Ho'a 1 crew :D

hờ thế mày ăn chay ko đi chơi à /:) chơi mà ko bay nhảy à /:) bay nhảy mà ko mua quà à :| ko thừa ra 1 chai phòng thân thì chỉ có ăn với tắm biển là hết :|
 
3-4 triệu thì các bác cho em ^:)^,tiền đaau mà theo cuộc chơi đây.Trừ mấy bác tư sản với đã đi làm có tiền thì em cá là chả bố mẹ nào cho đc cả đống tiền cho con đi CHƠI đâu.
 
tình hình có vẻ mù mịt nhỉ =))
chương trình của vitru xem ra khó thành rồi ^^ tính lại phương án khác đi
thời buổi này đi chơi thì cũng phải 2 triệu, anh chị em xác định rồi xem khả năng thế nào
công nhận là 4 triệu thì hơi nhiều đấy mà lại đi gần 1 tuần ko đủ sống đâu vitru ^^
 
tao tính rồi 1 tuần chỉ cần vầy thôi... ĐÃ TÍNH CẢ ĂN RỒI...

Thằng thành nam nói có vẻ gay gắt nhỉ.. mày chưa thử đề đạt ý kiến làm sao mà biết là ko cho... con thì lớn bằng từng ấy rồi.. làm gì có bố mẹ nào nếu có đk lại ko cho con 1 chút để nó đi mở mang đầu óc ra.. suốt ngày ru rú ở cái hà nội làm sao mà biết đựoc bên ngoài thế nào.. Ko chỉ là đi CHƠI xuông đâu :| ... nhớ kĩ là thế

Mà nếu tính đi chơi tầm < 1tr như thời cấp 3 á thì chỉ đi được công viên nước thôi///
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đương nhiên là 1tr thì chịu , chỉ đi xuống Hà Tây là cùng :| nhưng nên cân nhắc đi chỗ nào trong tầm 2tr đổ về thôi :-?? thế thì đi đông hơn chứ >4tr chắc chắn đc 5 ng`
 
nếu đc 5 người là đi ngay đấy
 
Em xin thề là em đang nói thật,ba mẹ mà cho em đc 100k đi chơi thì là điều kì diệu mất.
Em chỉ cần mở mồm xin đi chơi với 1 tr thôi là có ngay 1 bài về giá trị lao động và những j chúng ta đáng đc hưởng,nói chung là khủng khiếp,các bác cứ đi rùi up ảnh nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ.. nói thế còn nghe đc,,, may mà chỉ có 1 nhà quái dị >"<..
 
thôi đc rồi... cách đây khoảng 3 hôm ...tôi đã thử ngửa tay xin tiền ông bà già khoảng 5mil đi chơi với bạn=)) =)) =)) tất nhiên là éo có thằng nào nó cho:)) bố mẹ chứ có phải là ngân hàng ** đâu mà cho vay

:-h thôi nhớ các bác đi mạnh khỏe.
...=))em tính có những nhân vật sau có thể đi HOÀNG ANH; NAM B; Vitru; KHÁNH RÂU ; HùNG SỦI ;NAM SEX ;...QUÂN BÉO=))==>5 người rồi đấy các bác đi vui vẻ
------------------------------------------
Mà nếu tính đi chơi tầm < 1tr như thời cấp 3 á thì chỉ đi được công viên nước thôi//
:-t ^:)^ ^:)^ em vái ... hồi cấp 3 đi chơi bi-a có 10k /1 tiếng đã éo có cơm mà chả =))vẫn nhớ hồi ấy thằng HOÀNG ANH chả 1 nửa tiền cho cả hội... tao với thằng LAD vẫn còn sụt sùi=)) lấy éo đâu ra 1mil =))

con đi công viên nước chắc đêm đấy anh em vào mấy cái biệt thự gần Hồ Tây mà ở=)) =)) may ra 1 mil /người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao thấy nhà nào cho 4tr đi 1 chuyến với lớp mới là quái dị :-??
trường hợp tao, hỏi xin =< 2tr là kịch ( 2tr còn lại phải bỏ tiền túi ra đi chui với điều kiện bố mẹ ko biết, mà em cũng ** dư tiền đâu :-t)

nhân tiện , các bác ngó qua bên lý 1 coi chúgn nó đi chơi thế nào ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xem chừng Vitru có vẻ máu cái tour đấy nhỉ:D. Mà đúng là nó hay thiệt nhưng 4 mil thì hơi bị quá tầm với của số đông anh em chỉ nên 1 - 2 thôi.
Có 4 phiếu của các bạn nữ cho Huế thêm 1 phiếu trắng của HSủi nữa nhưng xem chừng nhóm các bạn nam còn lại 0 ai mặn mà với Huế lắm nên h chuyển qua vận động cho Hạ Long vậy. Thấy có 1 phiếu ở đâu đó h thêm HX nữa là 2. Mong các bác ủng hộ di cho nó nhanh nhanh chứ sắp đầu tháng 8 rùi mà tình hình là đến 13/8 đã vào năm học rùi (đó là ở NT với KTQD là thế) :D
 
