Làm Quẩy

Hoàng Hiếu Minh
(Popeye17)

New Member
Em thích ăn quẩy từ bé, hồi bé được ông ngoại gọi là Minh Quẩy, nhưng mà từ khi đi học, kiếm được một miếng Quẩy ở bên này khó quá. Thế nên muốn hỏi chị em, ai biết phương pháp, công thức thì nhắc em với, thỉnh thoảng làm món quẩy nóng ăn cho đỡ nhớ nhà.
Cám ơn mọi người:) .
 
Khi nào em Minh xuống đây chị chiêu đãi chỉ cho ăn toàn quẩy với bia thôi nhé :D
Nói đùa chứ, em thử làm theo cách này xem, chị chưa làm thử nên ko dám bảo hành chất lượng, em thử làm 1 vài lần điều chỉnh công thức rồi khi xuống làm cho anh em ăn nhé ;) Làm món này hơi tốn mỡ, nhà có friteuse là tiện nhất (ALDI đang có đấy em ạ)
500gr bột mì trộn với 1 gói Hefe + 1/4l nước theo hướng dẫn trên bao bì :D. Sơ lược: trộn Hefe với bột mì, 1 thìa canh dầu ăn, 1 tí muối, 1 thìa cà phê đường, cho 1 chút nước ấm vào nhào sơ sơ, rồi cho dần dần nước vào - đừng cho 1 lúc toàn bộ số nước vào ngay, nhào thật kĩ cho đến khi bột ko dính vào thành bát là đc. Cách nhào: lấy bột từ ngoài rìa ấn mạnh vào giữa. Viên thành 1 khối tròn, xoa bột xung quanh rồi đậy khăn lại để chỗ ấm (trên nóc máy tính chẳng hạn :D) tối thiểu 30 phút (ko giở ra xem giữa chừng) sau đó lấy ra sẽ thấy bột phình to ra gấp đôi, cho lên bề mặt rộng có rắc bột (nhiều), cán thành tấm mỏng, cắt thành từng dải nhỏ, phết 1 ít nước rồi dính 2 dải vào nhau, kéo 2 đầu ra rồi thả vào nồi mỡ già. Rán bằng mỡ lợn thì ngon hơn bằng dầu ăn. Xoa nhiều nhiều bột thì vỏ dày giòn hơn. Chúc em thành công chiêu đãi anh em món cháo quẩy cho giã bia :))

----------

P.S: chị thấy có công thức cho thêm bột nở (Backpulver) em thử cho 1 thìa ăn vào xem, rồi điều chỉnh, nhưng chị nghĩ cho bột này vào thì nhanh bị ỉu.
 
hehe, hay quá em cũng đang muốn thử làm, nhung mà chị ơi, cái Hefe chị nói là cái gì đấy ạ :D
 
Hefe là yeast em ạ, ở nhà gọi là "men"?
 
he', may quá, hôm nọ mua nhầm 1 đống yeast về đang ko biết tẩu tán thế nào :D:D kiểu này có khi em chạy ra làm luôn cho nó máu cái nhỉ ^^ thanks chị
 
Em đã làm chưa, kết quả thế nào? :D
Em Minh đang kêu cách làm gì mà lằng nhằng quá, đính chính lại là ko lằng nhằng tí nào đâu nhé [-x , ngắn gọn là trộn các thứ lên đem rán, thế là xong :D. Nhào bột mà có yeast thì chỉ lưu ý là ban đầu phải có nước ấm và có tí đường cho nó "sống" dậy và phải ủ tối thiểu là 30 phút, thế thôi. Đơn giản ý mà, Minh làm đi em :D
 
dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành trước khi xuống München đợt này :D
 
dạ em xin có ý kiến 1 tí ạ.Mua cái "yeast" đó ở đâu hả chị Vân?
 
yeast là men, em có thể ra hàng khô hỏi mua, em hỏi là men để trộn làm quẩy hay làm bánh bao chắc họ biết
 
Em thấy người ta hay nhào bột bằng bát nhôm hay là bát inox ý chị Vân ah.Nếu mình nhào bằng loại bát khác liệu có sao ko ạ?
 
ui,buồn cười wa' đi mất.Hi` kiểu này thì em phải làm thử thui.Hay thiệt(đang tưởng tượng=>thèm wa' ah`)
 
Trần Hoàng Vân đã viết:
Khi nào em Minh xuống đây chị chiêu đãi chỉ cho ăn toàn quẩy với bia thôi nhé :D
Nói đùa chứ, em thử làm theo cách này xem, chị chưa làm thử nên ko dám bảo hành chất lượng, em thử làm 1 vài lần điều chỉnh công thức rồi khi xuống làm cho anh em ăn nhé ;) Làm món này hơi tốn mỡ, nhà có friteuse là tiện nhất (ALDI đang có đấy em ạ)
500gr bột mì trộn với 1 gói Hefe + 1/4l nước theo hướng dẫn trên bao bì :D. Sơ lược: trộn Hefe với bột mì, 1 thìa canh dầu ăn, 1 tí muối, 1 thìa cà phê đường, cho 1 chút nước ấm vào nhào sơ sơ, rồi cho dần dần nước vào - đừng cho 1 lúc toàn bộ số nước vào ngay, nhào thật kĩ cho đến khi bột ko dính vào thành bát là đc. Cách nhào: lấy bột từ ngoài rìa ấn mạnh vào giữa. Viên thành 1 khối tròn, xoa bột xung quanh rồi đậy khăn lại để chỗ ấm (trên nóc máy tính chẳng hạn :D) tối thiểu 30 phút (ko giở ra xem giữa chừng) sau đó lấy ra sẽ thấy bột phình to ra gấp đôi, cho lên bề mặt rộng có rắc bột (nhiều), cán thành tấm mỏng, cắt thành từng dải nhỏ, phết 1 ít nước rồi dính 2 dải vào nhau, kéo 2 đầu ra rồi thả vào nồi mỡ già. Rán bằng mỡ lợn thì ngon hơn bằng dầu ăn. Xoa nhiều nhiều bột thì vỏ dày giòn hơn. Chúc em thành công chiêu đãi anh em món cháo quẩy cho giã bia :))

----------

P.S: chị thấy có công thức cho thêm bột nở (Backpulver) em thử cho 1 thìa ăn vào xem, rồi điều chỉnh, nhưng chị nghĩ cho bột này vào thì nhanh bị ỉu.


Đính chính lại là bỏ bột nở (Backpulver) đi nhé cái này lúc mới rán xong thì nở to chứ để thì nhanh bị ỉu lắm. Và thêm tí bột gạo vào thì hình như giòn hơn thì phải. Khoảng 10 bột mì : 1 bột gạo.
 
Back
Bên trên