Kết thúc đại hội H-A-O 2002 - 29/12 ... Vui đáo để .

Việt Anh chuyển cái này ra chỗ public một tí cho mọi người cùng xem :).

Nhà vẫn còn cả túi khoai lang luộc, nhà em đình công ăn sáng nhịn đói mà còn thế. Người mình thành hình củ khoai béng mất rồi.

Cái áo đẹp phết nhờ, giời mãi chẳng ấm lên mình mặc đi khoe khoang tí chút. Hôm đấy về buồn ngủ như chưa từng được ngủ trong đời.

To Khải: tớ thích Matrix phết và trông thằng bé Neo cũng hay hay. Hình như đóng cả Speed I .

To Hùng: tớ thấy Hùng xứng đáng danh hiệu Dũng sĩ diệt mồi đấy chứ. Còn Khải thì xứng đáng là thành viên có bộ râu khả ái nhất HAO
 

tớ chả thích matrix, xem chả hiểu gì cả, cái hình này là thích tư hồi speed 1 thôi
mình có mỗi mấy sợi râu mà bà con chú ý thế nhỉ
áo của tớ size M, có ai đổi L lấy M ko ( cái này có phải bí mật ko nhỉ :D )
 
Hồ Ngân Hương đã viết:
Hôm đấy về buồn ngủ như chưa từng được ngủ trong đời.

Không phải là buồn ngủ mà là rất buồn ngủ chị ạ! Khổ thân em hôm đó phải thức đến 5h sáng (!) để viết bài tập làm văn T_T Thứ hai 7h dậy, đi học như thường, *thở dài*..
 
To: Vịt Hùng, tội nghiệp ông anh lần sau đeo bồ theo kẻo lại fải chịu gian khổ đó.
 
ô hay, mấy cô chú 00-03 này tư tưởng làng xã quá nhờ, ai đời nhét cái thread này vào 00-03 thế cơ chứ? Đưa ra tổng hành dinh cho bà con tung tí mẹt mới chứ! ;)

Hương thị đã viết:
Còn Khải thì xứng đáng là thành viên có bộ râu khả ái nhất HAO

a. Khải ơi, chí ní đấy ;) Thật của nó luôn! Lúc về á, bạn Chi yêu rấu của em cũng phải thốt lên là muốn làm một bộ giống anh ;) :D

tạm vậy đã, tớ chửa đọc hít được thread nên chửa nói nhều được, đợi năm sau nhá ;) :D :D :D (chưa biết chừng, lát hứng lên lại tuôn 1 tràng đấy :D )
 
Hồng Nhung đã viết:
Trích dẫn từ bài của: Hồ Ngân Hương
Hôm đấy về buồn ngủ như chưa từng được ngủ trong đời.

Không phải là buồn ngủ mà là rất buồn ngủ chị ạ! Khổ thân em hôm đó phải thức đến 5h sáng (!) để viết bài tập làm văn T_T Thứ hai 7h dậy, đi học như thường, *thở dài*..

ối zời, hihihi... chị thì ko hiểu hôm đó làm gì thất nhân thất đức không mà đang tắm thì èn en dính nước lạnh, răng làm luôn một bản hòa tấu, nhóc em chị cứ đứng trơ ra nhe nhởn cười, ghét kinh. Ừa, xong phát, ngay tức thì phải chui tót lên giường trùm chăn cho đỡ lạnh, ấy thế mờ tút một mạch đến 5:30am luôn hehe :D :D, rùi tiếp tục lim dim nửa tỉnh nửa mơ đên khoảng 8am dậy, tưởng học được, cơ mà chót ngồi buôn với chị Hà Phan nên cuối cùng... cả 2 cùng mất đứt nửa ngày hehehe :D :D :D, tội lỗi kinh, may hôm nay làm bài cũng tàm tạm không có thì... hic hehehe. À, còn nữa, lúc sáng lơ mơ í, phụ huynh gọi mà mình cứ nửa mơ nửa tỉnh chẳng hiểu lảm nhảm cái gì mà bị phụ huynh nam véo mũi cho phát kêu:"Láo toét" xong cười cười hehehe... chẳng hiểu gì, chiều về hỏi thì cụ cứ nhe nhe nhởn nhởn hehehe, bực, kóc thèm hỏi nữa, ani-wầy, vưỡn tò mò phít hihihi :D :D :D
 
Hóa ra "bình rượu" không phải là lover của VA. Thế là anh em vẫn chưa được ăn tiệc mừng(mời tất cả mọi người trên HAO). Nhưng mà trông đôi này đẹp ra phết. Hehe! Hai người hôm đấy còn rót chè mời cả làng :D trông như là...:D:cool:Còn nữa nè, anh Tuấn đèo VA và em này, VA ngồi sau ôm chặt lắm anh Tuấn nhỉ?
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
anh em phải kể nhiều nhiều vào cho về bị em gì lớp 11 óanh tí cho vui
Hì đúng rồi ! Mình về trường phải kể chuyện VA mới được. Mà mọi người có biết lover của VA học lớp 11 nào không? Đến lớp đấy mà nói ra hoăc làm 1 cái gì đó đại loại như thế thì...:D
Hôm đấy đi về bị mama hỏi là đi đâu mà lâu thế? Sau đó lại còn bảo bố con nào gọi điện đến hỏi.:D Sợ thiệt ! Hóa ra là nói đùa ! Sáng hôm sau suýt ngủ quên 7h5 mới dậy, phóng vội đến trường may mà kịp
 
Hôm đó tui chẳng ăn được mấy , vài xỉa thịt nướng , mấy miếng thịt gà cộng với gần một quả khế luộc ( ặc hình như là em Tú hay Trang gì đó múc lẩu cho mình , rau cứ gọi là ăn xanh ruột ; hê hê lúc nãy ra đường gặp ngay em Tú mặc cái áo đỏ trông rất xxx ) .
Thế Chích ngoan nhận được cái mẹtxịt của anh chưa , anh nói thật lòng đấy , xin hãy tin anh em nhé .
Tui đi chơi đây , chúc mọi người năm mới zui zẻ nhé .
 
