Ko có Tây Tàu gì sất, du lịch trong nước thôi

Nguyễn Hoài Phương
(ngongnuocviet)

Thành viên (sai email)
Tiền nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình

Nhà tớ quanh năm giật gấu vá vai, kiếm đâu ra xèng mà đánh đu Xê-un với chả Pa-rí cùng các bác.

Tớ làm tua nội địa thôi! Bác nào hứng thú thì vào đây tán phét tí, nhở?

Chả là ngày thường thì nhà tớ bận bịu kiếm cơm đút miệng, chỉ có 2 ngày cuối tuần là phưỡn bụng nhởn nhơ được thôi.

Tớ tính kiếm cái tour re rẻ đi tối thứ 6, về đêm chủ nhật (hoặc tờ mờ sáng thứ 2). Các bác có cao kiến gì thì cho tớ học hỏi vứi! Re rẻ thôi, tớ có 32 cái răng thì cũng vặn ra gần hết rồi, chả nghiến được thêm đâu!
 
Có lúc muốn ngủ thì không được ngủ, bây giờ đi ngủ lại không ngủ được, không khác gì khi muốn đi du lịch thì không có thời gian, có thời gian lại lười không đi.

2 ngày, Hoài Phương đi được nhiều chỗ.

1. Sapa: tối thứ 6 lên tàu ngủ, sáng đến nơi. Đi chơi Hàm Rồng, Thác Bạc, Cầu Mây, đại loại là núi non sông suối. Buổi chiều giờ gà lên chuồng thím Phương vào bản Cap cát chơi có khi được người dân tộc mời cơm, thâm nhập sinh hoạt đồng bào ít người luôn. Dân bản này hiếu khách. Không thích đi đâu thì xách đồ ăn thức uống lên ngọn núi nào đấy ngồi, nằm, đứng chơi cả ngày ngắm núi non mây trời tha hồ tiêu dao khoái hoạt. Tối ở thị xã ăn trứng nướng, ngô nướng, khoai nướng, uống rượu, dancing tùy theo sở thích. Tối chủ nhật về.

2. Vịnh Hạ Long, có tour mới đang giảm giá, hình như còn khoảng 100 USD cho 2 ngày tự chèo kayak ngang dọc vịnh Hạ Long. Có thể hỏi cty Buffalo để biết chi tiết

3. Đi Hồ Ba Bể. Ngày trước đọc sách tập đọc thấy tả Hồ Ba Bể đẹp như ngọc, thực tế cũng không hẳn như vậy. Có thể đi thuyền vòng quanh hồ, lên đảo, sau đó vào rừng chơi. Hôm đi chơi ở hồ Ba Bể tình cờ gặp một chỗ bướm bay rợp trời đất cũng ấn tượng.

4. Đi Cúc Phương cắm trại, đốt lửa đêm. Tốt nhất đi với một hội bạn đông vui.

5. Cát Bà, ra tắm biển, nghỉ ngơi, chỉ thư giãn chứ không nhiều chỗ chơi. Cẩn thận ngày biển động bơi ra xa quá không vào được bờ. Đồ ăn ở Cát Bà đắt. Các bãi biển khác kiểu Bãi Cháy, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm... Ở Cửa Lò đêm có thể theo thuyền đi biển câu mực. Thiên Cầm ở Hà Tĩnh nghe đồn cũng đẹp, ăn uống rẻ, thím Phương thử xem thế nào.

Đấy, có tạm mấy chỗ đấy chơi, nhởn nhơ thì được chứ đừng phưỡn bụng, nhá.
 
Đã xóa. Định trêu chú Cầu và em Hoài Phương nhưng thấy máu đi chơi quá nên tha. Cứ phưỡn bụng đi chơi, dù anh biết 2 ngày chắc bụng cũng không phưỡn được nhiều :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê, bác Dương cứ trêu em thoải mái, em đại trượng phu tất nhiên không giận bác. Đây là em đang tư vấn cho bạn Hoài Phương chỗ đi chơi thôi. Em đang thích đi chơi nhưng dạo này bận quá không đi được. Bác khi nào thư giãn đi trèo Mont Blanc rồi về kể chuyện nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehehehe... chả trách cả weekends em cứ giật mình thon thót, hóa ra là có 2 cụ góp vui.

Cụ Dương à, bao nhiêu ngày nghỉ phép trong năm, em dồn hết để đợi cụ (có dấu Nặng đàng hoàng) về, chắc đủ phưỡn rồi cụ nhở? Tên cụ oách thế kia cơ mà ;)

Bác Cầu ơi, iem là iem cần cái địa chỉ liên lạc xe, khách sạn (nhà trọ càng tốt), hay tour nào re rẻ chứ lị. Chứ bác cứ kể vanh vách thế kia, chỉ tổ cho nhà iem chết thièm thôi!

Bữa rồi, 5 thằng nặc nô tính rủ nhau đi Tam Đảo 2 ngày (Sat-Sun), thế mà bọn nó gói gọn cho em mỗi đứa 200.000vnd, muốn ăn ở đi lại thế nào cũng được. Ấy vậy mà em chịu ko xoay được đấy. Kíu kíu!!!

Bác giúp em nhanh nhanh lên với, chứ để mấy bữa nữa tới giữa tháng là món lương nhà em cũng bốc khói vào đủ thứ linh tinh rồi đấy bác ợ!
 
Back
Bên trên