làm thế nào để quen với cuộc sống Mỹ và ko nho nhà

Hehe đi banking ng ta còn hỏi tớ là VN có own its country ko nữa cơ. May mà bác advisor ko ngu lam hehe
 
Hôm nọ em vừa đi 1 cái party của bọn nó. Chán mớ đời!
 
Gọi là party mà cứ khoảng 4-5 đứa hang out ở 1 phòng. Có 1 đứa Nhật làm sushi. Tức quá, không làm nem được cho chúng nó lác mắt!
 
Sao nhỉ? Mình cảm thấy rất thoải mái và hòa đồng ở đây, có thể là mình đã quen, hoặc cũng có thể là vì COLGATE has such a wonderful community :D
 
Đi học rồi thì đỡ hơn mà ,,,với cả càng ở lâu thì càng wen ...Hồi đầu tớ sang lại cũng bị hoảng loạn nè...nhưng bây giờ lại thấy như cũ cả rồi, lại fai wen thôi
 
Đêm 1h, đang nói đthoại với bạn gái thì thằng cu bạn gõ cửa phòng. mở cửa hỏi làm sao thì nó bảo là không ngủ được, đói quá, có order pizza cùng không... bảo là không, nó hỏi, bài econometrics hôm nay thế nào, dài nhỉ... bảo là ờ, tao đang đthoại tí... nó sorry rồi đi [-(
đang đánh war3, fire alarm kêu, cả dorm chạy ra ngoài... trời lạnh vãi tè, giai gái đứng ôm nhau co quắp một chỗ. khoảng nửa tiếng sau, fire department vào thu mất cái microwave của dorm :D, hết làm pop corn.
chú Hưng, Colgate thế nào? Division I A, thế nào cũng nhiều party. Liberal arts college, thế nào cũng đầy pot :cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha Colagte chuẩn bị đá nhau với Lafayette nhé :D mà sao ở đây chúng nó máu thể thao thế nhỉ? cái trường bé tí hon 2000 hoc sinh cũng đòi division1 :D (y' la trường em hehe)
Hôm nọ đang nằm ngủ cái fire alarm kêu như sấm, điếc hết cả tai chạy ra ngoài, cuối cùng chả có cái cóc khô gì cả. chả bị thu mỉcowave weo gi hết. :D
Nhiều party nhưng em ko đi :D chán dek buồn đi, vì cóc thấy đứa nào mình chơi đi cùng :D
Học rồi công nhận thấy thời gian trôi nhanh dã man, đỡ nhớ nhà vì các cụ gọi sang :D Đang muốn đi làm thêm thu 7 CN mà cóc thấy đứa nào nó thuê mình, toàn đi làm vào weekdays bận ko chịu được. :D lại còn sắp test nữa, nghĩ mà hãi :D
 
Hehe, anh mới phát hiện ra là Colgate voi Laf với cả cái trường Gtown dỏm của anh chơi ở Division I-AA (cái này hình như tương đương Division II vì anh chả thấy cái DII bao giờ cả), chả trách mà TV nó chả thèm chiếu trận nào. Cũng may mà ko chiếu vì cái trường của anh toàn thua, dỏm quá. :D .
Mấy cô chú ở trong dorm mà còn lo thiếu party hả? Đi party là để drink and flirt around mà còn đòi phải có đứa nào nữa thì còn nói gì là party hả em ơi :D:D.
Còn thích nghe fire alarm thì dễ ợt, thằng nào đấy đốt tờ giấy rồi chạy mất là có alarm nghe ngay thôi mà :)
Looking forward to partying this Saturday, bye bye Isabel :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Trung không theo dõi thể thao rồi. Gtown, Colgate (Và hình như Laf) đều đánh Division I A tức là đỉnh nhất của đại học. Có điều trong 3 nhà thì chỉ có Gtown là có tiếng (cực kỳ có tiếng) thôi. Nhất là về bóng rổ. Iverson là dân Gtown.
 