Post rồi lại fải post lại chán ghê cơ:
Vụ đi chơi rất là zui, sau đây là thông tin chi tiết:

1) Anh Lê Chi hic k0 giống cái ava của anh tí nào, làm mình tưởng 1 bác hầm hố râu dài đến rốn quần rách te tua hichic:D

2) Bạn Vanh thì duyên dáng dịu dàng hết biết, bi giờ em mới hiểu hết chuyện cười he he về Phan Anh của các bác:D

3) Bạn gái của Phan Anh đã lộ diện, 2 người hơn bị tình củm hihi bõ công mình bò ra khỏi nhà.

4) Anh Lê Việt Hùng rất kháu zai chị em ạ. Anh lấy giá rất rẻ, chị em nào có nhu cầu ôm và bị/được ôm thì liên hệ. Lần đầu khuyến mãi discount 10%:D

5) Vụ fòng kara của bac Tống mới đỉnh: :D
Tình huống: bác đeo kính, xán đến cạnh chị Trang dù ghế đã có đến 7 người.
Cao điểm: bác Tuấn ngẩng đầu lên và em nhận ra bác k0 còn đeo kính, đầu tóc rất chi là bù xù. Bác thấy bại lộ truớc 6 cặp mắt và cười rất chi là ngây thơ nhưng ha ha giời k0 thương bác. :DBác Tuấn ui vụ này là sao ạ? Bác đã biến bạn Tôn nhà em thành bánh kẹp đó.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hợ hợ , cả nhà đi chơi vui wá nhỉ
mình hôm đó phải ngồi nhà , tiếc quá , mất 1 dịp đi ăn chùa với mọi người , lòng đau như xát muối...

phí vật......
 
Tôn đã viết:
Hôm đấy đi về bị mama hỏi là đi đâu mà lâu thế? Sau đó lại còn bảo bố con nào gọi điện đến hỏi. Sợ thiệt ! Hóa ra là nói đùa

Bạn của tớ tửong bở chứ sợ nỗi gì. Đáng đời con cáo già gian ác. Chắc cả đêm k0 ngủ vì tiếc hehe.
 
Hic hic, mấy hôm thi em chẳng online gì cả chẳng biết họp hành gì cả, hic hic thế là không biết mà đi cũng mọi người. Các bác cứ kể truyện làm em tủi thân vì không được đi. hic hic hic
Đề nghị các bác lão thành cách mạng Tết ta 2003 tổ chức tiếp đê! Rét âm độ em cũng đi hết!
 
Phê nhất là vụ các bác nhà ta xếp hàng vô Toi lét :D
Người nhanh chân nhất là em :d Minh Diệu
Em là người vô toi lét nhanh nhất , và chỉ trong phút chốc, các hàng ghế đợi chờ dài đến không ngờ .
Ở vị trí chờ đầu tiên là anh Ke - Việt Hải . Thương anh quá :( . Anh ngồi không nổi , cứ đi đi lại lại hoài . Chờ mãi không thấy em Diệu đi ra . Anh ke tí khóc . :(( .
Thiệt là may cho anh Ke ... vì cái gì đến cũng đến . Két , tiếng mở cửa làm anh nhẹ cả người ,.
Anh Ke và nhà vệ sinh
He . Sau khi vô nhà vệ sinh , danh sách xếp hàng cũng vẫn được cập nhật ,sau anh Ke là bà xã của anh Ke . Vì không chịu nổi nên anh Ke phải tranh vị trí của bà xã ... ( chẳng nển nang gì hết )
Sau vị trí bà xã anh Ke thì đến một hàng dài nào là : anh Chi , một anh đẹp trai đèo đàm linh thì phải, rùi đến chị Hương , chị Phan Hà ,...hình như còn có anh Tống :D
Bà xã anh Ke khóc lóc
Chẳng hiểu anh Ke vào WC kiểu gì mà bà xã của anh Ke vào được vài giây là mở cửa ra khiến bác Chi mừng hụt vì cứ tưởng đến lượt mình :D . Hóa ra chị ý kêu lên ... vì " Cái WC bị ngập , giúp em vớí " nghe xong anh Chi lại .... xị mặt xuống ( thương chế ) ;)
Anh Ke làm gì mà lại ngập WC vậy nhỉ .

..... Thui , em đói quá , hẹn nhà mình tẹo em tiếp nha .
BB
 
xin có 1 ý kiến là mọi người rất sai sót khi tường thuật bao nhiêu chuyện mà quên mất 1 chuyện vô cùng hay ho: là có anh em nào to cao đẹp trai đi HAO hôm đấy không (trừ anh Bùi Chi ra :D)
 
hé hé có .. nhưng con trai lớp anh ở nhà hết .. nêú mà đi thì loạn xới ... cử 1 mình chú Chi đi đại diên thôi :lol:
 
hêh em Yến.. chán em lắm.. hôm đó làm anh chờ mỏi mắt mà không thấy em đâu cả ;)
 
tại hôm đó em sợ lóa mắt bởi các anh lớp toán 2, ở nhà nằm mơ vể anh Chi thôi :D
 
Back
Bên trên