Ho'a 1 crew :D

cái này lâu lắm rồi cơ mà,hehe,HX rủ rê thêm đi chứ,mới đc có mấy người thế này thì chơi bời gì:D
 
down dạ yến ở ephim.com

http://rapidshare.com/files/10313344/Tron_Doi_Ben_Em_7.rar

ALBUM vol 7 lý hải.. được đánh giá suất sắc nhất trong năm qua...

Thành công với series album "Trọn đời bên em", Lý Hải được ví như một "ca sĩ của mọi nhà". Những ca khúc như Khi người đàn ông khóc, Áo hoa bên người, Đại lộ, Giấy phút chia xa, Niềm Đau, Thiên đường có em, Yêu lầm...

Vào trung tuần tháng 11 năm 2006, Lý Hải sẽ phát hành VCD Trọn đời bên em 7 với các bài hát có nội dung dựa trên một kịch bản phim truyện mà anh và êkip làm việc đã dầy công xây dựng.

Toàn bộ 9 bài hát (dự tính) trong album đều bám sát theo kịch bản gốc và mỗi bài đóng vai trò là một trường đoạn phim. Vốn trước đây học kịch ở trường Sân khấu điện ảnh, Lý Hải xây dựng nội dung phim như một biên kịch nhà nghề. Lý Hải cho biết anh và Nhật Trung viết chung kịch bản này từ tháng 6/2006, nhưng do bất đồng quan điểm nên kéo dài qua giữa tháng 8 vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng phải nhờ Minh Trí "đừng ngoài" phân xử và thống nhất chủ đề.

Bộ phim ca nhạc có nội dung về cuộc sống éo le của 4 người bạn thân vốn là những đứa trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Lồng vào đó là những tình cảm bạn bè, tình cảm anh em, tình yêu đôi lứa và Lý Hải đặc biệt nhấn mạnh đến các khía cạnh gai góc của cuộc sống như hờn ghen, thù hận, lừa lọc, nghiện hút... Thậm chí cả các vấn đề thời sự nóng hổi như nạn quay lén film sex và tung lên mạng cũng được khai thác triệt để (!)

Vào vai nam chính trong bộ phim ca nhạc có một thời gian nghiện... xì ke, Lý Hải phải bỏ một thời gian dài nghỉ hát để đi thực tế. Anh nói "Tôi xác định ngoài phần âm thanh là buộc phải làm tốt, vì trước sau mình vẫn là ca sĩ, và khán giả mua đĩa về để nghe là chính, thì phần hình ảnh đã đầu tư làm là phải làm cho tới". Lý Hải mong muốn thông qua VCD này sẽ góp một tiếng chuông cảnh tỉnh các bạn trẻ tránh xa con đường nghiện ngập, có hại cho mình, cho gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh trong album này:



Bất cẩn trong khi quay


Một cảnh trong phim


Hạnh, Hải, Lộc, Trung sống
dưới gốc cây


Nhân vật Hải bị dụ dỗ
vào con đường nghiện ngập

Nếu như Duy Mạnh thành công trong việc bình dân hoá các ca khúc xã hội kểu như Kiếp đỏ đen, Kiếp bán độ, Lời sám hối của kẻ hấp hối... dựa trên các giai điệu trữ tình và giọng ca đặc biệt thì Lý Hải lại muốn đưa các tác phẩm âm nhạc của mình tiếp cận khán giả dựa trên những bài hát không mang nặng tính xã hội ở phần lời mà tập trung ở phần hình ảnh và nhạc điệu. Album gồm 9 ca khúc với phong cách trữ tình, tự sự, chen lẫn một số bài theo thể loại nhạc hiphop do các nhạc sĩ Đăng Khoa, Hoàng Trưởng, Quốc An, Văn Hoà... sáng tác; Minh khang, Lý Huỳnh Long, Minh Mẫn, Vĩnh Tâm, Anh Khoa... hoà âm; Thu tại Việt Hùng studio ,TKD studio...