Hềhề theo em biết thì cai division nhà em nó là Patriot league còn có cái ivy league nữa mà :D em thì em ngán ngẩm nhìn cái sport nhà em nó đi thi đấu lắm :D biết chắc là chẳng champion cái gì mà sao vẫn đi thi nhỉ? :))
 
Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Sao nhỉ? Mình cảm thấy rất thoải mái và hòa đồng ở đây, có thể là mình đã quen, hoặc cũng có thể là vì COLGATE has such a wonderful community :D
Chắc cũng tùy trường nữa. Với lại đó là party đầu tiên của em ở Mẽo. Hy vọng những lần sau sẽ vui hơn.
 
Hôm nọ fire alarm ở chỗ em cũng réo inh ỏi 2 lần liền. Tức không chịu được, đang thiu thiu ngủ...
 
ạc ạc, các đồng chí trong dorm sướng nhỉ firealarm liên tục như vậy chắc chết luôn. Lại nói chuyện fire alarm, hôm nọ nghe thằng bạn tôi kể, có đứa học Havard Engineering school, chả hiểu chú bị stress thế nào mà nửa đêm xuống bấm fire alarm làm cả dorm chạy té khói ra ngoài. Nghe xong hết muốn đi học, về nhà ăn phở thôi.
Nguyen
 
:D học ở Harvard Engineering school làm gì mà đến nỗi stress hở anh, Ivy League nói chung rất là tồi tệ về Engineering (trừ Cornell) em còn chả biết Harvard có engineering nữa cơ :mrgreen:
btw, chào anh ạ, anh sang JHU vui không?
 
Chú Long lại cãi đài rồi, Ivy với cả Patriot League đều là Div I-AA tuốt, ti toe vào I-A chúng nó đập chết. Mà thôi, cái trường này bé xíu, thể thao thể thọt gì, anh vẫn cứ về Maryland cổ vũ thôi :D. Chả biết mấy chú học college thế nào nhỉ, anh thấy cái campus trường anh bé xíu, đi ra đi vào thấy váy lượn đầy đường, trông cũng thích thật :D:p
 
bác Trung mới cãi đài ý. Em đây năm nào cũng theo dõi March Madness (vào Spring Break), năm nào cũng hùng hục root cho UPenn (và Yale hoặc Cornell nếu chúng nó được vào) harvard, Columbia, dartmouth, brown thì không bao giờ có cơ mà vào tournament được.
Theo em nhớ thì Ivy League không có football, basketball thì chắc chắn là Div I-A. Hockey của Yale hình như là không 1st thì cũng 2nd national.
Gtown mà bác bảo thể thao thể thọt không ra gì thì em đến phục bác. Bác phải đi xem bóng rổ bác ơi, chờ Spring term ý bác ạ. THế nên xưa em mới bảo bác sướng, từ Maryland về Gtown, toàn trường sports đỉnh.
 
Thì ra chú nói bóng rổ, anh đang nói football. Kể cả bóng rổ thì cũng thế thôi, lâu lắm có được cái gì đâu :p. Năm ngoái còn thằng Mike Sweetney thì nó drafted NBA rồi, thế là hết hơn nửa team. Mà anh vẫn chưa biết là cái bọn trường anh nó chơi bóng rổ ở cái chỗ nào mới vui chứ. Chỉ thấy mấy em lacross là xinh thôi. Hê hê, nhưng vẫn sướng hơn mấy chú học LAC nhỉ ;):D
Thôi, anh cứ về hô Fear the Terps cho oai, nhưng mà năm nay có vẻ cũng lẹt đẹt. Đúng là cái giống con Rùa nó thế :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bác Trung yêu quý, Patriot League là một Conference của Division I A. Mặc dù cái này, cũng giống như Ivy League, sucks :D
bác phải đi xem bóng rổ của Gtown đi bác ạ. Gtown đánh ở Big East Conference, một trong những Conference mạnh nhất của NCAA. Em mà học Gtown thì cứ có trận là em đi xem.
Em chưa xem football của Gtown nhưng có vẻ không có tiếng lắm, với lại em cũng chả quan tâm.
 
Back
Bên trên