Ho'a 1 crew :D

thế mày cho tao xem con máy của mày :| hoặc xem lại phần nhạc :|
vì iPod chưa hỗ trợ SRSwow hoặc DSr như Cre hoặc mấy cái máy hàn nên nó vẫn bị mất âm trong quá trình nén nhạc ... mà nếu tần của file nhạc #44 hz thì tai nào cũng rè tất

Cái đị t mẹ .. có cần phải tung 1 vài từ chuyên môn ghẻ để lòe thiên hạ ko bố...

Thứ nhất : SRSwow đé o liên quan gì đến quá trình nén nhạc .. ông đọc lai xem SRSwow nó là cái gì rồi nói chuyện tiếp.....

"iPod chưa hỗ trợ SRSwow hoặc DSr như Cre hoặc mấy cái máy hàn nên nó vẫn bị mất âm trong quá trình nén nhạc" ===> câu nói vô nghĩa nhất trong năm... Mọi người tự bình luận nhé :)>-


Thứ hai : *** hiểu mày nói (tần của file nhạc #44 hz ) có biết mày đang nói cái gì ko nữa.. 44.1 khz :)) là số mẫu âm thanh lấy trong 1 s .. nếu lấy càng nhiều mẫu trong 1 s thì âm thanh càng trung thực.. Đọc lại lý thuyết đi..

Thứ 3 : Tao có bị ngu đâu mà ko biết thử từng thứ 1 xem cái nào bị hỏng.. máy tao có vấn đề thì phải biết ngay.. chú cứ làm như đang chăn mấy con gà ý..

Thứ 4 : lần sau nhé.. Mấy câu rỗng tuếch chỉ lòe đc mấy đứa ko biết gì thôi.. Khuyên chú 1 câu là đừng mang lên h1 kẻo lại bị chửi như bài viết của VL phía trên :))
-------------

http://youtube.com/watch?v=A6PnrMLWsiE

CÁi này khủng khiếp vãi hàng.. lấy đâu ra thế hả hùng sủi... Bó tay.. :)):)):))
 
Hàn Quốc hát tiếng Việt à 8-} Nhàu nhỉ :)) Thôi đừng chửi nhau trên này nữa :D Boss giỏi bốc phét thì ai mà chả biết rồi :D
 
hehe chất đấy bao h có đĩa vitru up lên đi:D
HÌnh như bọn này ở HQ ko ai xem nên mới phải sang đây:))
 
Cuối tháng 11 mới có cơ mà T__T ... yên tâm khi nào có là up lên ngay :D
 
Cả album của hội Wepro nữa nhá :D Nhất là PQA vol 4 :D hay vol 2 gì đó :D
 
cha'n cha'n cha'n
còn 6 ngày nữa :(( 6 ngày nữa được chuyển nhà roài, cố lên, lũ lợn lũ bò, ăn ở bẩn thỉu, nói chuyện khó nghe, chưa lớn mà đã suốt ngày chuyện người yêu, cuối chồng, học còn ko xong mà đòi đi làm thêm, làm được 1 buổi đã than mệt, đã kể lể roài, ghét quá đi mất
 
Ơ bác nào chuyên môn sâu rộng cho em hỏi co chuyện gì xảy ra ở Vn với Ưng Hoàng Phúc thế?Phúc đáp nhanh hộ em cái!!!!!!
 
Khủng khiếp quá anh ơi//

http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/11/5/168849.tno

Mỹ Dung nói về "đêm kinh hoàng của các ca sỹ" tại Thái Nguyên
10:55:05, 05/11/2006
Ca sỹ Mỹ Dung

Có lẽ Mỹ Dung là ca sĩ may mắn nhất khi thoát nạn trong vụ gây rối. Cô kể: Không còn đủ tỉnh táo để biết bạn diễn ra sao, cứ nhìn phía trước lao đi. Tôi cùng một cô bạn chui dưới gầm sân khấu. Những cánh tay thò vào, cào cấu, giật xé...

