ rê vào đấy
 
hehe Phan Tâm dê bóng nghệ thuật à?? :))
Giờ chào cờ buổi sáng được gặp Hương tươi cô nương....Cười xinh đáo để ạ :))
 
Chả xinh. Thằng nào bảo bạn ý ko xinh là cái thằng ko có mắt

Cái chỗ góc tường bọn mày thi nhau dê vào đấy cong fi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai chả biết thế, nhưng bạn Quân lớp Tin thích sang đây khen, nên khen ké



Bạn Nguyễn Thị Hà Thu lớp Lý khi cười cũng rất xinh.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng rồi, anh Quân phê con Hg thì sang Hóa 1 mà khen, j mà fải khen chui thế :)) :)) Con Hg hồi lớp 9 là hot girl đây, n` anh đổ cực ;;) anh Quân cũng nhắm à :))
 
Back
Bên trên