Nội dung kịch bản VCD "Trọn đời bên em 7"

Hải và Hạnh là hai đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Ngày sinh nhật Hạnh, vì không có tiền, cậu bé Hải đã tặng bạn tấm ảnh chiếc bánh kem và một cây đèn cầy bị gãy. Sau đó, vì muốn bạn vui, Hải đã đi bẻ trộm bắp định làm quà cho bạn nhưng bị chủ vườn phát hiện. Xấu hổ và sợ bị rầy la, hai đứa trẻ bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Lang thang ngoài đường, Hải, Hạnh gặp nhóm Trung, Lộc - vốn là bụi đời "thứ thiệt" - cảm cảnh nên cưu mang giúp đỡ. Từ đó, 4 đứa trẻ kết thành bạn thân, chọn gốc cây là mái ấm, lề đường làm nhà và nguyện sẽ coi nhau như anh em, sống cùng sống, chết cùng chết dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa. Dù cuộc sống có nhiều biến cố, đổi thay nhưng Hải vẫn giữ lại trái bắp khô như một kỷ niệm thời thơ ấu và tự hứa phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

--- --- ---

Lớn lên, cô bé Hạnh ngày nào vì quá đam mê ánh đèn sân khấu đã rủ cả nhóm tập tành và dấn thân vào một nghề hết sức nguy hiểm: cascaduer - diễn viên đóng thế. Vốn sống chung với nhau từ bé, nay lại có cơ hội gần gũi trong công việc, đời sống hàng ngày nên Hạnh và Hải đã nảy sinh tình cảm. Tình yêu của họ trong sáng và mãnh liệt. Hải đã nghĩ đến cả chuyện mua nhẫn cưới cho người yêu, nhưng rốt cuộc, vì không có tiền, anh đành ngậm ngùi từ bỏ cái ý định tưởng chừng đơn giản ấy. Có lần, Hải lấy lon sữa bò làm thành... một chiếc nhẫn cưới, mân mê trong tay nhưng Hải không dám đưa cho Hạnh, anh sợ Hạnh tủi thân. Cuối cùng, Hải đã cất chiếc nhẫn và trái bắp khô - kỷ niệm thời thơ ấu của anh và Hạnh - vào một nơi, giữ thành kỷ niệm.

Nhưng rồi kẻ thứ 3 xuất hiện, đó là Long -giám đốc đoàn phim, nơi cả nhóm đang làm việc. Biết Hạnh có khát khao cháy bỏng trở thành diễn viên, Long đã cho Hạnh vào vai nữ chính trong một bộ phim mà Long đầu tư sản xuất. Long buộc hạnh phải đi ăn, đi chơi, đi nhẩy... và làm mọi cách để tiếp cận cô "diễn viên xinh đẹp". Nhưng Hạnh làm sao quên được lời thề nguyền những ngày cả nhóm sống lam lũ dưới gốc cây lề đường, làm sao phản bội lại được tình yêu chân thành của Hải? Vì vậy, cả trong những lúc đi chơi chỉ có Long và Hạnh, cô vẫn nghĩ đến cả nhóm và một lòng hướng về Hải.

Nhưng Hải không biết, hoặc không muốn tin vào điều đó, anh đã mang kỷ vật năm xưa thả xuống sông, dặn lòng phải cố quên Hạnh. Những hình ảnh vui vẻ, cười nói của Long và Hạnh luôn dày vò và làm cho Hải thêm đau đớn. Trong một lần nhập vai diễn viên đóng thế, vì tâm thần không ổn định, Hải đã lãng trọn một cú đập cây vô đầu của Trung, máu tuôn ra xối xả. Khi này, Hải không còn giữ được bình tĩnh, anh nhìn Trung và Lộc mà tưởng tượng ra hình ảnh Hạnh, Long đang cười đùa trước mặt. Hải lao vào hai người bạn vong niên của mình như một con thú dữ.

Trong khi Hạnh linh cảm có điều không hay xảy ra thì Long vẫn ngồi vỗ tay, la hét và cổ vũ. Ông chủ đoàn phim coi những người cascaduer như một trò mua vui và trấn an Hạnh rằng "đóng thế nhưng diễn thật thì... càng hay". Xót người yêu, xót bạn, Hạnh đã can ngăn 3 người. Nhưng trong cơn tức giận, Hải đã vô tình đánh trúng Hạnh và nói với Hạnh những lời lẽ không hay. Tủi thân, Hạnh bỏ lên xe Long và để mặc ông giám đốc đưa về ngôi biệt thự sang trọng.

Đến lúc này, Long mới lộ rõ bản chất là một kẻ thú tính khi định giở trò đồi bại với Hạnh và đặt máy quay lén, truyền ra phòng bên cho một đám bạn ngồi xem. May mắn cho Hạnh, nhóm 3 người Hải, Lộc, Trung xuất hiện và kiên quyết đòi gặp Hạnh. Nhóm đàn em của Long không cho 3 người vào nên đã xẩy ra xô xát. Khi họ phá cửa vào được phòng của Long và Hạnh thì ba Long xuất hiện, ông ghê sợ trò đồi bại của đứa con trai và kêu nhóm Hải đưa Hạnh ra về. Tình cờ, ba của Long nhặt được mặt dây chuyền Hải làm rơi trong lúc giằng co với bảo vệ biệt thự - và ông choáng váng khi nhận ra Hải chính là con đẻ của mình với người vợ trước.

--- --- ---



Từ người làm thuê, Hải nghiễm nhiên trở thành cậu em cùng cha khác mẹ với ông chủ đoàn làm phim giàu có. Cha của Long, vì muốn bù đắp cho Hải đã cho anh một cuộc sống sung sướng và giàu có. Hải đi tìm mua lại chiếc nhẫn hồi xưa để làm quà hồi môn cho Hạnh, nhưng khi anh chưa kịp làm đám cưới với người yêu thì tai hoạ bất ngờ ập xuống.

Một phần vì ghen tức trong chuyện chiếm đoạt Hạnh không được, một phần vì lo sợ khối tài sản kếch xù của gia đình bị chia đôi, Long đã giăng bẫy cho Hải ngã vào lòng một ả gái giang hồ, rồi nhanh chóng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Trong một lần Hải đang "phê thuốc", Long đã bí mật dẫn cha vào chứng kiến toàn bộ sự việc. Hải bị đuổi ra khỏi nhà và cha Hải từ con.

Hải lang thang nhưng không dám quay trở lại với nhóm bạn thời niên thiếu vì xấu hổ và sợ làm liên luỵ họ. Anh đi một cách vô thức rồi cơn nghiện lại kéo anh tới với nhóm bạn xì ke, hút chích nhưng không có tiền nên bị họ thẳng thừng từ chối. Cùng đường, Hải quay trở lại với nhóm Trung, Lộc, Hạnh. Khi này Hải mới biết Trung đã mang trong người căn bệnh ung thư quái ác, mất khả năng làm việc. Hạnh và Lộc ngày ngày đi làm kiếm tiền lo cuộc sống cho cả bọn và để dành tiền mua thuốc cho Trung, còn Hải ở nhà trông nom bạn. Trong một lần lên cơn nghiện, không làm chủ được bản thân, Hải đã ăn cắp toàn bộ số tiền mà Hạnh và Lộc dành dụm để đi hút chích.

Hạnh và Lộc đã đi khắp nơi để tìm kiếm Hải và nói cho anh biết dự định mà hai người định sử dụng số tiền đó: chữa bệnh ung thư cho Trung. Hải gục xuống và bật khóc. Với sự quyết tâm và giúp đỡ của Hạnh, Lộc, anh đã từ từ dời xa được cái chết trắng. Quay trở lại với nghề cascaduer nưm xưa, bí thế, Hải lại chấp nhận làm việc cho Long. Anh nghĩ, dù sao chăng nữa Long cũng là đứa em cùng cha khác mẹ với mình. Thế nhưng Long thì không quan tâm đến suy nghĩ đó của Hải, Long vẫn tìm mọi cách để hại anh mình cho bằng được.

Trong một cảnh quay có sự trợ giúp của dây kéo và ròng rọc, Long tình nguyện tham gia đóng thế cùng với Hải để lấy lòng tin của Hải. Nhưng trước khi vào cảnh quay, Long đã cho người phá hệ thống dây kéo của Hải nhằm dàn cảnh cho Hải bị tai nạn do bất cẩn. Cuối cùng, khi casting vai diễn, không hiểu do sơ ý thế nào Long lại sử dụng nhầm hệ thống dây kéo của Hải và kết quả Long bị liệt hai chân.

Trong bệnh viện, Hải đã tâm sự với cha chuyện ngày trước anh bị Long hãm hại và bày tỏ ý định muốn ra đi, không muốn vì anh mà Long bị lòng tham làm mờ mắt, dẫn đến những hành động sai lầm trong tương lai. Hải nói, anh muốn Long trở thành người tốt. Nằm trên giường bệnh, Long vờ ngủ say nhưng đã nghe hết câu chuyện của cha và người anh kết nghĩa, những giọt nước mắt vì ân hận, sung sướng và cảm phục của Long đã khiến ba cha con lặng đi và nhìn nhận lại những ngày tháng đã qua.

Hải giấu Lộc và Hạnh, âm thầm một mình đi đăng ký vào đóng thế cho một bộ phim hành động để lấy tiền chữ bệnh cho Trung. Không may, cú nhảy từ lầu 8 của anh đã không thành công. Trong giờ phút cuối cùng, Hải nắm tay Hạnh, đưa cô số tiền cát xê mà anh đã "sinh nghề tử nghiệp", dặn dò Hạnh lấy tiền chữa bệnh cho Trung. Hải ra đi trong tiếng kêu khóc xé lòng của Hạnh.