Buổi diễn hội tụ khá nhiều “sao”: Ưng Hoàng Phúc, Minh Quân, Tuấn Hưng, Mỹ Dung, Việt Quang..., đã được Sở VHTT Thái Nguyên cấp giấy phép ngày 25/9. Điện bất ngờ bị cúp từ 21h15 đến 22h30 cộng với việc “câu giờ” của đoàn Sao Đêm đã khiến khán giả không giữ được bình tĩnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Nguyệt Bách - Trưởng đoàn Sao Đêm, cho biết: Lỗi là do khách quan, còn phía đoàn đã làm hết sức. Tắc trách là do ngành điện Thái Nguyên. Tối 27/10, chúng tôi mời 3 nhân viên điện lực đến trực đêm diễn. Lúc 21h15, mất điện toàn thành phố, nhưng họ đã không báo cắt điện để đoàn lường trước. Sau đó, người ta giải thích rất buồn cười: Có một con chim lợn bay vào tủ điện! Vẫn lời của bầu Nguyệt Bách, đây là lần thứ ba đoàn biểu diễn tại Thái Nguyên. Hai lần trước đều xuôi chèo mát mái.

Tường trình của ca sĩ Mỹ Dung

Có lẽ Mỹ Dung là ca sĩ may mắn nhất khi thoát nạn trong vụ gây rối. Cô kể: 21h, điện tắt phụt. Mọi người đều gắng đợi. Cả thành phố mất điện. Sau đó, khoảng 1/3 số khán giả (trong tổng số khoảng 6.000 người vào sân) cùng tràn lên sân khấu. Khung cảnh vô cùng hỗn độn chẳng khác gì “chiến sự”: đánh đập, giằng xé với ca sĩ, cướp giật đồ của họ, khiến ca sĩ mạnh ai nấy chạy.

Không còn đủ tỉnh táo để biết bạn diễn ra sao, cứ nhìn phía trước lao đi. Tôi cùng một cô bạn chui dưới gầm sân khấu. Những cánh tay thò vào, cào cấu, giật xé...

Cả hai bị nhiều vết thâm, rách, xước. Có hai thanh niên, tôi trông giống sinh viên nên đánh bạo đề nghị giúp đỡ. Phải nói thế bởi lúc ấy không biết ai tốt ai xấu, thôi thì liều một phen. May là họ giúp ngay, đưa chúng tôi vượt tường ra ngoài, và đến khi núp vào bức tường gần trụ sở Công an tỉnh, những khán giả hiếu chiến vẫn bám theo...

Trong đoàn có một cô bé 18 tuổi bị nặng nhất, bị lột sạch quần áo, cơ thể bầm tím, đồ đạc “bốc hơi”.

Nói thật, nếu biểu diễn bù vào một đêm khác, người bạo gan lắm mới dám trở lại.

Truy tìm các ca sỹ bị hại

Sân vận động được cho thuê đêm diễn đó với giá 5 triệu đồng. Đoàn Sao Đêm còn phải trả 40 triệu đồng cho tốp diễn (nhóm Quỳnh Anh 25 triệu, nhóm khác là 15 triệu, có xe đưa đón, lo khách sạn...). Giá vé 30.000đ/người lớn, 20.000đ/trẻ em.
Trao đổi với Tiền phong chiều 3/11, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Xuân Thủy và Trưởng Công an TP Thái Nguyên Lê Cường cho biết, vụ việc hiện được giao cho Công an TP Thái Nguyên thụ lý, đang xem xét các căn cứ về hành vi, sự thiệt hại, lấy lời khai của bị hại và các vấn đề pháp lý liên quan khác để có thể khởi tố vụ án.

Việc xác minh những hành vi gây rối, đập phá và gây thương tích ngay sau khi xảy ra sự cố mất điện đã gặp nhiều khó khăn bởi đêm tối, lúc đó lại quá đông người và chính phía bị hại đã “rút chạy” khỏi thành phố ngay.

Ông cũng cho biết, khi lực lượng công an có mặt thì gần như không kiểm soát được tình hình... Cho tới chiều 3/11, phía cơ quan điều tra vẫn chưa có được lời khai từ chính những ca sỹ bị xâm hại. Việc giám định chiếc xe bị đập phá và truy tìm các ca sỹ đang được thực hiện (chưa xác định danh tính ca sĩ bị hại).

Được biết, một chiếc xe Matiz của đoàn Sao đêm đã bị đập vỡ kính hông. Nguồn tin về ca sĩ Quỳnh Anh bị làm nhục chưa được thẩm định, tuy nhiên ông Lê Cường khẳng định không có chuyện này.

Ông cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang tập trung xác minh 4 vấn đề: Hành vi vi phạm của đoàn Sao Đêm (đã kéo dài thời gian không biểu diễn. Giấy phép ghi rõ đoàn phải biểu diễn lúc 20h nhưng đã coi thường khán giả nên tận 21h15 mới biểu diễn, gây bức xúc cho khán giả.

