làm sao với một cái đuôi???

  • Bắt đầu Bắt đầu katie_t
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
chắc anh Châu cũng đang là một cái đuôi hay sao mừ.......
Sơn ơi có muốn chống cũng kô làm gì được đâu ;)
He he, ai bảo thế hả?
Đấy là anh kinh nghiệm từ một con bạn anh. Nó bị một thằng bám riết, mà nó càng tức thì thằng kia lại càng bám. He he, chứ anh đây chỉ bám khi nào thật sự yêu và thật sự tin vào thành công mà thôi, chứ không "dở hơi" đi làm một cái đuôi đâu nhé! Tình yêu chỉ từ một phía thì chẳng đi đến đâu.
 
tra loi

CHà đúng là anh Châu nhà ta có kinh nghiệm....từ bạn.....nhưng liệu có tin nổi kô đây?????;)
 
Re: tra loi

Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
CHà đúng là anh Châu nhà ta có kinh nghiệm....từ bạn.....nhưng liệu có tin nổi kô đây?????;)
Tin hay không là tùy em, nhưng lời khuyên của anh là thực tế và đơn giản nhất đấy.
:D ;)
 
Buồn cười lắm nhá, nhiều lúc tớ cứ nghĩ nếu cái đuôi mà mình vừa đuổi 1 cái đã chuồn ngay thì chán lắm. Ko phải là nhớ cái đuôi đâu mà tớ sẽ nghĩ là hóa ra nó cũng chẳng yêu gì mình lắm, nói thật đấy.
Nếu Thủy ko quá khó chịu với người đấy, hoặc nếu "tính mạng" của Thủy ko đến nỗi bị " đe dọa" nghiêm trọng, thì cứ mặc kệ đi. Đằng nào mình cũng đã nói rõ cho người ta hiểu rồi mà.
Xử sự căng thẳng quá hay rùm beng quá, xét cho cùng , cũng khổ thân người đó lắm.
 
thật ra mà nói . dù ko thích ng` ta nhưng nếu đến khi mất cái đuôi cũng thấy tiêng tiếc chứ bộ !!! Với lại ... có đuôi theo cũng đâu cần cắt ... nói thật đấy ... nó thích mình thì kệ nó ... Thấy Vân nói đúng đó chớ ... Ko ảnh hưởng tới hòa bình của Tg thì chẳng cần wa' gay gắt như thế !!! Bản thân LA cũng ko phải là ko có , chưa nói là ... ( hhehehe ... hơi chảnh rùi :P :)) ) nhưng đâu có sao đâu ... Đó là chưa kể khi đặt vào trường hợp của ng` đó cũng khổ lắm đấy .. D/với 1 ng` la`m đuôi ng` khac' ( hoặc như ng` Thủy kể đấy ) chưa chắc là ng` ta ko hiểu ý Thủy , ma` ng` ta ko muốn từ bỏ thoi... nói thật nhá , chỉ cần Thủy dối xử tốt với ng` ta thôi, va` tất nhiên vẫn nói rõ bạn bè .. " cấu là bạn tớ " hay " cậu là ng` bạn tốt " chắc chắn cậu ta hiểu ... Nhưng việc cậu ta còn làm đuôi cẫu thì ko biết ... vả lại có khi làm bạn rồi Thủy lại thấy cậu ta có điểm tốt thì sao...
thứ 2 la` ... sao Thủy lại đem chuyện này ra public nhỉ ??? Dù giấu tên cậu bạn ta nhưng ... có lẽ nếu cậu ta biết cũng sẽ buồn đó ... chưa kể ... khi Thủy dùng từ : " bám nhẳng nhẵng rất khó chịu ... đã bộc lộ tình cảm thắn thắn mà vẫn ko chịu hiểu ..." Thủy à ... nghe cách Thủy nói chuyện rất dễ thương ( thật đấy ) ... việc Thủy có ng` làm đuôi chắc sau này sẽ cũng ko ít ... nếu ai thủy cũng lo lắng như vậy thì .... Cứ tự tin mà làm bạn với ng` ta ... như vậy sẽ có nhiều bạn tốt lắm đấy ! ko cần quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu ...
mà nè .. him có làm gì wa' đáng với Thủy ko thế thủy ơi ???
 