K.H (Ghi)
Theo nhacso.net
 
Hôm trước đi Hạ Long thấy có đĩa "Tuyển tập các bài hát về Kiếp" :)) Khởi đầu là Kiếp đỏ đen với Kiếp xì ke của a Duy Mạnh :))
 
đọc đoạn đầu giật mình ko biết có phải HS lớp mình ko đây,thấy giống lắm:D


Tình du học

Yêu và lấy người nước ngoài đang trở nên phổ biến đối với du học sinh VN. Bên cạnh những cặp đến với nhau bằng sự chân thành thì cũng không ít trường hợp vì những mục đích ngoài tình yêu.

Hùng, một du học sinh đang học ở Singapore vừa về nước dịp Noel cùng cô bạn gái người Indonesia. Tuy nhiên, Hùng không đưa người yêu về nhà mà “tạm trú” tại một khách sạn ở quận Tân Bình, TP HCM.

Hùng tâm sự: “Về gặp bố mẹ thêm khó xử, cô ấy là người ngoại quốc, lại theo đạo Tin lành, nhiều điều khác biệt lắm. Đưa cô ấy về VN lần này như một chuyến du lịch vậy thôi!”.

Chuyện du học sinh VN yêu người nước ngoài khá phổ biến ở Thái Lan. Minh, Khoa Bất động sản ĐH Assumption (Bangkok), cho biết có khoảng 30-40% du học sinh VN ở Thái Lan yêu người nước ngoài, chủ yếu là phụ nữ Thái. Họ gặp nhau trong những lần vào sàn nhảy, massage... rồi thấy thích thích nhau thế là về chung sống với nhau.

Đối tượng mà du học sinh VN hay “dính” nhất là những cô gái nông thôn ra Bangkok kiếm việc, chưa có nghề nghiệp hoặc bán hàng trong siêu thị. “Rất ít trường hợp yêu được người học hành tử tế, gia đình nề nếp bởi những cô gái này thường rất khó gần nên sinh viên VN không mơ đến”, Minh cho biết.

Một thực tế là có khá nhiều cặp đang sống với nhau như vợ chồng nhưng lại không hề xác định chuyện tương lai. Đang cặp kè với một cô gái Thái, N. (ĐH Assumption) kể: “Bọn mình thuê nhà sống cùng nhau, cùng nấu ăn, đi chơi và “sex” được xem là chuyện bình thường. Ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Thái, cô ấy cũng chịu khó học mấy câu tiếng Việt chủ yếu để chiều lòng mình thôi”.

Khi hỏi có ý định cưới không thì N. lập tức lắc đầu: “Yêu thì yêu vậy thôi chứ nhiều rào cản lắm, cô ấy có lối sống khác với mình và chắc chắn cha mẹ không đồng ý rồi!”.

Còn M.H. thì cho biết: “Em cũng từng quen một cô gái Thái nhưng chia tay rồi. Hôm sinh nhật cô ấy, em mời cô ấy đến một quán ăn với ý định chỉ có hai người thôi, ai ngờ cô ấy kéo một đám bạn gần chục người đến ăn uống và để em trả tiền. Sinh viên bọn em đâu có dư dả gì. Sau lần đó, em thôi luôn”.

Kết thúc chóng vánh nhưng những “mối tình kiểu Thái” cũng đã mang đến cho du học sinh VN những kỷ niệm nhớ đời.

Nhiều du học sinh VN ở Anh biết đến cặp vợ chồng Vân Anh và Francois. Cô gái VN học Khoa Luật thương mại quốc tế (International Business Law), ĐH Cambridge đã phải lòng chàng trai đến từ Canada học cùng trường.

Sau một năm quen nhau, Francois thì thầm với Vân Anh: “Anh muốn được sống cùng em”. Vân Anh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Ở VN nếu con trai muốn sống chung với con gái thì phải làm đám cưới”.

Thế là họ về VN ra mắt nhà gái và không lâu sau đó thì tổ chức hôn lễ. Vân Anh thường xuyên nấu những món ăn VN, bày cho chồng cách dùng đũa và dạy cho anh một số câu tiếng Việt cơ bản để giao tiếp với... mẹ vợ. Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để đến với nhau, hiện nay họ vừa đi học vừa đi làm và đang sống rất vui vẻ ở xứ sở sương mù.

Một du học sinh đến từ TP HCM là Hà, Khoa Luật công, ĐH Cambrigde hiện cũng đang có một gia đình yên ấm ở Anh với Martin, người Thụy Sĩ. Họ quen nhau khi cùng tham gia một dự án nghiên cứu của trường rồi yêu nhau.