Tình hình H1 dạo này ăn chơi quá ta.
Cho tôi hỏi phát Sao tôi chỉ down đc Deathnote -The last name part1 vay? 5 phần sau bọn rapid share bảo là file not found.
Arigatou nha.^^
 
ở nhà giàu nhỉ, đi chơi 5 ngày mà những 4tr chưa tính tiền mua quà, chơi lung tung, lê đi malay 3 ngày, ăn uống phè phỡn, mua quần áo, 1 đống đồ linh tinh, hết 3tr. Vitru nói chuyện đi chơi nghe cũng giàu có quá
<2tr nghe còn hợp lý, mới vào đại học được 1 năm, tiền còn chưa kiếm ra. Tớ mà ở nhà chắc cũng ko dám đú với các bác. Đơn giản là đi chơi với mọi ng thôi mà
@ hùng béo: mới mua cho mày 1 cái đĩa của S.H.E 2007 đẹp lắm :((
 
vao bon chen tí,lau ngay ko bon chen hehe
tôi bỏ fieu di Catba hoac Halong j day,gần HN tiết kiệm chi fi mà còn đi chơi loanh quanh dc :d
 
^ bài trên của ai đấy :-/ ko thấy dấu * hay j` cả :P
đáp án cuối cùng vẫn là loanh quanh Bắc bộ thôi :)) bỏ Hạ Long đi ... dạo này bẩn vl :(
 
mọi người không thấy Vitru nói à... ai thích đi thì đi mà

Nếu đi thì tôi đi ĐÀ LẠT \:d/ \:d/ Bắc Bộ chán rồi[-(
------------------------------------------------------------
Sau lần nghịch ngu xin 5mil lần trước...
Em cũng đã kiếm đủ tiền\:d/ kỳ tích =)) =))
------------------------------------------------------------
Nếu xin 5mil để đi chơi thì chả có thằng nào nó cho đâu
Nhưng nếu xin 50mil để đi chơi thì có lẽ bố mẹ gật đầu đấy
------------------------------------------------------------
Nếu mọi người đi hợp lý (về ngày tháng) thì tôi cũng ngại gì mà ko chiến(cái khó là thời gian - mọi người ko phải đi học à)
------------------------------------------------------------
Không đi Bắc Bộ đâu nhớ[-(
em xin rút khỏi vụ đi chơi cùng hội ở Dược vì ko thích đi Bắc Bộ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoan hô tinh thần anh bảo nhưng tnhf hình nhạt thế này nên chắc là nghỉ đi thôi/// Ở nhà cho hkoer ( như đào khoái nói là với số tiền đấy ở nhà bỏ lợn sướng hơn )

To LÊ : vé máy bay 2 chiều từ Sing sang malay là bai nhiêu có đắt bằng vé khứ hồi từ đây vào đà nẵng ko mà nói to vầy... Vơiis cả bên này cái gì cũng đắt .. ở khách sạn ở chỗ nha trang bét cũng fai 400k 1 ngày.. 3 người ở 1 phòng thì mỗi đứa cũng chỉ hơn 100k.. tiền chính là tiền đi lại ấy chứ.. Mua uqaf thì cũng chả đáng là bao..

Mọi người cứ thử xin xem.. chỉ sợ mọi ng tiếc $ ko đi thôi chứ em nghĩ xin 3mil chắc ko khó thế đâu.. anh bảo còn xin đc tận 5 mil :)) .. anh em có mỳ chính cánh rồi :D..
 
=; =; ^:)^ ^:)^ xin
5mil (để đi chơi)chả nói là ko ai cho mà( không có ngân hàng nào nó cho vay 5mil cả- bố mẹ cũng thế-...)

thực ra đây là tiền em nhọc công kiếm đc=))
------------------------------------------
Tại hôm nay vừa phải đi học ở trường
Chán ** chịu đc=> anh em =)) đi chơi cho nó khuây khỏa
 
vao bon chen tí,lau ngay ko bon chen hehe
tôi bỏ fieu di Catba hoac Halong j day,gần HN tiết kiệm chi fi mà còn đi chơi loanh quanh dc :d
Bài này của ai vậy? * đâu chả thấy lại bảo 0 phải Namb thì ...

Chung qui lại thì có mỗi Vitru, A Bảo, HSủi, HAnh, Khánh Râu chịu được 4 triệu tour đấy Vitru cứ cha cố mãi làm j. 5 anh có đi thì đi đi 0 thì chuỷen qua bàn địa điểm khác chứ nói mãi có thấy nên cơm cháo j đâu mà sắp vào năm học rùi :(( :((
 
có đi nữa đâu.. vụ đi chơi năm nay hoãn rồi mà.. Thôi.. vào năm học rồi.. cố gắng học tốt + kiếm nhiều $ để năm sau còn đi chơi :D
 
Back
Bên trên