Ho'a 1 crew :D

huhhuhu thì ra cái 6h í là thằng chuyện chưởng nó khao lớp mình :((
h này đang fair ngồi ở nhà trong khi mọi người đang fe fon ở ngoài kia :(
 
làm éo j` có thằng nào :)) tao đi ngang qua chỉ thấy mấy thằng vất vưởng :-j chắc cuối cùng là đi PS2 vì có mỗi mấy mống :))
 
ơ hay đc anh TC khao mà mọi người lại chê à:D
Hehe,e vừa mới đi field trip 2 ngày về,hix,buổi tối nhìn chúng nó chơi bời mà nhớ lớp mình wa',bao h mới đc đi nữa đây:(
 
thằng nào vất vưởng hả...ông là cái quái gì mà bảo vất vưởng...mà đầu óc ông ko còn từ gì mà nói nữa à...mà từ trước tới giờ cái mồm cũng như cái đầu ông có bao giờ tử tế đâu...lại còn ra vẻ...
tao đi ngang qua chỉ thấy mấy thằng vất vưởng

=))may mà hôm đấy đi không có con 4` boss chứ không thì phí ...
 
Mẹ đi gì mà 6h chiều đi sáng mới thấy HX thông báo nên không tài nào đổi lịch kịp :( ....
 
Đi có 4 chú nên vip lắm, phở 24 em làm 2 bát, lại còn kem, rồi 80 xèng điện tử nữa, tiếc cái là tiết mục xem phim hơi muộn nên em ko đi được. Thế là chỉ có 3 chú ngồi xem Spider Man thui ah?

----------

Đi có 4 chú nên vip lắm, phở 24 em làm 2 bát, lại còn kem, rồi 80 xèng điện tử nữa, tiếc cái là tiết mục xem phim hơi muộn nên em ko đi được. Thế là chỉ có 3 chú ngồi xem Spider Man thui ah?
 
hôm nay bọn e đi MI12 các bác ạ. CHia tay Ams rồi, sắp thi cử rồi. :x :D
:(( :((
chúc các bác thi HK tôt và có 1 kì nghỉ hẻ vui vẻ. :D
Yêu Hoa1, yêu Ams. :x
 
Đừng có trách HX X( Thằng truyện Chưởng muốn mời cả lớp thì phải báo sớm sớm để anh em còn thu xếp chứ nó còn chẳng điện cho lớp trưởng nhờ thu xếp hộ. 8h sáng mới thấy có 1 cuộc gọi nhỡ của A Bảo. 9h Namb mới gọi đến bảo anh Bảo gọi nó thông báo mọi người nhưng nó có việc bận 0 thông báo được nêm HX lo đi. HX 0 ở nhà nỗ lực gửi hơn chục con SMS chả tháy đứa nào reply lại. Kết quả lèo tèo vài chú như thế là dúng quá rùi.

thằng nào vất vưởng hả...ông là cái quái gì mà bảo vất vưởng...mà đầu óc ông ko còn từ gì mà nói nữa à...mà từ trước tới giờ cái mồm cũng như cái đầu ông có bao giờ tử tế đâu...lại còn ra vẻ...

Trích dẫn:
tao đi ngang qua chỉ thấy mấy thằng vất vưởng

may mà hôm đấy đi không có con 4` boss chứ không thì phí ...
Bác Bảo nói chí lý quá =D> Boss cứ mấy trăm năm mới tháy ló mặt ở đây 1 lần không nói tục thì cũng chửi bới nhăng quậy chả có ý nghĩa j tổ làm người khác bực mình X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao ngày nào chả vào :-< nhưng chúng mày ko ném đá Cuốc hội thì cũng toàn nhaaa với chả nhá ... mà thằng ôn bảo bốc phét vừa thôi ... lèo phèo , viết còn sai chính tả thì đừng văn , các bạn nữ dịu hiền với trách nhiệm ngày bt nói chuyện đã chả nhoi đc câu nào ... bây h lên mạng thì no commt là chuyện đương nhiên ... hội ở Sing thì toàn nói chuyện quà cáp thi cử với bên Mỹ tao thân ở VN chả hiểu chó j` nói thế nào ... nói thế thôi ... nói chung là hôm đấy tao định ra chào hỏi mấy câu nhưng nhìn cái tình cảnh chúng mày tao chán chả thèm vào , thằng Long thú cũng ngồi đấy cũng có thèm ra đâu
cái này đặc biệt dành cho thằng Bảo : ok thôi , bởi rõ ràng là tao chả coi chúng mày ra cái dek j` nên cần j` tử tế , gọi cả lớp mà có 4 thằng đi đủ biết cung cách tổ chức cũng như mong muốn của chúng mày chả là cái quái j`
 
kinh quá anh ơi... >><<.. hôm đấy có 4 đứa đi nhưng cuối cùng đuổi cổ QUÂN béo về vì tội ăn tham :)) .. Anh chưởng hôm đó mặc chiếc áo hồng và cầm theo hơn 2tr trong ví .. ^^.. đi ăn thoải mái ở PALOMA ... ko có món nào dưới 50k đâu nhé ^^..., sau đó đi chơi GAME.. hic.. mua gần 100 xèng chơi mãi chả hết cầm xèng ném nhau ^^.. nhiều xèng đến nỗi bị rơi xuống gầm ghế chả thèm nhặt :D

Khi đi ăn gặp 2 cô em xinh tuơi... hay lém^^>..

SAu đó 3 đứa là 3 khách mời đặc biệt của ngày ra mắt spider man 3 ở hà nội... 20/5 nhé.. ^^.. xem đầu tiên của hà nội này lun ^^.. lịch chính thức là vào 25/5 cơ ;)).. VIP chưa ^^

Nói chung đi ít nên nó chất "nượng" ném ^^...
 