Sau đám cưới, họ thuê một căn hộ ở London, vừa học vừa kiếm tiền từ các dự án. Hà và Martin đã có thêm một thành viên nhỏ xinh xắn hơn 2 tuổi. Dự định của họ là sau khi học xong sẽ về Thụy Sĩ sinh sống.

Bên cạnh những mối tình được xây dựng bằng tình yêu thực sự, cũng có những du học sinh làm xấu mặt bạn bè bởi chuyện yêu đương.

Theo một số du học sinh đang học ở Thái Lan, hiện mới chỉ có một trường hợp sinh viên VN lấy vợ Thái do cô gái Thái mang bầu, sinh con nên đành phải cưới và hầu hết sinh viên VN vướng vào chuyện yêu đương thường không tập trung vào việc học, có bạn học 8 năm vẫn chưa tốt nghiệp được.

Còn T.P.A (sinh năm 1983) sau khi đến Anh, thay vì chú tâm đến chuyện học hành, cô thường xuyên lân la làm quen với cộng đồng người Việt và không lâu sau thì làm đám cưới với một người Anh gốc Việt hơn A. 24 tuổi với mục đích nhập quốc tịch Anh.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sống chung, hai người thường xuyên mâu thuẫn và người chồng đòi ly hôn. Hiện nay, A. chưa nhập được quốc tịch vì vẫn đang trong thời gian thẩm định của Cục Di trú Anh.

(st)
 
Hic! Tôi dùng mạng megavnn ko vào dc ephim! Nhưng nghĩ lại thấy ra hàng thuê đĩa về xem cũng được, đỡ tốn thời gian down, dù sao cũng cảm ơn nhìu
 
po' tay cho cái phim của Lý Hải đấy
@H Vũ: định nghiên cứu yêu em nào người Aus ah
nhắc chuyện này mới nhớ, trường Lê cũng có mấy anh yêu các chị người Indo. hehe dân Indo mà nhảy sang Sing học thì giàu lắm
 
thế con Lê đã lừa được anh nào chưa ? :))
 
LAD lừa được em nào người Pháp thì mới đáng nói chứ.

ôiiiiiiiiiiiiiii tình hình chơi bời thế nò đây. Hnay có ABảo, QLong, VLong, Vũ nhí, Namb, Vtru, Mquan, Thanh Ngọc, ĐKhoai, Trần +, HX. 11 chú số đẹp đóng danh sách. Vấn đề là h giấc, ăn uống, chơi bời phim ảnh thế nào. Ai nghĩ hộ giùm cái cái huhu điên đầu quá 0 nghĩ nữa đâu
 
Chơi bời nhảy múa suốt ngày thế :)) Việt Long sang bên US (ú) ăn mãi pizza chưa chán hay sao mà còn đòi ăn Italian thế?
 
xyz abc chúng mày >"< tao vừa hỏi đi lúc nào thì đóng danh sách :( tsb chỉ chung:(
 
Pizza ở Ú chán lắm à :D Toàn plain với cheese pizza à :D Ông đang ở Conn hả K :-/ Bao h onl đi chứ /:)
 
ah wên mất bạn THLong. Tiếc quá hnay đi thì được giảm giá pizza nhưng nhiều chú 0 đi được: Vitru, TNgoc, Đào Khoái đi biểu diễn văn nghệ nữa.:( Thui cố gắng nghĩ mai ăn j di. Peppe, ABC, hot rock j đấy 0 thì ta lại Ong rừng ăn nầm dê nướng vậy.\:d/ Mai có đi xem phim 0 nhỉ? Hnay thấy có phim Trai nhảy=)) nhưng mà là sắp chiếu thui tiếc ghê
 
Này này VU nhá! tôi đọc bài này roài làm gì có tên đâu X( hichic hôm nay thảm quá đếm sạch túi mà ko đủ xu để mua chai nước uống:D
 
thảm j, thẻ còn tiền còn j, tao chả còn xu nào đây này, thứ 5 này lĩnh lương được có tí, mệt!
@Long: thằng K nó về trường roài, đang ăn chơi nhảy múa ở trường roài, ban ngày nó đi làm nên mới ko thấy online
khiếp hết trò hay sao mà trai nhảy cơ chứ
 
Trời ơi vậy là cuối cùng Noel cũng đã hết rồi sao?:o :o :o :o :o
 
ơ.. sao cuối cùng ko đi nữa?/ .. nghe nói do vũ đĩ và anh bảo ko đi ( ==> ??? )
 
Back
Bên trên