Khiêu vũ và các sự cố

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
Mở topic này để mọi người chia sẽ những kỷ niệm vui buồn và những sự cố trên sàn nhảy.

Em xin mở màn trước, kể về chuyện hôm nay em suýt nữa làm trò cười cho thiên hạ.

Chuyện bắt nguồn là chỗ em làm tổ chức 1 cái show, mình với 1 đứa cùng team cũng hý hửng góp vui cho chương trình = 1 bài Argentine Tango. Bình thường nhảy cho vui toàn mặc quần yoga, flexible. Hôm nay chơi cho 1 cái quần bo bó, lúc zai nó dẫn mình kiểu thế này:
daniel_trenner.jpg

thì quần chật quá, ko vắt được lên đùi thằng kia. Thế là xong :(( Luc đấy lại còn bao nhiêu người xem nữa chứ :(( xấu hổ ko chịu được
 
Chị Hạnh học Argentine Tango ở đâu thía ạ =P~
ĐỌc bài của chị e cứ tưởng nó chật mà chị cố đâm.... toạc thì mới gọi là sự cố chứ ạ :"> :"> :"> thế đã là gì :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị học ở bên này (Mỹ) em ạ.
Toạc thì lúc đấy chị khóc rồi, khóc vì tiếc cái quần
 
=)) em cứ tưởng đoạn cuối là quần chị toạc cơ =))

nếu như thế thôi thì cũng hơi ngượng một chút thật :)
 
KHông vắt lên được bi kịch phết đấy chứ. Toạc thì ít khả năng hơn :-?

Chuyện kể rằng: có một cô xinh đẹp thi đấu latin 8-> mặc 1 bộ đồ rất là sexy (tất nhiên :-B) đang nhảy thì bị rớt phần áo ra >.<

Cô này một tay giữ được gì thì giữ :D vẫn tiếp tục nhảy đến hết bài =D> Khán giả vỗ tay rào rào vì tinh thần hết mình vì dancing ^^
 
cô đấy chắc là cô TL nhà mình à? ;))

-----------------------------------

up lên mấy cái ảnh hôm show vừa rồi, quality hơi bị bad, hy vọng có thằng khác chụp đẹp hơn:

dance2.jpg



dance6.jpg



dance4.jpg



dance3.jpg



dance5.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pro quá em ơi! :x ^^

Chị cũng mê món này lắm, nhưng mà chưa dám tập :"> Để khi nào giải nghệ std thì đi tập \:d/

Không phải "cô TL nhà mình" đâu nhá! 0:) Chuyện thi đấu quốc tế hẳn hoi :D Thấy có bác kể lại, trên ttvn thì phải ^^

Người thật việc thật thì phỏng vấn cái bộ áo da cam của em Yến xem :> :p
 
Back
Bên trên