đùa,bt e cũng chỉ vào xem thui chứ ít khi post bài,nhưg thấy chú boss điên wa' chắc cũng phải chửi vài câu=)) ,thôi a Bảo ơi,boss thì m thừa bít rùi cãi nhau làm gì cho mệt=))
 
Sorry mọi người. Hôm thứ 7 tớ phải về quê, điện thoại hết xiền, sáng CN mới gọi đc cho thằng Bảo, việc cũng gấp vì thứ 6 mới lấy đc visa. >< Sorry

Boss: boss ko coi bọn này ra cái đek gì cũng đc thôi :)) còn muốn nói mong muốn của thằng TC này với cả lớp ra sao thì boss cũng chẳng cần phải nói, TC đối xử với bạn bè như thế nào thì bạn bè của TC biết cả, và cũng tự có cách đánh giá. Vậy thôi.
 
cung cách tổ chức là cái j, po tay có thế mah cũng hỏi, đợi mọi ng học xong về management rồi về tổ chức cho những vụ đi chơi thế này nhé
nhảm nhí, bạn bè với nhau, đi chơi mah cũng phải tổ chức :)) gọi điện, sms, đi được thì đi, sắp xếp đi được thì đi, ko đi thì tiếc, chứ cái kiểu hét ầm lên thế này thì po tay
 
ầy sao boss lại "chả coi chúng mày ra cái dek j`" :| có nóng đầu thì cũng đừng phát ngôn mất tình cảm thế chứ
mà sao hôm đấy tao ko hề hay biết gì :-??

thôi cạn ly mừng anh TC xuất ngoại này :beerchug: :beerchug: :beerchug:
 
Hic thằng Bảo nói mày đi thì phải có thằng N Vũ đi cùng ???? Mà hôm đấy về muộn lắm, 6h đi đến gần 12h mới về cơ :D
 
Nghe Namb nói là mai 12h đêm Truyện Chưởng bay, 5pm có mời cơm anh em mà sao 0 thông báo lun trên HAO đi. Truyền miệng qua mấy tầng thí này sợ có dị bản quá ;)) Chưa bít thế nào nhưng cứ Chúc chú Đỗ chuyến này gia nhập Hoa1 US làm rạng danh non sông tổ quốc, tiếp nối tinh thần các chú trước phát huy thêm thì càng tốt (Ý là những chú trước được chúc thế nào chú này cũng thế thông cảm em văn 0 hay, chữ 0 tốt cốt ở cái tấm lòng :D )
 
Hôm đó đi ngang qua nhà Trung bơ định nhảy vào rủ đi luôn nhưng ko nhớ có chú nào bàn ra nên thôi.
Nam B vừa gọi điện bảo nhà Truyện chưởng lại tổ chức ăn uống gì đó thứ 4 này thì phải? Hic, chắc Quân béo ko đi được rùi tiếc quá.
@Trung Chấy : to gan dám bảo ta ăn tham hảX(, láo, láo quá X(, như thế này là ko được rùi, hỏng hỏng hết, loạn loạn rồi. Tôi ăn có hơn a Bảo với Truyện chưởng 1 bát phở 24 thui mà, chú Trung chấy đến muộn ko được ăn phở tức ah, hihi.
 
E hèm mọi người bình tĩnh đi ,sau đây là một tin vô cùng nóng hổi do namb thu thập được ..
ngày mai chính thức anh chuyện chưởng nhà ta sẽ đi "xuất khẩu lao động" vào hồi 12h-Pm đây là một bad new bởi vì sẽ khó có thể ra sân bay đưa tiễn bạn í dc :( ,nếu ai đi dc thi rất rất hoan nghênh :d
và để bù lại có good new là vào hồi 5h30 ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội gặp & đú đởn cùng bạn chưởng ,địa điểm là nhà hàng Phù Đổng( chỗ mah cụ ngày xưa tổ chưc sn +có mấy em Hàn Quốc sang i ah =)) ) .
Cho nên cứ theo truyền thống mà làm, hehe mai ai đến được thì 5h tập trung tại cổng trường ams nhe ;)
thêm 1 thông tin bên lề nữa là ,tối mai Mr& Miss ams sẽ diễn ra vào hồi 8h hay sao í,địa điểm là trường ams,vào cửa Free,e Dương Việt Hải (DVD's bro :d) cũng là thí sinh,ai quan tâm thì đến xem và cổ vũ nhé ^^ .Lịch trình lý tưởng của Namb là mai ăn uống+đú đởn no say với chưởng xong thì kéo hội qua trường luôn :). nghe hay đấy chứ hehe
@Bạn Bơ :P hôm í do điều kiên là tôi đi Hòa Bình thác loạn nên đành phó thác cho bạn Hx, mà bạn hx hôm i cũng đang đi đâu í,cho nên có lẽ có sơ sót :D
@Boss: đây là tự nguyện hết thôi,ai thích thì đi thôi mà,hôm í thì cũng hơi thiếu sót nhưng đâu cần phải căng thẳng thế,nhỉ? :p với boss cho e hỏi số fone luôn,hay gặp trên trương mà quên hỏi luôn ^^
@Bao: a Bao cố gọi N.Vũ đi cùng nha,tôi gọi số nhà riêng +dd đều ko dc:(.Thanks.
Mọi người gặp nhìu may mắn :d
 
1 số thông tin về buổi đi ăn hum nay :D

510913098_8d799a9e70_d.jpg


510911906_64ff3b53c9_d.jpg

510936835_7e61845441_d.jpg
 
Back
Bên trên