Làm thế nào để con gái tán mình ?

nói thật chứ đi hcoiw mấy bữa là chán phèo liền ah:D..hehehe
 
Khu Quốc Dũng đã viết:
Bảo nó: "Em tán anh đi !!!" :lol:
-Lỡ em "tán" mình thật thì sao? :-s
-Còn mình đây mới khổ hơn đây: Chị cô nàng tức my girlfriend mới đi xa 1 năm trời cô nàng lập tức tấn công mình một cách không ngần ngại, liên tục, liên tục đên nỗi mình nhìn thấy số máy nàng hiện lên là lập tức tắt ngay thế mà mỗi ngày có đến gần 15 cuộc gọi như.Thật nhức đầu.
-Do đó cách thích hợp để con gái xem trọng mình thì hãy từ chối mọi đề nghị mà nàng yêu cầu cho đến lúc nàng :(( . Lúc đó coi như bạn đã phần nào :)) . Chúc bạn may mắn.
 
A! Quên nữa bạn có cách nào nhẹ nhàng từ chối nàng không.Dù sao đi nữa thì nàng cũng là em của mygirlfriend mà.Quả là khó quá, khó quá...
 
Đúng là khó thật anh ạ! ;)

Theo em thì chỉ còn cách mình thẳng thắn nói chuyện với người ta. Mình có thể nói hết những suy nghĩ của mình, cho người ta hiểu. Dùng lời nói có lẽ là cách nhẹ nhàng nhất rồi anh ạ!

Và cũng nên nhớ hứa với người ta rằng anh sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, nhất là chị gái của người ta! Em nghĩ em gái của bạn gái anh cũng không muốn để chị gái của mình biết chuyện này, dù cả hai cùng có tình cảm với anh nhưng thế nào thì họ vẫn là chị em ruột thịt, cũng không muốn gây tổn thương cho nhau, càng không muốn làm nhau khó xử vì ngày nào mà chẳng chạm mặt nhau.

Chúc anh may mắn! :)
 
Nếu nói thẳng mà kết quả thì quá tốt rồi, nếu kết quả ngựơc lại thì sao?Nhức đầu quá??
 
choài!con gái tán ư..cái con gái mà tán mình thi 50% là thuộc người nhố nhăng!
 
Mạch Chí Cường đã viết:
Nếu nói thẳng mà kết quả thì quá tốt rồi, nếu kết quả ngựơc lại thì sao?Nhức đầu quá??

Nếu kết quả ngược lại thì 8-}...
Theo em thì cứ phải thử đã, đã thử đâu mà biết là thành công hay không? Thử xong tùy tình hình rồi tính cách khác, chứ ngồi đoán mò ra lung tung thế này thì chịu, không thể giải quyết được đâu. Việc nào nó đi việc nấy! ;;)
 
Cậu Việt này suy nghĩ tiêu cực quá [-x
Thời buổi này chuyện đấy là bình thường ;;)
Hay là chưa được em nào tán nên Akay :-/ Nếu thế thì cứ chờ đến lúc đấy phát biểu cũng được :|
( nói thế thôi , vớ vẩn hay không từ từ sẽ biết ,chả liên quan gì đến con gái tán hay không :) )
 
Con gái chủ động trước bây giờ cũng không còn là điều gì lạ lẫm và hiếm thấy như trước kia, thế nên cũng không nên coi những người "có gan" chủ động lại là người "vớ vẩn". Mỗi con người có một cá tính riêng, thể hiện và dám khẳng định cá tính của mình là một điều tốt, nhưng thể hiện theo cách nào thì cũng là điều đáng suy nghĩ. Nếu cá tính được bộc lộ có mức độ thì đấy là điều rất hay, rất khiến người khác phải nể phục, còn nếu nó lại được bộc lộ một cách thái quá như trường hợp trên thì cũng nên xem xét lại. :)
 
Đến một lúc nào đó ...bạn thấy thiếu một ai đó ...Thì bạn sẽ thấy thích ngay người khác giới đến với bạn đầu tiên ( ngon ngon một chút :D ) .... Tình yêu mà dễ dàng thì cũng dễ mất ...Đơn giản lắm ! Chiếm đuợc đồn địch đã khố giữ được đồn càng khó hơn ?!
 
Câu nói này còn phải kiểm nghiệm nhiều :-?

Ít nhất là nó không đúng với tất cả mọi người :)
 
Back
Bên trên