Loạt phóng sự điều tra:"Những đại gia mới nổi ở lớp ta"

Theo dòng kí sự,hôm nay phóng viên Namngoan lại tiếp tục viết về những j mắt thấy tai nghe để vạch ra sự thật về anh Chinh_thần tượng 1 thời của lớp Hoá ta

)(cái này là theo lời bác NamA).
Bối cảnh vẫn ko có j thay đổi,lớp học TA của anh Nghiêm.Những lớp học luôn là nơi phát sinh nhiều chuyện thú vị

),mới lại tác giả chỉ có thể gặp anh C ở đó vì bận thi lại

).
Hôm qua,tên C có những biểu hiện khá kì lạ,hắn đến lớp khá sớm,khi mà mới chỉ lèo tèo vài ba người.Hắn tiến tới ngồi bên cạnh em,với lý do là để chép bài.
Đến đây chắc mọi người đã đoán ra,chắc hẳn do đọc đc những dòng trong bài phóng sự trc mà tên Chinh đã thay đổi thói quen của mình.Phải chăng đó là điều mà các cụ vẫn dạy là " có tật giật mình"

).Điều này càng đc khẳng định thêm qua thái độ bồn chồn ko thoải mái của Chinh khi lớp bắt đầu đông dần lên(hắn đã nhắm đc đối tượng?? :-?)
Nhưng đúng là "sông núi khó di,lòng người khó đổi",tên C vẫn tiếp tục lề thói cũ của mình.Tác giả hôm đó 1 lần khi ngẩng đầu lên ngẫu nhiên lại bắt gặp ánh mắt của 1 cô gái (vâng lại là 1 cô gái) nhìn về phía anh Chinh.Cho rằng đó có khi chỉ là 1 sự ngẫu nhiên,nhưng những lần sau khi có ý thử lại xem thì ánh mắt đó vẫn hướng về phía này,cô ta thi thoảng còn ghé sang bình luận với cô bạn ngồi kế bên.Điều đó càng khẳng định cho quan sát của em.Tên C cũng tỏ ra thiếu tập trung,bằng chứng là y thường xuyên phải ngó sang vở em chép bài,trong khi những chỗ đó hết sức đơn giản.Phải chăng do phải "dùng mắt đưa tình" (ko biết dùng từ nào sát hơn

) nên hắn đã xao nhãng.
Khi những nghi ngời đã đc khẳng định,tác giả thầm lắc đầu nhưng cũng ko thể giấu đc sự thán phục của mình: "thằng này trông thế mà giỏi =))"
Cuối h,khi xuống dưới tầng đi về,em có hỏi Chinh về bài viết hôm trc,hắn nói hắn có đọc,nhưng thái độ có vẻ khá lúng túng.Em hỏi xin số di động của C,nhờ hắn nháy máy vô,nhưng y tỏ vẻ trù trừ khi ko muốn rút máy của mình ra.Hắn bảo em cứ xuống đi,tí lấy xe hắn sẽ nháy cho.
Quả thật C lúc sau cũng rút điện thoại ra,nói thật lúc đó em khá ngạc nhiên
khi thấy C chỉ dùng 1 cái Nokia loại mới giá tầm 4-5 triệu.Nhưng khi quan sát chiếc máy,có điều j đó rất bất thường,cái tấm nilông tối màu che lỗ máy ảnh vẫn chưa đc bóc ra.Điều đó dấy lên 1 nghi ngờ,phải chăng trong những phút qua,y đã kịp đi mua 1 cái máy ảnh mới cóng để gạt em,thảo nào thấy y lấy xe hơn bình thường.
Điều j đã khiến y làm như thế,phải chăng để che dấu cái sự thật về cái máy di động của mình sao,phải chăng y thực sự dùng VerTu như em đã phỏng đoán.Và khi y đã đi qua,em nhìn biển số xe thấy nó khác,biển lần trc là 6789 thì nay lại là 6786,ngạc nhiên,có khi anh Chinh mua hẳn 2 cái xe để đi vào ngày chẵn và ngày lẻ cũng nên :-ss.
Những câu hỏi kì trc đã có thể đc giải đáp,nhưng chúng ta tiếp tục phải đặt thêm những câu hỏi khác.Phải chăng Chinh đại gia hơn hẳn những j chúng ta tưởng tượng?Phải chăng Chinh là 1 Don Juan với thú vui đùa giỡn tình cảm với
các cô gái?Phải chăng tuần sau chúng ta sẽ lại chứng kiến thêm 1 màn dùng dằng bỏ ra khỏi lớp của cô gái hôm nay?Phải chăng lịch của anh Chinh là mỗi tuần 1 cô :-ss ????
C đã từ chối trả lời kì trc,liệu anh còn có thể im lặng thêm đc bao lâu nữa đây Anh CHINH.Tôi khuyên anh nên sớm trả lời để bà con đỡ hồi hộp và suy đoán lung tung.
Phóng viên Namngoan viết bài theo đặt hàng của tuần báo"Trứng Đà điểu Lộn"_chuyên mục "kể chuyện đại gia".Tuần sau rất có thể chúng ta sẽ có đc chân dung của 1 đại gia khác là anh Dương việt Dũng tức Dũng66,em đã sắp xếp đc 1 cuộc phỏng vấn với nhân chứng là anh Quân trai làng của chúng ta.
Đón đọc :-h.