đấy chỉ là hỏi cách giải quyểt,cũng như Thủy muốn dùng từ ghữ hơi mạnh một chút để khái quát hóa một sự việc thôi mà,làm gì mà khó tính thế?
 
ko phải là khó tính ... chỉ vì .... LA dù cho là có hay ko có ng` theo di nữa ... cũng đã từng làm đuôi 1 ng` nên hiểu rất rõ hoàn cảnh của cái đuôi .... huhuuhuhhu :(( khổ lắm ... ----> ko xèm làm nữa
 
Thủy giờ cảm thấy đỡ hơn rồi kô còn cảm thấy khó chịu nữa vì Thủy sử dụng chiến thuật tình vờ với anh ấy rồi nên anh ấy có làm gì đi chăng nữa Thủy cũng kô có cảm giác gì cả;)
 
Em Thủy có vẻ dạn dày chinh chiến quá nhở,hôm nào rảnh phổ biến kinh nghiệm cho anh với...
 
Hay thật. Thế mới thấy bây giờ các em lớn nhanh quá, suy nghĩ đáng sợ quá, chẳng còn chút nào ngây thơ trong sáng nữa rồ mà toàn là các cao thủ tình trường. :(
 
tra loi

Đinh Quốc Trung đã viết:
Hay thật. Thế mới thấy bây giờ các em lớn nhanh quá, suy nghĩ đáng sợ quá, chẳng còn chút nào ngây thơ trong sáng nữa rồ mà toàn là các cao thủ tình trường. :(
;)
 
Đinh Quốc Trung đã viết:
Hay thật. Thế mới thấy bây giờ các em lớn nhanh quá, suy nghĩ đáng sợ quá, chẳng còn chút nào ngây thơ trong sáng nữa rồ mà toàn là các cao thủ tình trường. :(
anh cứ nói thế,làm sao bọn em bằng bọn anh ngày xưa đựợc?...các anh ngày xưa có khi thành bậc thầy í chứ?
 
Làm gì có chuyện đó, anh bây giờ vẫn còn ngây thơ "chong chắng" lắm hehehe. Gặp các cao thủ tình trường thì thôi, khỏi chống cự, đầu hàng cho rồi :D
 
To someone: Hóa ra là như vậy. Anh cũng đã hiểu như thế, nhưng khi mà đọc những lời em viết, anh lại càng hiểu. Nhưng không sao, chẳng có gì cả, anh cũng quên rồi.
 
tra loi

Đinh Quốc Trung đã viết:
Làm gì có chuyện đó, anh bây giờ vẫn còn ngây thơ "chong chắng" lắm hehehe. Gặp các cao thủ tình trường thì thôi, khỏi chống cự, đầu hàng cho rồi :D
Chứ kô phải các cao thủ tình trường gặp anh đều phải cuối đầu bái phục à;)
 
Re: tra loi

Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
Chứ kô phải các cao thủ tình trường gặp anh đều phải cuối đầu bái phục à;)
Họ bái phục anh ở điểm gì mới được chứ? Người ta nói "Hậu sinh khả ..." chứ ko ai nói "Tiền sinh khả ..." cả :D
 
Nhưng mà cũng có câu người đi sau phải tiếp bước đàn anh , anh à;)
 
Ối ối, Thủy rơi vào hoàn cảnh giống em của Trâm quá. huhuh Đến trâm ko biết nên khuyên nó thế nào, mọi người cho lời khuyên nhé hic hic
Chẳng là con bé có 1 cái đuôi dai như đỉa. Cái thằng đó lúc nào cũng lon ton theo nó, mà theo thôi thì đã tốt, đàng này nó còn động chạm đến người con bé: hết đập tay đến sờ tóc... Nhiều kiểu lắm. Con bé tức đến phát khóc, bao lần nó phải nói : Let me alone! thế mà cái thằng kia nó có chịu để yên đâu. hic hic Con bé chỉ còn biết cách mách thầy cô giáo thôi. hic hic Nhưng cũng vô ích nốt, câu trả lời mà các thầy cô cho nó là : he likes u !! Càng làm con bé đâu khổ hơn. Chẳng lẽ lại văng tục chửi bậy<== cách này thì nó thề không áp dụng... Thế là trâm bảo nó rằng lần sau mà động đến thì đá cho tung đít hìhì Hơi du côn 1 chút nhưng biết đâu lại có hiểu quá... Nó cũng nghe và áp dụng rồi... Được vài hôm con bé lại than thở : đá nhưng nó lại chạy mất !!!! Hết cách thật rồi. huhuhu Ai có lời khuyên gì ko? Giúp con bé nhà mình với hic hic Tội nghiệp nó quá hic hic Phải mình thì biết tay đấy:mad:
 
Back
Bên trên