Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ối giời ôi em gì T2 đừng bức xúc, nhưng đúng đó là kinh nghiệm lâu năm của thầy Thạo mà :)) ko đc khinh :)) mà phải tự hào...
@ em Nam + em Tâm: mai nhớ mang lên lớp chị ko là chị ủng hộ em Thu cut thật đấy :))
@ em Thu: :)) khá lắm em gái :))
 
Chị ơi, chị toàn dùng từ: kinh. hôm trước là chốt hôm nay là cắt. khiếp.
mai em mang, em chỉ còn đề Lý thôi
 
Trần Thị Thùy Linh đã viết:
X( X( X( Bạn Hiệp nói ra cái định luật gì lạ thế? Dân Toán chắc chắn là không thua kém dân Lý điểm gì cả (thậm chí còn hơn khối mặt) ! Vậy tại sao lại có cái câu kì cục thế kia?
Có 1 vài điều cần sửa chữa :|
Thứ nhất là anh Hiệp chứ ko phải bạn Hiệp nhá :-$
Thứ 2 các em cứ gọi anh là anh noob nhá :D
Thứ 3 đây là anh trích dẫn lời thầy Thạo nhá =))
 
Trần Thị Thùy Linh đã viết:
X( X( X( Bạn Hiệp nói ra cái định luật gì lạ thế? Dân Toán chắc chắn là không thua kém dân Lý điểm gì cả (thậm chí còn hơn khối mặt) ! Vậy tại sao lại có cái câu kì cục thế kia?

Cứ gọi nó là thằng Noob cho anh=))
Còn về câu kia thì là llys thuyết của Mr. Thạo:))
Ông ấy bảo học vật lý tư duy tương đối hơn nên làm director:))
Còn dân Toán tư duy cứng nhắc nên chỉ đi làm thuê thôi:))
Trích nguyên lời thầy Thạo đấy:))
 
chả đúng thế chứ lại còn cái gì nữa. thầy Thạo bảo thế chiêm nghiệm thì đời sống giảng dạy của thầy
 
Theo tư duy của dân Lý :D
Định luật của thầy Thạo cũng chỉ mang tính chất tương đối =))
 
Trần Thị Thùy Linh đã viết:
X( X( X( Bạn Hiệp nói ra cái định luật gì lạ thế? Dân Toán chắc chắn là không thua kém dân Lý điểm gì cả (thậm chí còn hơn khối mặt) ! Vậy tại sao lại có cái câu kì cục thế kia?
Đem ba cái mặt X( đến gặp thầy Thạo đi em :D . Cái đấy là trích dẫn thôi.
 
con My lại câu bài rồi /:)
Hôm nay đi học có 3 tiết : Toán TD Anh. Toán thì cô Hồng ANh mất hơn 1 tiết để nói về đạo đức, GDCD và triết học :| TD chì thik ồi, chơi là chính :)) còn Anh vừa vào lớp cô đã xổ 1 tràng TA, chắc có mấy chú hiểu :)) cuối cùng cô chốt lại bảo nàm bài test :)) chả hiểu sau câu này cô nói ai cũng hiểu :(( Mà làm bài mà cứ bàn bài như điên, có thằng lại còn hồn nhiên hỏi cô: cô ơi từ này nghĩa là j ạ :)) :)) thằng này đã bó chiếu rồi, mà cô còn bó hơn: cố trả lời nó 1 cách rất nhiệt tình :| còn giảng cho cách dùng thì phải :|

Nói chung hôm nay đi học rất sướng: chả học j cả :))

Ngày mai đi học mới "vui": Sinh sinh lý lý hóa :| sao ko giết nhau đi cho nó rồi :| dã man :|
 
Ngày đầu vào cấp 3 thì thảnh thơi thế thôi em. Rồi bố Thạo sẽ cho em bít thế nào là chuyên đề. Vỡ mẹt :))
 
vỡ mẹt thôi á, còn sái tay ý, làm không kịp, chép loạn lên là bị gẫy tay giống anh nè :))
 
Đâu, anh ý bị gãy đâu, đứt gân, mà đứt gân j ý các em ạ :)) Thì tùy, nói chung là ảnh hưởng đến hệ thần kinh nữa cơ :)) Nghe tên chuyên đề là muốn chóng mặt, đến luk làm thật thì :)) Phải biết.
 
Con Link khá mạnh :)) tao nghĩ thằng Phú bấn quá nên làm liều, bị con Link cut thì có... đứt gân j j đâu :))... ah ko... phải là đi đường va vào cột chứ nhờ 8-} zai lớp mình toàn bấn với tai nạn cả :))
Em Thu nói mà chán nhể :)) cứ học đi em ah, rồi sẽ biết thế nào là đời của dân lý, nhất là dân lý dính tới thầy Thạo và thầy Quang 8-}8-}
 
Võ Phan Tâm đã viết:
cái bài TA hôm nay dễ ẹt.cô Ngân dạy mình có hay ko các anh chị và các bạn???

uồi anh Tâm vênh thế :> biết anh Tâm giỏi anh từ hồi lớp 5 rồi :> thế mà hôm qua anh cứ mượn bút xóa em rồi xóa lia lịa, hết nửa cái rồi :)) :))

Hôm nay đi học cũng đỡ hơn so với tưởng tượng:Sinh học cô Ái Tâm vui ơi là vui, cô này trc kia học amz nên tính cách hơi bị xì tin. Còn 2 tiết lý thầy Quang dậy hơi buồn ngủ vì thầy chuẩn bị Điện lại đi dạy cơ, học rõ tẻ, thầy nói lại bé T______T mình ngồi cứ ngáp lên ngáp xuống T___T Còn tiết hóa đc nghỉ :D sướng :D ngồi chời bài sai khiến, tí nữa thì bị con Băng nó sàm sỡ, sợ quá T___T h tim vẫn còn đập :|

Túm lại hôm nay đi học cũng VUI :D nhưng hơi sợ
 
Ở phòng thứ tầng 2 từ cầu thang chính diện đi lên.
@chị Phương: đề của em hơi tạp chị tự biên tập nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Phương hôm nay mình họa phim bạo lực quá, em đang đứng nói chuyện với chị mà có chị đi qua cho chị ăn phát tát. kinh!
 
Back
Bên trên