"Sen.cafe.......
(Lần đầu tiên có cảm giác mình cũng có cửa hàng na)
uhm...........
A/ Vậy là kết thúc tuần học đầu tiên sau kì nghỉ tết rùi ..... Mọi người có cảm thấy mệt mỏi...
B/ Sau một cái tết rong rủi cùng gia đình.. ko cần liên tưởng nhìu cũng biết mọi người cũng đang lâm vào tình trạng..... rủng rỉnh tiền bạc nhởi.... hehe
A+B= ? Rủng rỉnh tiền (sviên thui na) lại đang mệt mỏi... bạn cần một nơi để xả stress. Thật chẳng có gì hoàn hảo hơn là một buổi hàn huyên cùng bạn bè về hàng ngàn chuyện jời biển trên đới.
Mình biết các bạn cần gì: một không gian nhỏ xinh ấm cúng, yên tĩnh nhẹ nhàng để có thể nhỏ to với nhau bên cạnh từng giọt cà phê thơm nức mũi đang tí tách tí tách hay bất kì loại thức uống đặc sắc nào mà bạn muốn.
Đó chính là Sen.cafe của tụi mình đấy.
Xin được tự phong là phát ngôn viên trên phạm vi của blog nời- Đào Diệu Linh (là mình nè) xin được jới thiệu sự xuất hiện của Sen.Cafe- đối diện Kí túc xá trường Đại học Văn hoá- số nhà 99 còn ngõ thì em quên rùi sẽ check lại ngay nay mai thoai. CLB Doanh nhân trường ĐH GTVT gồm những thành viên ..... như iem nè đã nung nấu ý tưởng từ lâu và hôm nay 23/2/2007 quyết định biến ý tưởng thành hiện thực. Dự án kinh doanh đầu tiên.
Dầu biết rằng trước mắt sẽ là muôn vàn khó khăn và trở ngại nhưng với sự cố gắng đang còn bập bẹ trong jới hàng quán của mình và sự hy vọng chờ mong vào sự júp đỡ và ủng hộ của bạn bè bốn phương - mình có một niềm tin rất lớn về 1 Sen.cafe- " Nơi gặp gỡ của jới trẻ dám nghĩ dám làm- khởi đầu từ những điều đơn jản nhất"
Sen.cafe- một quán cafe đậm chất sinh viên cả về lượng và chất chúng tôi không cầu kì, không phù hoa, không nuột nà- nhưng chúng tôi là một cá tính.
Rất mong các bạn sẽ một lần ghé qua để cảm nhận sự khác biệt....
Để cũng nhận thấy cũng có mình ở trong đó- ghi nhớ thời khắc sinh viên hay là tìm lại cảm giác và kỉ niệm của thời sinh viên đáng nhớ và đáng quí đó.
Sen.cafe"
(Trích Blog của.... tui à nha)