Lý 1 06-09 đây.

> LM: Thế theo cậu thế nào là chán :)
Cứ phải 1,2 thì mới dc kêu phải ko :)

> Nam: Srr nhé :(
Sáng lúc cậu hỏi tớ đang cuống, tại đề dài quá, vs cả ko hỉu cậu hỏi j` :(
cứ cái j` mà C2H2 ... =.='
 
Đợt này mà 8 là may rồi

Sao bây h không làm đc bài lại chán chường thế nhỉ, lúc làm bài xd mặc kệ đến đâu thì đến rồi cơ mà :( :( :(
 
thôi kệ đi :-j
dẹp dẹp
Ko nói cái này nữa có dc ko :-/
30-4 đi chơi ko \:d/
Tớ nghĩ là nếu hôm đấy lớp mình đi đông đông thì má mi sẽ có thể cho đi :x
 
kệ đi ko quan tâm nữa, chán rồi:|
Đi chơi đê cho thoải mái. xong nhận tiên tiến cũng ko sao:D
 
hic hic bài Hóa hy vọng tràn trề là e đc 7 điểm:-s
:-<

30-4 đi CV nước đê:p
tao trông đồ cho:-s vì tao ko biết bơi:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trâm:8 mà kêu chán thì ấy thử nghĩ cảm xúc của người khác lúc ko dc 8 xem,lần nào cũng kêu chán,nói vậy 1 lần còn dc chứ nói hoài thế ngừoi khác nghĩ gì.tớ thấy 8 chả có gì mà phải chán cả nếu so với bên phòng tớ .

- thứ 1, tớ ko kêu là tớ sẽ được 8, mà bảo là lại 8 phẩy hóa ;)
< cậu có thể đọc lại nếu muốn :) >
http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=2113075&postcount=22272
- thứ 2, cậu đếm đi, tớ kêu dc mấy lần :)
bài Lý hôm trc làm nhầm tớ nói ngoài YM nhé, còn hnay, tớ lên HAO, post đúng 1 bài kêu ca vì đấy là tình hình chung :|
Đơn giản, tớ chỉ thấy nó ko xứng đáng vs công sức mình bỏ ra :-j , có thế thôi :-j
Xl nếu có j` đụng chạm đến cậu :| Nhưng cậu nói tớ thế thì ... :)

Thôi nhé :-j ;) Chấm dứt ở đây :|
tớ cũng đã nói là ko nói về bài hóa nữa :|
< cậu có đọc ko đấy /:) >
 
Xong, chơi đã, tiên tiến tính sau:D
LêMinh tìm người dạy và đăng ký trên Espace đê
 
Back
Bên trên