Vũ Hồng Văn
(vuhongvan)
New Member
Tớ đi làm... cửu vạn
"Ngày trước, nghề làm thêm ngon nhất của mình là nghề... cửu vạn. Hồi đó làm 9 tiếng, mỗi tiếng 25 DM (1 đô-la Mỹ bằng 1.5 DM), gần 250 DM chứ ít à. Nhưng công việc cũng hãi lắm, cứ 2 thằng 1 tấm lợp mái nhà, 3mx1.5m, nặng cả tạ, 2 thằng khiêng một hơi từ đầu nhà tới cuối nhà. Không biết mỗi ngày chuyển được bao nhiêu tấm nữa, chỉ biết làm với mấy ông bạn Tây to con, đi lại huỳnh huỵch, nhanh lắm.
Kỳ đó làm 1 ngày là nằm liệt giường 1 ngày, đau lưng 5 ngày. Làm đúng 1 tháng thì cô bạn gái hoảng quá bảo thôi, thế là chuyển sang phụ bếp, chỉ làm 2-3 tiếng buổi trưa. Một lần bưng xúp ra bàn, gặp ngay cô ấy. Chả biết tướng tá mình ra sao mà sau đó cô ấy khóc bảo đừng làm nữa. Có lẽ chỉ một chuyện đó cũng đủ để sau này không giận nàng mặc dù bị nàng cho "rớt đài" thê thảm..."
(Ngô Nguyễn Duy, du học sinh ở Đức)
http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/5/11/148147.tno
"Ngày trước, nghề làm thêm ngon nhất của mình là nghề... cửu vạn. Hồi đó làm 9 tiếng, mỗi tiếng 25 DM (1 đô-la Mỹ bằng 1.5 DM), gần 250 DM chứ ít à. Nhưng công việc cũng hãi lắm, cứ 2 thằng 1 tấm lợp mái nhà, 3mx1.5m, nặng cả tạ, 2 thằng khiêng một hơi từ đầu nhà tới cuối nhà. Không biết mỗi ngày chuyển được bao nhiêu tấm nữa, chỉ biết làm với mấy ông bạn Tây to con, đi lại huỳnh huỵch, nhanh lắm.
Kỳ đó làm 1 ngày là nằm liệt giường 1 ngày, đau lưng 5 ngày. Làm đúng 1 tháng thì cô bạn gái hoảng quá bảo thôi, thế là chuyển sang phụ bếp, chỉ làm 2-3 tiếng buổi trưa. Một lần bưng xúp ra bàn, gặp ngay cô ấy. Chả biết tướng tá mình ra sao mà sau đó cô ấy khóc bảo đừng làm nữa. Có lẽ chỉ một chuyện đó cũng đủ để sau này không giận nàng mặc dù bị nàng cho "rớt đài" thê thảm..."
(Ngô Nguyễn Duy, du học sinh ở Đức)
http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/5/11/148147.tno