Lý 1 06-09 đây.

ôi tlvl, các anh chị bị lừa tình hết rồi =))
hôm nay VnB lại đóng cửa bảo trì roài :( thế là cả ngày chỉ spam ở đây đc thôi
 
trc đây Thạo khác mà, ai cũng bảo sau khi lên HP thành củ bựa:-<
như khóa 0306 thôi chẳng hạn, có thể lúc ý đã bắt đầu kiểu củ hành học sinh rồi nhưng vẫn dạy nghiêm túc giống như hồi ae vào lớp 10 ý:D


khó chịu thì tao cũngkhso chịu nhiều :D chính tao vs con Băng + mấy đứa hìo cuối năm lớp 12 làm sổ sách giấy tờ linh tinh là bức xúc nhất

nhưng tao nghĩ là ra trường rồi:D kệ ông ý đi :D
xin lỗi vì poz 1 bài có vẻ khá là đạo đức giả:D

xin lỗi thêm vì đã làm các bạn mất hứng:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thạo chắc hồi mới về dạy hay thật mà, thấy khen điên đảo, ngay trong topic này cũng có chị Phương khen hết lời đây này

Chị nhớ là lúc xem danh sách trúng tuyển của L1 0609 có ghi to đùng là thầy Thạo chủ nhiệm mà em :-/ :D
>:D< thầy Thạo thì vui lắm ý ;;);;) nhưng mà yêu cầu học hơi cao đó :p
chắc chắn mấy bé sẽ tấn tới như mấy anh chị 0306 cho xem :D (thầy Thạo dạy lý khóa đấy đó )... >:D< chứ ko đì đẹt như lớp chị :(

Chị chỉ bít đúng 1 điều... thầy Vinh là đệ tử thầy Nghĩa.. 8-} lớp chị học đúng 2 buổi....
thầy Thạo thì được quá....:D

ủa mà 0609 L1 đâu hết rồi :(

thế mà sao đến lớp mình thì :))
 
Lúc đầu thì đươg nhiên phải thê rồi. Nhưg khi đến 1 cái ngưỡng nào đó thì con ng` có xu hướng dừg lại và thả rơi tự do :))
 
uh thôi thì kệ đi, tao học thầy chưa đủ lâu để "ko thik" thầy như bọn mày, toàn nghe bọn mày kể mà thấy ghét lây :| ( a dua 3 phải vl )( tao ko ghét vì cái vụ tẩy chay tao đâu nhá, đừng hiẻu lầm, vụ đấy lỗi tao hết, xl rồi thầy ko chịu thì tao cũng chẳng biết thế nào :-< )

----------

lại tự kỉ rồi :| , tại con Trâm đấy :))
có bài nào viết khen H.Anh hem
 
nguyên nhân là do thầy lên HP và thầy ko còn time cho lớp nữa :))

:-<
 
Vl :)) vẫn *** hiểu ý kiến của bạn Trug vêd thầy Thạo là tích hay tiêu cực
@ Pa sag đâu ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ đc
thầy ĐCT là 1 người thầy gương mẫu, thầy rất quan tâm và thường xuyên củ hành học trò, ví dụ như mấy vụ bắt em đi sửa cửa sổ hay quét sơn tường =))=))=))

----------

đến lượt cưng kìa ;;)
 
viết ở đây à :-ss

ờ , thầy ĐCT là giáo viên có tính kỷ luật cao thuộc hàng bậc nhất trường ams, nếu ko nói quá lên là bậc nhất HN và VN, thậm chí là thế giới, cách giảng dạy của thầy vốn đc rèn đúc theo fong cách quân đội
thầy nổi tiếng với việc chấn chỉnh nề nếp chửi bậy của lớp "xin lỗi các em ..."

----------

đến anh :x :x ( ** như chơi đối mặt ý nhểy )
 
thầy là người luôn giữ chữ tín, đầu năm thầy bảo tôi là người rộng lượng ko bao h nhớ chuyện đã qua, và thầy nói là làm, bằng chứng là việc cưng bị hắt hủi đấy ;))
đến cưng nào ;;)
 
:)) cái này thì em cũng công nhận, ko phải đến tận sự việc của em mà việc các bạn trẻ liên tục bị thầy lôi chuyện cũ ra đì từ năm lớp 10 đã thể hiện rõ vấn đề

điểm nổi bật của thầy là n~ bài chuyên đề hàng tấn giao cho học sinh, với tiêu chí " chọn n~ bài hay và khó, rồi tự giải" kết quả thầy chỉ chấm trình bày :|

----------

ur turn :-*
 
Back
Bên trên