Đây được xem là yếu tố chính gây nên hậu quả vụ việc); Điều kiện cho đêm diễn không đảm bảo (không có máy nổ dự phòng, chỉ có một chiếc máy nổ công suất nhỏ); Xác minh sự cố mất điện (việc mất điện đã diễn ra trên toàn thành phố. Hội chợ cũng bị mất điện.

Chi nhánh điện Đồng Hỷ cho biết việc mất điện xảy ra do vỡ sứ đường dây); Làm rõ hành vi của số thanh niên quá khích (đập vỡ kính xe, giật xé áo váy của ca sĩ), làm rõ hành vi gấy rối trật tự công cộng.

Ngày 2/11, Sở VHTT, Công an tỉnh Thái Nguyên và đoàn Sao Đêm đã bàn thảo và thống nhất đoàn sẽ biểu diễn bù vào tối 22/11 với các ca sĩ: Tấn Minh, Lệ Quyên, Trọng Tấn, Hoàng Hải.

Đặc biệt, Sao Đêm sẽ phải công khai xin lỗi khán giả, và đương nhiên phải đảm bảo có máy phát điện dự phòng. Tới đây đoàn sẽ phải có cuộc làm việc với Công an thành phố để đảm bảo ANTT.

Hay nhất là đọan này :

Trong đoàn có một cô bé 18 tuổi bị nặng nhất, bị lột sạch quần áo, cơ thể bầm tím, đồ đạc “bốc hơi”.
 
À cái này tao biết roài :D QA đấy là QA khác hay sao ý mà :D Ko phải QA HAT đâu :D *** đúng là cái lũ Thái Nguyên ghê quá
UHP có hội vệ sĩ có vẻ trâu mà :D Hay đêm tối bọn đấy cũng "tranh thủ" rồi :))
 
Có bác nào muốn xem Friends không? Em đang có từ phần 4-10 nhưng mà không biết up lên đâu để cả nhà xem được.

Nếu friends hết thời rồi thì xem "Lost" vậy. Show mới, hay vãi hàng.
Vitru cho xin các nick/password để up ảnh lên album H1-crew nhé.
[email protected]
 
hehe.. thằng bạn tao bảo.. ông anh nó ở thái nguyên còn xơ múi được " phần trên bên trái" :)) .. nghe nói mềm và mịn lắm... mỗi tội hơi thâm
 
tởm thế
vitru ơi, mày up hay làm thế nào gửi cho tao cái bài Katy Katy của Lam Trường đê, thứ 6 tuần trước anh 2 của mày sang trường tao biểu diễn :)) trời ơi, thấy mọi ng kể ông í nói chuyện cute khủng khiếp, hôm đấy mấy đứa đi đứa nào cug được chụp ảnh với a2 à :(( tiếc quá cơ :)) bây h thì nhà nhà nghe Lam trường, người người thích Lam Trường, đến trong student louge mà còn thấy có đứa bật nhạc LT nhỏ nhỏ để cả group mấy ng nghe :))
 
hehe,thằng bạn mày fake có vẻ hơi wa' rồi đấy:)) :))
mọi người bàn chuyện 20-11 đi chứ nhẩy,đi CN 19 là ổn nhất rồi,bí thư B với HX liên hệ với các bạn đi nhá,:-?
 
Ừ tao nghi ông a bạn thằng vitru fake lắm :)) Hoặc có thể thế thật nhưng đêm tối biết đâu phần trên bên trái là của thằng nào thì bỏ *** :)) Vả lại đêm mà còn biết thâm với chả ko thâm :))
 
oài... thấy chứ.. những lúc như thế mà ko biết căng mắt ra nhìn thì sơ múi đc gì... Nghe nói cô bé đấy tên Quỳnh anh thì phải. bọn thái nguyên nhàu thật... ( sao ko thằng nào xơi phần dưới nhỉ..
 
Hải Xồm đâu roài sao hôm nay SN mà biến đâu mất thế này:-/

CHÚC MỪNG SN HẢI XỒM NHA:beerchug: :beerchug: :beerchug: :dazzler: :dazzler: :guitar: :guitar: :drummer: :drummer: @};- @};- ! Chúc Hải xồm 18 tuổi ăn n`, ăn khỏe tăng đc. mấy cân, dân chơi HÀ Thành , Phóng Mio lượn lờ bát phố:))


hehe nhìn cái Hanoi Food Map nè:D hình như chỗ nào mình cũng thử roài:D
vietnam.graphic.large.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên