Ho'a 1 crew :D

chết cha.. lên đây mới nhớ uên up ảnh.. mọi ng đợi tí nhá
 
đâu đâu ảnh đâu?????? ẩnh ở phía lào?????? lên flickr có thấy ảnh j đâu :-/
 
Hic hôm trước mải chơi quên béng mất ngày đi lấy bằng rùi, khi nào Hải xồm rỗi thi qua nhà lấy vậy, khổ quá.
 
sao ảnh lớp mình ít vậy. Vừa mới up một đống ảnh mọi ng vào xem nha, xem tui mặc yukata. ^^
 
K à trông gầy đi nhiều đó nha :D Con Lê buộc tóc à :))
Hội các bạn nữ dịu hiền thật là sành điệu đó nhaa :D
Còn cụ Xồm thì ko đỡ được :))
Hôm đấy thằng Hùng béo ko đi à :-/
 
Ặc Khôi đại ca cho xem mấy bức ảnh của lễ hội Cosplay,sao bi h bọn trẻ đua đòi thế nhể,bày đặt bắt chước truyện tranh.
Hải xồm cos thì ko còn lời j để bàn nữa rùi :-ss
 
hihi, đại ca ah, arigaou :x
Tuần này đang có Korean week, tuần sau là đến Vietnamese week. Vui wa. Trường gì mà chỉ toàn thấy lễ hội ah^^
Công nhận nhóm bạn nữ dịu hiền sành điệu đó nha.:D
 
Ặc Khôi đại ca cho xem mấy bức ảnh của lễ hội Cosplay,sao bi h bọn trẻ đua đòi thế nhể,bày đặt bắt chước truyện tranh.
Hải xồm cos thì ko còn lời j để bàn nữa rùi
X( X( X(Chả lẽ tôi lại chửi cho ông 1 trận nhưng thôi cố gìm cơn tức giận này lại. Chì có điều thật sự khuyên ông đừng đi đâu ăn nói lung tung kiểu đấy không gặp bọn cosplayer nào nhẹ thì bị nó cừoi cho vào mặt khong cũng dánh cho vỡ đầu. Ông 0 muốn biết bọn nhà báo điên khùng cả đời chả giở được mấy tranh truyện mà viết về truyện tranh như đúng rồi ra điều tâm huyết lắm bị chửi như thé nào đâu. 0 có lời j để bàn thì tốt nhất là đừng nói kẻo vạ miệng. Sorry nếu có quá lời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gặp bọn cosplayer nào nhẹ thì bị nó cừoi cho vào mặt khong cũng dánh cho vỡ đầu
bọn cosplayer kể ra cũng hổ báo đó chứ :-? hơ hơ con đao của HX mà nện vào đầu thằng Nam ngoan thì phải biết ;)) =))
mà thôi đừng nện tội nghiệp, hôm wa anh 5 vừa kể lể là suýt nữa thì phải ngồi xe lăn cả đời vì bị đập lưng vào bảng rổ :-ss 8-X:
 
Bảng rổ gì thấp vậy :))
E ở đây cả tuần làm việc cuối tuần đi ngắm gái Hàn :D Cute lém các bác à :D
 
xét về mặt Đông y và Dược cổ truyền thì lưng là nơi có nhiều ..huyệt đạo.
nó ko chết là may lắm rồi...
---------------------------------
 
Hix,mấy hôm nay ngày nào cũng phải qua bệnh viện để ông bác sĩ nắn huyệt, thông máu tụ,nắn đau kinh.
Chân thành xin lỗi bạn Hải xồm,có lẽ đau lưng quá nên ko đc minh mẫn lắm,cậu cos đẹp lắm,rất manly ah nha =))
Nghe anh Bảo nói mới thấy sợ :-ss,mình còn sống mà ngồi đây là may lắm rùi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ anh 5 bây giờ phải ngồi một chỗ như manơcanh=))(trích nguyên văn lời khổ chủ =)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ủa bài lúc nãy của trung bơ khác mà sao lại sửa làm gì:D
khiếp, e nhìn các bác đi chơi mà...chậc chậc, anh B thì SH anh Khánh thì @:D, ơ nhưng chụp ảnh làm sao mà mờ thế???
 
Ơ K @ roài à :D Sành điệu vậy :D Con Lê vẫn đi cái xe gì đỏ đỏ mà kêu phọt phẹt y nhỉ :))
 
Back
Bên trên