Huhuhu, mày đâu rồi

  • Bắt đầu Bắt đầu Salazar
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Bùi Linh Ngân
(Salazar)

Thành viên danh dự
QA ơi, mày đâu rồi, mày đi để lại con gái mày thế này à. Mày đi mà để nó nửa đêm tỉnh dậy phải lên mạng để xem có mày hay ko đây này. Hic, mày ác quá, đùng đùng bỏ đi chẳng cho nó khoảng thời gian lâu lâu để nó chuẩn bị. Nó nhớ mày lắm mày biết ko. Mà nó viết cái bài điên điên này vì nó biết mày ko đọc được. Nếu mày mà đọc được thì nó đã không viết rồi. Mày là đứa Boyfriend đúng nghĩa thân nhất của nó. Nó nhớ mày lắm QA ơi...........
thôi, con gái mày quyết định rồi, nó sẽ ko khóc vì mày nữa, nó sẽ học chăm và viết mail hàng ngày cho mày. Nó là con gái mày và mày biết nó bản lĩnh. Đừng bao giờ đọc cái thứ điên rồ này mà nó viết nhé. kể cả khi trường mày ko chặn địa chỉ này. Nói thế thôi tao biết thừa mày chỉ vào mục âm nhạc và thể thao. hehe, ghét mày vật.....................
 
Quốc Anh ah, anh quá đáng lắm ..... sao tự nhiên lại bỏ đi như thế? Con gái anh mắng anh là đúng lắm!!! Em biết, em ko được quyền trách anh, chỉ có con gái anh, chỉ có nó mới được phép làm điều đó...vì tình cảm của nó dành cho anh nhiều, nhiều hơn bất cứ người nào, em biết......!!! Nhưng em đã làm thế, vì em cũng yêu nó, thương nó và lo lắng cho nó nhiều, nhiều như là những tình cảm nó dành cho anh vậy.....

Con gái anh nói nó sẽ ko khóc, nó sẽ bản lĩnh... nhưng em hiểu, tận sâu trong lòng, nó vẫn rất buồn!! Nó là đứa ít khi bộc lộ tình cảm, nó ko muốn mọi người lo cho nó, nhưng chính vì thế mà em lại càng thương nó hơn... Em sẽ nghe lời nó, sẽ ko dỗ nó nữa, em sẽ chỉ ở bên cạnh nó thôi, dù chỉ là im lặng, ko nói câu gì... Em sẽ ở bên nó, lo lắng cho nó thay anh, dù biết rằng điều đó chắc cũng .. chỉ là vô ích. Anh biết ko? giờ đây em ước rằng: giá như em có thể đổi chỗ với anh, em là người đã ở xa, còn anh thì vẫn ở đây, vẫn đang gần bên con gái... Chắc chắn anh sẽ gọi điện nói chuyện ngay với nó, an ủi nó....... và nó chắc cũng sẽ vui lắm... nhiều rất nhiều!!

Tình cảm của nó với anh, anh biết ko? đôi lúc cũng đã khiến em ghen tị! Nhưng giờ đây, em lại thấy trân trọng và khâm phục tình cảm đó biết chừng nào.... Em biết con gái anh, chắc giờ này đang buồn lắm! Và chính bởi vì nó biết anh chẳng thể đọc được những dòng chữ của nó, nên nó mới viết, nó lo cho anh, nó ko muốn anh biết nó buồn, và ko muốn anh buồn vì nó....

Nhưng dù thế nào, em tin là con gái anh cũng bản lĩnh lắm , hệt như nó đã nói với anh vậy. Bởi vì em biết, nó là Linh Ngân, của anh và của em, một Linh Ngân duy nhất mà ko thể tìm được một Linh Ngân thứ hai như thế!!!

Em thương nó lắm, và lo cho nó rất nhiều.......
 
hehe sao lại có chú Quốc Anh hay Quang Anh hay Quỳnh Anh gì gì đấy thế nhỉ... anh mà ở địa vị chú QA anh muốn ở nhà còn chẳng được nữa là...:D:D
 
Back
Bên trên